1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với người con gái bắt cá hai tay ???????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi baychua, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ơ ,đằng ấy là boy phải ko.Đọc câu này của ấy codai hơi choáng.Nhưng nghĩ lại thì có vẻ như ấy rất linh động trong giải quyết vấn đề theo hướng "đôi bên cùng có lợi" mắc dù chẳng có hợp đồng nào được ký cả.
  2. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn may! Khi bạn cưới nó rùi về nó cắm sừng thật thì khi đó mới mệt... Còn bi giờ thì đâu phải là cắm sừng gì chứ.. Chúc bạn có niềm vui mới
  3. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Oài, huynh đài quả là người cả nghĩ quá. Theo sử sách đã ghi từ thời xa xưa cho đến nay các bậc tiền nhân từ người vĩ đại cho đến kẻ phàm phu tục tử bị cắm sừng biết bâu nhiêu không kể xiết, mà phàm những trường hợp đó thì đôi khi còn ghê gớm hơn trường hợp của huynh đài nhiều hậu quả đem lại bi phẫn không thốt nổi nên lời Còn về tình cảnh của huynh đài, tại hạ ngẫm thấy cũng chưa là cái gì cả cũng chỉ là một chuyện bình thường giữa cái xã hội này thui. Bởi vậy, tại hạ xin mạn phép khuyên huynh đài rằng : nên bỏ qua cái chuyện này đi, đừng vì nó mà làm tiêu tan đi cái chí khí rộng lượng của bậc chính nhân quân tử, nên chuyên tâm hướng về tương lai, quá khứ đã qua, dù có cố níu kéo cũng chẳng ích gì chỉ tổ làm hao tổn tinh lực vô ích Ngàn lời muốn tỏ, chi bằng stop tại đây. Nếu có điều chi mạo phạm thì tại hạ cũng đành cam bề thất lễ vậy chỉ mong sao huynh đài thông cảm cho lời tâm đắc của tại hạ thì cũng đã là quý lắm. Hy vọng sẽ được diện kiến với huynh đài trong một tương lai sáng sủa không xa, để có thể đàm đạo trong tình bằng hữu. Good Luck
  4. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ôi thế mà em cứ tưởng bác lập topic này ra để xét cử các cô gái bắt cá 2 tay. Em lo quá. Em cũng đang bắt cá 2 tay đây này. À không, bắt bằng cả 2 tay và 2 chân nữa. Huy động tối đa lực lượng.
    Lạy chúa lòng lành, mong sao trong này ko có ai biết mình.
    Đùa tí. Em đang tự do nên tung hoả mù tứ phía. Ai ko chịu nổi chết sặc trước thì em "thịt"
    hehhe. nghe có vẻ tàn bạo. Em đùa thôi. Đang tự do, vui chơi quậy phá 1 tẹo. Sau này có người yêu , nó xích chân mình lại thì hết đường lêu lổng
  5. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ôi giơ?i, đaf ai yêu ai đâu ma? đo?i ho?i nhi?? bao giơ? rof ra?ng mươ?i mươi với ba?n dân thiên hạ thi? bạ mới có thê? trách ngươ?i ta được.
    Tớ ma? la? con giai, tớ u?ng hộ con gái bắt cá mấy tay cufng được, chưa yêu, con gái có quyê?n lựa chọn thoa?i mái. Nếu chọn mi?nh, bạn hafy tự tin la? mi?nh tuyệt vơ?i hơn hết nhưfng ngươ?i kia. hi? hi?....
    Cha? may k0 được chọn thi? hafy chúc ngươ?i ta vui ve? nhé!
    Tóm lại mi?nh muốn nói la? khi 2 bên chưa yêu nhau (bạn chưa hoặc đaf ngo? lơ?i, nhưng ngươ?i ta chưa gật) thi? bạn đư?ng tự cho mi?nh cái quyê?n trách ngươ?i ta bắt cá 2 tay.
    Ma? cha? may la? yêu rô?i vâfn bắt cá thi?:
    Tiên trách ky?, hậu trách nhân bạn nhé!
    Cái gi? cufng có nguyên nhân cu?a nó ca? thôi.
    Chúc bạn vui ve?!
  6. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Nêu không xù luôn thì bắt cá lại!
  7. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã yêu một người, nhưng chuyện của chúng tôi không thành. Anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi như một người bạn đặc biệt. Anh ấy rất tốt, rất quan tâm. Chúng tôi hoàn toàn có thể quay lại nhưng tương lai chắc chắn đau khổ. Có nhiều lúc chúng tôi lại không kìm được cảm xúc mà đến với nhau...
    Một chàng trai khác xuất hiện, anh ta biết chuyện chúng tôi nhưng vẫn một mực muốn kéo tôi ra khỏi mối tình vô vọng này. nói thực anh ta rất đáng mến. Tôi cũng nghĩ anh ta sẽ là lựa chọn tốt của tôi. Nhưng bên anh ta tôi cảm thấy rất lạ, vừa thân thiết vừa xa lạ, có lúc tôi không hiểu tại sao tôi lại ở đó cùng người này... Mỗi khi tôi quyết định trả lời tình cảm của anh thì người yêu cũ lại đến bên tôi, ngọt ngào và dịu dàng như xưa...
    Tôi biết người mới sẽ tốt cho tôi nhưng tôi đã yêu người cũ thực sự và bây giờ tôi như một kẻ xấu xa giữa hai người con trai tốt Có phải tôi bắt cá 2 tay Hôm nay tôi vui vẻ dạo phố cùng người này. Ngày mai tôi lại trong vòng tay người kia. Tôi cũng không hiểu nữa, cảm thấy mình thật xấu xa một cách không cố ý... Tình yêu là lời bào chữa chân thành nhất, nhưng tôi thực sự có tội.
    Nếu có nơi xử tội những người con gái bắt cá 2 tay thì có lẽ tôi sẽ bị treo cổ mất. Chúa tha tội cho con
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Gái đâu thiếu mà phải hỏi một câu nghe chán đời thế anh bạn. Người ta bắt cá hai tay thì mình 2 tay bắt 4 con cá chứ sao. Vậy mới xứng danh nam tử hán chứ
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ko dùng 2 tay thì anh thách các chú bắt dc cá hay con gì tương tự,đừng có trách các em ý,các em ý làm vậy cũng hợp lý thôi,các chú thỉnh thoảng cũng vậy chứ sao lại trách người đẹp của chúng ta.

Chia sẻ trang này