Làm gì với loại chí phèo ạ Chẳng là em quen một thằng chí phèo trên mạng, được mấy buổi offline thì nó đòi vay tiền để đánh bac. Em không cho vay và tránh như tránh hủi. Nó cứ gặp em là lại đá đểu và nói xấu sau lưng, nó có quen bạn bè em ạ. Ẹm bực mình chửi nhau một trận rồi thách đâm chém đủ thứ. Sau rồi cũng dàn hoà. Được một thời gian tình cờ gặp, nó tìm cách dằn mặt em nên cũng đụng chân đụng tay. Nói chung là nó không được lãi gì cả và em cũng thế. Nói thật em diệt nó cũng đầy cách diệt ạ nhưng em không muốn dây dưa nữa vì vô bổ và chẳng lợi lộc gì cả. Nếu có lợi thì mình cũng diệt như thường, các bác có lời khuyên nào cho em không ạ
TB: em tự hỏi là sao có những thằng thừa cơm dửng mỡ thích kiếm chuyện thế ạ, mà nó cũng già đầu sắp cưới vợ đến nới chứ bé bỏng gì ạ
Tiên trách kỷ hậu trách nhân... Thôi trước hết cứ ngẫm nghĩ xem mình có làm gì để khiến nó như thế ko đã ?? Dân mình chuyên có cái kiểu thấy Bở là cứ đào mãi, hí hí. Còn Biện pháp là : Hạn chế tiếp xúc, Còn nếu bắt buộc thì Nó chí phèo thì mình già mồm. Chỗ đông người, xem ai sợ ai. Mình cứ lịch sự mà nói, chắc chắn xung quanh sẽ nhìn nó khiến cho nó tự... Còn nếu đi riêng 2 người thì chịu thôi, mỡ dâng miệng mèo thì mèo nào chẳng Chén, hố hố
Con mèo có chén được đâu ạ, nó bị sưng mồm, có điều em chỉ thấy vô bổ quá vì mình nhiều việc, hơi đâu mà mật thời gian vào mấy thứ củ chuối thế
Vậy hát bài : Tôi ko biết , tôi không nghe, Tôi không thấy thôi chứ còn gì nữa. Nó nói mà mình ko biết không nghe không thấy thì có khác gì cái Đài phường đâu. Khắc tự câm mõm lại thôi
Sao pác lại đi dây vào cái loại này làm gì, em tính pác cứ thẳng tay mà diệt, à mà diệt cỏ phải diệt tận gốc pác nhé chớ để lại mầm mống e có hậu quả sau này Được buoixanhvn sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 14/08/2009
Bố khỉ... Đấm gì mà đau thế?! Sưng mồm thế này mai sao đi ăn thịt chó đây Không vay được tiền thì mai sao đi off đây trời