1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với người tình cũ của em yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nokia3310, 04/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Theo MA thì nếu đã không còn gì , nếu người đó không làm phiền các bạn thì động tay động chân làm gì chứ? bạn không tự tin vào tình cảm của mình hay không tin tưởng vào người yêucủa bạn? nếu trong tim người yêu bạn vẩn còn tình xưa điều đó là điều dỉ nhiên thôi , vì con gái khi yêu thật sự sẻ sâu sắc lắm và khi tình yêu đó không còn nữa , khi cô ấy có người yêu mới nhưng những gì đã thuộc về tình cảm khó quên lắm đó bạn , nói thế khôn gphải là tình yêu với bạn không là gì với bạn ấy nhưng tận sâu trong tim mõi người con gái cần phải có một góc rêing , bạn cần tôn trọng điều ấy , bạn hãy quan tâm cô ấy một cách cẩn trọng và tâm lí , bạn hãy yêu cô ấy bây giờ và đừng nghỉ nhiều vế cái " ngày xưa" của cô ấy , hay làm cho cố ấy gấp kỉ niệm củ vào một góc và hiểu rắng hiện tại của cô ấy bây giờ là bạn , yêu bạn và nhận ra tấm lòng, tình yêu của bạn
    Nếu giải quyết bằng bạo lực có khi làm mất niềm tin và cách nhìn của cô ấy về bạn , sẻ phản tác dụng lắm đấy
     Look into my eyes and kiss me!!!!
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !!
    Tôi cũng ko thể hiểu nổi, dù sao các bạn cũng đã biết nokia3310 dùng cách gì đối với tình địch cũ đâu mà nhảy vô nói nhiều vậy !!
    Theo tôi chí ít cũng phải biết anh ta đã làm những gì mới có thể đánh giá người ta được chứ ??!!
    To r_scarlet: Em có vẻ hơi cay cú nhỉ ??!! Việc gì phải thế, vui lên đi chứ.. Đời cũng có người này người nọ chứ có phải ai cũng tồi hết cả đâu
    To nokia3310: Mọi việc cậu làm như thế nào, tôi cũng ko biết !! N quan trọng là hiện tại nếu ổn thì okie thôi !! không phải băn khoăn nhiều quá đâu !! Cứ yên ổn bên cạnh em yêu là tốt roài !!
    Yêu và ghen cũng là hai phạm trù gắn kết với nhau đấy chứ.. Vấn đề chỉ là ở chỗ mình gắn nó thế nào thôi !! Đôi khi hạnh phúc phải giành giật đấy chứ nhỉ ??!!
    Chúc mọi người vui vẻ !!
    oliver80
  3. kydd

    kydd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không muốn người yêu của mình để ý quá đến người cũ của tôi, đó là việc riêng, hoàn toàn riêng của tôi. Khi tôi đã nhận lời yêu chàng thì tôi không còn liên quan gì đến người cũ nữa, sự lựa chọn của tôi, tôi phải biết rõn ràng và chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình....vì thí nên chàng đừng lo lắng lung tung, tìm hiểu lung tung về người cũ của tôi.
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì giờ đa số con gái đều nghĩ thế cả, mình cũng thế thôi. Nhưng bạn ạ, khi yêu thì ai cũng ghen, có khác là cách ghen của mỗi người như thế nào thôi. Mình từng nghĩ là nếu mình đã từng yêu ai đó thì mình sẽ kể hết với người yêu hiện tại của mình về người cũ, nhưng ông anh mình đã nói là không nên, vì con trai ghen với người yêu cũ của bạn gái kinh lắm( không biết có thật không) nên mình chỉ viết ra đây cho mọi người tham khảo, còn ý kiến và hành động thế nào thì tuỳ từng người.
    " Tình yêu đến với những kẻ vẫn hy vong cho dù thất vọng, vẫn tin cho dù đã bị phản bội, vẫn yêu cho dù đau đớn."
  5. Bitter_sweet

    Bitter_sweet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chả biết mọi người thế nào chứ mình thì bây giờ đã là bạn của người yêu cũ người yêu mình, nghe có vẻ buồn cười nhưng quả thật hai chị em tớ hợp nhau fết và tớ cũng quý chị ấy nữa chứ, bởi chị ấy xinh đẹp, học giỏi và kiên trì, ...rất cá tính! Chẳng biết làm sao nữa, chị ấy cũng quý tớ lắm, bây giờ thì tên người yêu tớ nó đã yêu một em khác rồi, con bé này tớ cũng lại làm bạn đựơc mới lạ!! Hay là tớ ko biết ghen nhỉ?? một kẻ thứ ba xen vào mà tớ chẳng ghét hay khó chịu với nó, thực lòng nếu có giận thì giận người yêu tớ mà thôi, chứ các cô nàng ấy chẳng có lỗi chút nào fải ko?? Với tớ, yêu thì ko nhất định là fải sở hữu, chỉ cần người đấy hạnh fúc, với ai cũng được, chỉ cần là được hạnh fúc thôi!
    bitter_sweet

Chia sẻ trang này