1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với quá khứ ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi asiangirl, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asiangirl

    asiangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Làm gì với quá khứ ?

    Xin chào !
    Tôi có một chuyện này muốn hỏi các bạn. Các bạn sẽ làm gì khi một ngày nào đó biết về quá khứ của người yêu mình. Rằng trước khi yêu mình anh ấy đã từng yêu 2, 3 cô gái. Có nên ghen với quá khứ không khi mà bây giờ bạn biết chắc rằng anh ấy chỉ yêu mình bạn. Và những chuyện đã qua là do chính anh ấy kể lại. Bạn có nên tìm hiểu xem quan hệ của anh ấy với những cô gái đó đên mức nào không ?
  2. tamlyhoc

    tamlyhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ban oi ai ma chang co qua khu ha ban ban chi nen biet rang bay nguoi do thuoc ve ban va nguoi do yeu ban that long la duoc ban khong nen di tim qua khu cua nguoi ta ban a nguoi chiu dau kho la ban chu khong hau khac dau
    thuynga
  3. asiangirl

    asiangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Biết là thế rồi. Nhưng điên cái đầu quá. Cảm giác mình không phải là người đầu tiên thật là khó chịu
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hì, anh ấy thành thật thế đã là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa? Bạn nghĩ anh ấy giấu bạn thì hay hơn à?
    Thật tốt nếu những người yêu nhau ngay lần đầu đến được với nhau. Nhưng nếu không thì cũng chẳng sao cả, có khi bạn sẽ cảm thấy thú vị vì người ta có kinh nghiệm làm bạn vui hơn í chứ Cái quan trọng là anh ấy đã đoạn tuyệt hẳn với quá khứ và bây giờ....bạn là No.1
    Bạn nên tự hào vì mình hơn những cô bạn gái cũ của anh ấy hơn là tự dằn vặt bản thân, bạn nhé!
    Chúc vui.
    Sol
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang sống vì tương lai_hãy để cho quá khứ được yên nghỉ!
    Who Give Me The True Love?
  6. rosetuan

    rosetuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    minh hoi that ban nhe:ban co nghi day la nguoi con trai ma sau nay ban se lay lam chong ko ha?
    va ban co dam chac chan rang trong ca doi nay ban chi co anh thoi ko ha?
    hay nghi xem neu sau nay khi nguoi con trai khac o ben ban va cung dang luc tim ve qua khu cua ban thi sao ha?anh ta cung ko phai la nguoi dau tien o ben ban va anh ta cung......hu ban bay gio vay?dung qua cau toan ma,mien la hien tai hai ban dang rat hanh phuc,hay tin tuong vao tinh yeu cua anh ay va cu xu that khoe ban se lam cho nguoi ay yeu ban hon rat nhieu do!
  7. asiangirl

    asiangirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của các bạn. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Mình được biết là thời gian đầu khi mới yêu mình, thì anh ấy cũng chưa hoàn toàn chấm dứt với người yêu cũ. Nghĩa là anh ấy " Bắt cá hai tay ". Thật sự anh ấy có nói rằng chỉ đến khi gặp và yêu mình thì anh ấy mới nhận ra rằng, từ trước đến nay chưa hề yêu cô ấy, mà chỉ ngộ nhận thôi. Mình đã tha thứ và cố gắng thông cảm, nhưng thật ra trong lòng mình rất băn khoăn, bọn mình đã yêu nhau 5 năm rồi, và chuyện xảy ra cũng đã rất lâu nhưng mình không thể nào quên được.... Mình thấy " ghen " với những kỷ niệm cũ của hai người...
    Có phải mình ích kỷ quá không ?
  8. homosapiens

    homosapiens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    "Anh ấy" của bé asiangirl là một thằng khốn nạn. Nó đã dám "bắt cá hai tay" sao bé không trả đũa ? Nếu cần liên hệ với anh nhé.
    Bé nên tự nhủ rằng : Mình không phải là người đầu tiên của nó thì nó cũng không thể là người cuối cùng của mình
  9. TRINILITi

    TRINILITi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh ta đã nói ra rồi thì có nghĩa là anh ta không muốn nói lại nữa ... và mong rằng bạn cũng đừng nên nhắc lại nhiều ...
    You know it's U babe ???????
    ___C.I.T.A FEELING___
    I'd love the one who really loves me !

Chia sẻ trang này