1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với EX đây ạ ? Help me plz!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi love_u_or_not, 17/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy EX của bạn như vậy cũng là bình thường thui.Trong mỗi người đàn ông đều có bóng dáng của 1 đứa trẻ mà.Mà tôi thấy bạn mới là người không ra gì,dù sao cũng là ngươi yêu cũ của nhau bạn nên hiểu vì sao EX của bạn làm như vậy va sẽ có cách xử li thôi,chứ không phải mang ra để chửi rủa như vây.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Cách cư xử của ex em có phần trẻ con(nhưng em cũng trẻ con không kém vì em cảm thấy tức giận khi bị ex so sánh với người yêu hiện tại). Tuy nhiên, ít ra thì ex của em cũng không nói xấu em sau lưng hay đem chuyện riêng của 2 người lên forum cho mọi người chỉ trích đối phương như em đang làm với ex. Anh nghĩ em mới là người cần phải học cách cư xử như thế nào sau khi chia tay.
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chia tay tỏ ra vênh tí ấy mà. Kệ. Chính tỏ EX còn "cay cú" lém. Thôi kệ, không nghía lại bã trầu đã vứt đi làm gì.
  4. lonely_lily

    lonely_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Con trai bao giờ cũng có tư tưởng sở hữu mà. Bạn cứ kệ thui, người ta vào chat thi bạn ko noi chuyện. Hay là tốt nhất để appear offline to him. Chuc may man nhe!
  5. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mà vẫn phải quote bài CS lại để...khen!
    Ừ, biết sống như bạn thì cũng phải dẹp bỏ tính trẻ con đi, mà mình thì vẫn còn, nên chưa làm được như bạn.
    Đời này đâu có dễ sống, nhỉ?
  7. nmphuongnam

    nmphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng hỏi à ?chán!Lăn tăn làm gì bạn cứ tự yêu mình đi đã ,người ta lăn tăn thì mình cứ đối xử đàng hoàng việc nào ra việc nấy mà.Nhưng đừng có nói yêu bạn là được

Chia sẻ trang này