1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì với những người "trơ mặt"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi HONGMAI_DL7, 24/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HONGMAI_DL7

    HONGMAI_DL7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    làm gì với những người "trơ mặt"

    tôi có một người bạn mới quen, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên như những người bạn bình thường, nhưng rồi người bạn đó nói với tôi rằng bạn ấy thích tôi trong khi tôi chỉ coi người ấy như bạn, tôi đã nói với người ấy như vậy
    nhưng ngưòi ấy vẫn cố tình không hiểu và luôn theo làm tôi bực mình, ngồi lì suốt mấy tiếng đồng hồ trong khi tôi có nhiều việc phải làm....
    các bạn hãy cho tôi lời khuyên phải làm gì với người bạn này?

    MAI
  2. dulong_congtu

    dulong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    sao ban ko noi thang voi nguoi ay la minh chi coi nguoi ay la ban va ko the vuot quadc tinh ban
    neu nguoi do co long tu trong thi nguoi do se tu hieu va rut lui , con nguoi do ko co long tu trong thi banko can phai khach sao nua cu cam choi dap vao dau han cho han nem mui cua choi xem han con li lom nua ko?
  3. now_forever

    now_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn giải quyết vấn đề đó chứ gì . Mình sẽ cho bạn hai con đường chọn lựa
    - Con đường thứ nhất : lần sau đừng cho bạn đó vào nhà hay nói với bạn đó là mình chưa thích .....yêu .....
    -Con đường thứ hai: Bạn hãy nói những câu bóng gió như " chớ leo cao rồi lại ngã đau" và nhiều câu nói hay khác ( sưu tầm )
    Nếu bạn muốn còn tình bạn giữa bạn ấy thì bạn hãy chọn cho đúng ,nếu không thì ............
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    cứ đối xử tệ với người đó đi,rồi sẽ có lúc bị người khác trả lại!hì hì!
    Sprite
    [/size=5] [/red]
  5. geritasweet@yahoo.com

    geritasweet@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sao ko cứ để kệ hắn nhỉ , cho hắn ngồi đấy, việc bạn bạn làm, coi như hắn là người vô hình, khi ban đi ra khỏi nhà mà hắn cứ đi theo thì cho hắn theo , xem hắn có chịu được đến bao nhiêu , hê hê, còn khi
    ói chuyện với bạn bè thì bạn cũng lờ lớ lơ đi coi như ko có hắn, xem hắn còn lì đến mức nao .Còn nếu hắn cứ theo hoài thì bảo : Mỗi lần đi với mình bạn có thấy mặt của bạn dầy lên mấy cm ko (vì trơ qua' mà nên mới dày lên ), hehê, cứ thế mà làm , chúc bạn thành công.
    minhchau

Chia sẻ trang này