1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với EX đây ạ ? Help me plz!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Làm gì với EX đây ạ ? Help me plz!

    Cả nhà ơi, em và EX đã chia tay gần 2 tháng rồi ( em là người chủ động trong việc này ạ).Nói chung là việc chia tay của bọn em cũng nhẹ nhàng, EX cũng đồng ý như vậy nhưng 1 tháng gần đây, EX rất hay vào chat chit rồi đại loại như là ôn lại sử cũ nhưng vì em cũng không còn tình cảm nên trả lời hết sức thẳng thắn hoặc cố tình gạt bỏ ý định ôn sử của EX.Được 1 thời gian EX để cho em yên nhưng giờ lại nhảy vào chat chit nhưng lần nay không vào ôn sử cũ nữa mà kể sử mới, đại loại như là sử mới của EX" chân dài , da trắng " blah blah sau đó chê em thấp và 1 số thứ nữa...ngoài ra còn hỏi em "có người yêu mới chưa, yêu đi , có cần anh giới thiệu không." Túm lại là em có cảm giác như EX đang hạ thấp em vậy Như đã nói ở trên là do ko còn tình cảm nên chuyện EX có chân dài chân thấp thì em ko care nhưng cứ chê rùi lại bảo mai mối này nọ cho em thì em điên lém Vớ phải hum nào xì trét vì công việc lại đọc mấy cái trên là em thấy cả ngày đó ức chế. Cả nhà khuyên em nên làm gì với cách cư xử của EX bây giờ ạ vì cá nhân em thấy hơi trẻ con Cả nhà đừng bảo em report his nic as spam nhé vì em thấy cách đó hơi mang tính chạy trốn sự thật( EX chỉ chat chứ ko nhắn tin gọi điện đâu ạ) Em cảm ơn cả nhả nhiều nhiều!
  2. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    khi nào ex nhảy vào chat, ấy để status ''nho còn xanh lắm'' cho tớ.
    Trên đời này tớ ghét nhất thể loại đàn ông con giai như vậy, nếu ko hâm thì là trẻ con, dở người.
    Chả việc gì ấy phải chịu đựng một người hâm như thế, lại để cho ông ấy nói mình thế nọ thế kia, điên à. Cuộc sống ngắn ngủi, phải tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho gia đình, bạn bè, và bản thân mình chứ, lãng phí vào mấy chuyện bực mình này làm gì cho mệt người.
    Tớ cũng từng ở hoàn cảnh của ấy, cứ cãi nhau hoặc muốn chia tay là anh ấy lại lôi lại chuyện cũ, những tính xấu của tớ ra nhắc đi nhắc lại. Tớ ban đầu cũng suy nghĩ, buồn buồn vì luôn muốn hình ảnh của mình đẹp trong mắt anh ấy, nhưng mà sau này, tớ thấy là việc quái gì phải như thế. Không chấp nhận được tớ thì thôi đi.
    Tóm lại, enjoy yourself, hihi.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế rồi còn hỏi? Cho vào black list đi, rồi có lúc nào vô tình đọc được hoặc biết được những lời nói của nó, thì coi như là "văn học lãng mạn", thía là xong.
    Đúng là con gái! Mất thì giờ chả đâu vào đâu. Ờ mà có lẽ mình thành quái vật có cái đầu lạnh mất rồi...........
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    uhmmm.......
    thế nếu nội dung đoạn chat nó như thế này thì các bác bảo em nên trả lời sao:
    Em: chắc là đầu óc anh có vấn đề rồi (đùa thôi, em vốn hay đùa, ex cũng biết thế, hồi iu nhau còn nói ex dã man hơn cơ)
    Ex: tại em đấy... em bỏ anh...
    Em: em thấy anh có vấn đề từ trước đó mà
    Ex: uh thì nó còn tiềm ẩn... trước anh có sao đâu! từ sau khi................................... anh mới thế...

    nhìu chiện, mệt quá... thà ex có chân dài rồi quay ra chê mình chắc đỡ mệt hơn :P
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 17/11/2006
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Chắc là EX của bạn sau 1 thời gian tấn công ko hiệu quả nên ra chiêu dò phản ứng đây mà. Thôi thì bạn cứ trả lời đã có người iu (kê, cứ bốc phét 1 tí cho được việc) là EX của bạn tắt đài luôn.
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    đây là kiểu ko ăn được thì ta phá, ta đạp,. cái bài này thường quá, vứt nick nó vào mục ignore là xong, hoặc là nếu nó còn nói hiêu nói vượn thì nói thẳng nó: MÀY MUỐN GÌ? rồi tiện tay chửi cho nó 1 trận, hết
  7. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cách này hay
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, tán thành cái câu "nho còn xanh lắm ". Bạn cảm thấy thoải mái thích chat thì chat, hắn củ chuối thì mình cũng củ chuối, chân dài da trắng, vâng chúc mừng anh. Có cần mai mối không, em nghĩ là em đủ trí tuệ và độ hấp dẫn để ko cần những chuyện mai mối tầm thường đó cũng có được người yêu. Còn nếu khó chịu quá thì del nick đi, cho vào ignore list ấy, đơn giản thôi, khỏi chat cho đầu nó nhẹ, bạn thì bạn, chả bạn thì đừng.
  9. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Hông biết sao chứ người ta nói "tránh voi không xấu mặt nào". Trường hơp gặp những thằng trẻ con như thế này thì tốt nhất là cứ làm nó thoã mãn. Nó làm thế là vì nó còn tức mình, mình còn khuấy lên làm nó tức thêm thì không hay. Có khi nó lại chuyển sang nói xấu, dèm pha mình với người khác thì hỏng.
    Cho nên là hôm nào chat với nó cứ kêu "anh ơi anh đừng đem em ra so sánh với bạn gái mới của anh nữa. Vì em nghe thế thì tức lắm...."đại khái thế cho nó thõa cái bộ đồ lòng trẻ con của nó. Như thế mình thua nó 1 nước cờ nhưng mà có khi cứu vãn được cả 1 ván cờ, trừ được hậu hoạ về sau. Trai nhiều thằng xấu tính lắm.
  10. love_u_or_not

    love_u_or_not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã tư vấn cho em ạ,em nhất trí là cho vào ignore list theo lời khuyên của mọi người

Chia sẻ trang này