1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với người tình cũ của em yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia3310, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Làm gì với người tình cũ của em yêu

    Tôi với cậu ta cũng không có thù oán gì cả nhưng với ý nghĩ phòng cháy hơn chữa cháy, nhân một cơ hội trời cho do em yêu tạo ra, bằng một "mẹo" nhỏ tôi đã làm cho cậu ta trở nên thù gét cả tôi lẫn cô ấy, không còn muốn nhìn thấy cả hai người.

    Bằng chứng là có lẽ chán nản về chuyện này, cậu ta đã bỏ cả gia đình, bạn bè, nhà cửa và công việc ở Hà Nội để vào Sài Gòn tìm kiếm một cuộc sống mới.

    Chuyện này tôi cũng đã kể cho cô ấy nghe (tất nhiên là duới hình thức đây là một việc phải làm) và nócũng đã xảy ra được một năm rồi.

    Nhưng gần đây tôi lại có cảm giác cô ấy có vẻ nuối tiếc, giá như tôi, cậu ta và cô ấy có thể chung sống hoà bình được thì hay biết bao !!!

    Tôi cho rằng việc mình làm là có lợi cho cả ba người bây giờ và các năm thậm chí cả hàng chục năm sau này nhưng nghĩ lại đôi lúc cũng thấy hơi áy náy

    Không biết là các bạn có thường đối xử tử tế với người tình cũ của người yêu không vậy :-)
  2. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao có người nhỏ nhen đến thế nhỉ. Đã thế lại còn tự ti nữa. Nếu thực sự yêu và tin tưỏng ở bản thân thì 1 chứ đến 10 anh người yêu cũ cũng chẳng là cái đinh gì.
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  3. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trách người ta thì dễ thôi, chỉ khi nào chính mình ở hoàn cảnh như vậy mới thấy khó khăn
    Cô em còn trẻ và lại còn chưa có người yêu nên nói như sách đấy nhỉ.
    Cuộc sống gia đình sau này còn có nhiều trắc trở, giận hờn, chán nản,.... Những lúc chán nản thế này mà chồng em (giả sử là em lấy được chồng) lại gặp lại người yêu cũ thì em có chắc là không có chuyện gì xảy ra không ???
    Trong cậu chuyện của mình thì người tình cũ của em yêu không xứng đáng để có thể làm bạn với người yêu của mình, chỉ đơn giản là yêu nhau được một thời gian thì câu ta chơi trò bắt cá hai tay rồi đá luôn người tình cũ để lại em yêu hiện nay của mình sống trong đau khổ (Gặp trường hợp này, không biết cô em r_scarlet có còn muốn nhìn lại người tình nữa không nhỉ????)
    Cho đến khi có tôi nhảy vào, cậu ta lại bắt đầu cảm thấy tiếc và mon men định chắp nối tình xưa (Chắc là chán người tình mới).
    Gặp trường hợp này thì cô em r_scarlet vẫn muốn em, người yêu em (hy vọng là có) và người tình cũ của người yêu em sống với nhau vui vẻ chứ.

  4. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hề nói phách tí nào cả. Cậu kia là người chẳng ra gì như thế thì anh ko nói thì người iu của anh cũng nhận thấy.Em đó hả, xì........người yêu cũ của em cũng thế, lúc đầu em cũng đau khổ, nhưng bây giờ thì cảm thấy vui mừng vì anh ta đã bỏ rơi em. Loại người như thế không nên tiếc.Em sẽ chỉ tiếc nếu như anh ta chọn người hơn em, đằng này lại yêu 1 con......chỉ cần nhìn thôi là mọi người cũng biết đó là loại gái như thế nào.Bây giờ thí em thực sự muốn cho 2 người đó lấy nhau.
    Còn anh dù có nói gì đi nữa cũng ko thể biện minh cho hành đọng của anh.
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  5. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tệ quá!
  6. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin dù có đạt cao đến mức nào thì cũng khó thắng được lòng ích kỷ , tôi chắc chắn sẽ có nhiều người cùng có suy nghĩ như nokia ghen chứ vì ù sao cũng có một thời cô ấy yêu hắn ta cơ mà cứ nhìn thấy hắn lại tưởng tượng ra cnhr hắn và người yêu mình đã từng cầm tay nhau , tựa vào vai nhau....he he ai mà không bực phải ko ạ . nhưng hành động như nokia cũng không nên mình là người lớn , là đấng trượng phu phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình không sợ 1 kẻ thù nào cả .
    phut boi roi
  7. nokia3310

    nokia3310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là em r_scarlet dã có người yêu thế mà khi nhìn vào Profle của em anh lai tuỏng là chưa có.
    Dù nói thế nào thì tôi vẫn cho cách xử lý của tôi là đúng, thời gian sẽ trả lời cho vấn đề này
  8. ChipCon_HN

    ChipCon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ bạn đã hành động thật là thiếu suy nghĩ có thể nói là ngu dại
    Dù bạn có làm điều đó thì sau này khi bạn gái bạn biết được sẽ khinh thường bạn và sẽ rời xa bạn nhanh chóng ( cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra mà)
    Đối với người yêu cũ của bạn gái mình hãy coi anh ta như một người bạn cũ và trò chuyện bình thường bởi nếu bạn yêu thạt sự và người yêu bạn cũng đã là của bạn rồi thì không cần làm một điều gì cả.
    Còn khi bạn làm vậy là bạn đã đánh mất chính tình yêu của bạn bởi 1 kiểu ghen tuông cổ lỗ........
    quynh huong
  9. r_scarlet

    r_scarlet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    To Nokia : đúng là cà cuống chết đến đít còn cay. Hành động thế mà anh gọi là lý tưởng được hả, dt_vinh gọi hành động của anh là ko người lớn còn là nhẹ đó, phải gọi đó là 1 hành động ko đàng hoàng.
    Mà tại sao đàn ông nhỏ nhen ích kỉ vậy nhỉ. Ghen với cả quá khứ của người yêu, nếu ko muốn thế thì yêu ai chỉ yêu 1 người thôi, đừng có có mới nới cũ thì sẽ không sợ bị gọi là động vật nhai lại nữa
    dieu nguoi khac nghi ve minh khong quan trong bang dieu minh nghi ve minh.
  10. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    NOkia lam` như vậy chỉ càng chứng tỏ rằng NOkia kém hơn người kia nên mới làm như vậy thôi. nếu người yêu bạn đã thật sự yêu bạn thì còn lo gì nữa..............Quá khứ dù sao cũng chỉ là quá khứ thôi.................Đừng làm mất giá con người mình như thế............
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )

Chia sẻ trang này