1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với 1 người không chịu mở lòng!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hienthuong81, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mình thật bạn đừng buồn.
    Nhiều lúc buồn nẫu cả ruột ra, mình chỉ cần bạn gái ngồi kế bên để dựa vào thôi, chả muốn nói gì đâu. Mà cũng chả cần nói gì đâu
    Lúc đấy mà nghe hỏi tới hỏi lui, thật mình chỉ muốn kiếm chổ nào yên tĩnh ngồi uống cafe cho nó khỏe mà thôi.
    Nên bạn jai ấy có vẻ tính tình hơi khép kín, nhưng mà mỗi khi ng ta buồn đều cho bạn biết thì mình nghĩ bạn đã là người quan trong với ng ta rồi đấy .
  2. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    lại phải trả lời bà chị thêm lần nữa vây:
    Khi 1 ngươi nam giới gặp vấp váp trong CS(có thể là TY, Sự nghiệp, mối qh bạn bè....) thì họ sẽ tự dựng lên 1 cái vỏ ốc vô hình và chui vào trong cái vỏ ốc ây.... Không ai có thể vào trong vỏ ốc đấy ngoại trừ chình bản thân họ. Khi 1 thân thiêt, qtâm đến họ , cố gắng vào trong vỏ ốc ấy thì nam giới sẽ xù lông lên ngay
    VD:
    nhẹ thì: mình không sao, anh chẳng nghĩ j hết, anh đang mệt , anh không muốn nói chuyện.... nói tóm lại là im lặng, không nói j hết
  3. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    sao em không gõ đc TV nhỉ:
    (trả lời tiếp nhé)
    nặng thì: quát tháo," Để tôi yên "
    Vì vậy , họ sẽ chỉ nói khi chính bản thân họ đập đi cái vỏ ốc đấy( không còn ai ngoài họ đâu đấy nhé)
    Vì vậy chị cứ mặc kệ, khi nào cân nói giai của chị sẽ nói, còn không thì đừng có mà cố hỏi .....
    Được IE_FIREFOX sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 01/08/2007
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    vậy thì mình cần phải học hỏi nơi các anh rồi. Thấy các anh im lặng mình cũng nên im lặng, lắng nghe tiếng nói của con tim vậy. Mà nếu như vậy chắc chỉ nhìn nhau mà cười hoài quá, vì ai kia chẳng muôn thổ lộ thì mình nói nhiều quá cũng thành hại. Theo các bạn mình có nên im lặng như ngta ko? Như vậy thì làm sao thấu hiểu hết nhau. Thiệt sợ nhật là sự "im lặng" của đối phương. Vậy mà lúc mình buồn thì cứ hỏi "em buồn thế nào kể anh nghe đi?". Mình ko kể ra thì giận. Còn khi mình hỏi thì tìm cách phớt lờ. hic ko lẽ mình cũng làm giống ng đó?nhứt đầu ghê vậy đó.
  5. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng : chị không nên thế, vì làm như vậy sẽ trái với tự nhiên
    Hơn nữa em khuyên chị nên tìm cuốn " Đà ông sao hoả, đàn bà sao kim" . Chị sẽ hiểu rõ hơn
  6. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
  7. IE_FIREFOX

    IE_FIREFOX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    vui lòng chỉ quyển sách mua ở đâu được ko? Mới nghe cái tựa thấy hay, mình sẽ tìm đọc nó. cám ơn!
    [/quote]
    Đường láng, cạnh sông tô lịch
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    lúc đó, k cần nói gì nhiều đâu, chỉ cần bên cạnh (k nhất thiết bên cạnh là nghĩa đen đâu ah ) lâu lâu ôm chầm lấy từ phía sau (phải xem thời điểm hợp hay k ah ) phang cho 1 câu: I love you, thế là xong còn k thì cứ thử làm 1 cái gì đó mà bạn nghĩ là bf mình sẽ thích (cái này fải tự thân vận động thôi, thử để bít đúng và sai, phù hợp hay k để sau này rút kinh nghiệm, nhớ cẩn thận mức độ) nhưng đừng ồn ào wá đấy, k thì lại cáu lên thì . nếu bf có cáu thì chỉ cần nói: "thấy a bùn, nên e làm thế, e iu a mà, ai bít là a k thích thế " đố có mà dám cáu lần nữa
    Được stardust_scorpions sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 01/08/2007
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bà này cứ chộn rộn. Đã bảo mở lòng ko phải là cách giải quyết mà cứ muốn tìm hiểu bằng được. Đàn ông ko phải cái gì cũng chia sẻ đâu, đừng cố gắng thoả mãn sự tò mò của mình. Cứ nghĩ theo kiểu đàn bà, tôi cần thế nx luc the này, sao anh ý ko để tôi làm vậy giúp anh ý ... mệt.
  10. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Em đã bảo mối quan hệ của hai em mới chỉ trên tình bạn đơn thuần. Từ tình bạn có thể trở thành tình yêu, cũng có thể KHÔNG.
    CÓ phải em kỳ vọng quá rằng phải làm sao để trở thành yêu.
    Cái này không cố được.
    Nếu thuộc về tính bạn trai, học cách làm quen, chấp nhận, và hiểu nta theo nhiều cách. Đừng đòi hỏi bạn trai phải theo ý mình.
    Mệt mỏi lắm.

Chia sẻ trang này