1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với tin nhắn của các em gửi cho người yêu mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ nhắn tin hay gọi điện cho em kia. Làm như thế chỉ càng chứng tỏ mình ko giải quyết đc vấn đề mới fải dùng đến cái cách dằn mặt như thế. Quyền nhắn tin là quyền của nó, quan trọng là cái ng nhận tn thế nào. Thật ra thì mình tin tưởng ny nên mới dễ dãi với anh ấy nthế. A ấy hay trêu m` e nọ e kia thế lọ thế chai, lúc tức mình còn công khai nt với em ý, nhưng mah hình như là mình chủ quan hoặc tin ng ta nên cũng chẳng thèm ghen nhiều nữa kia. Chỉ hoạch hoẹ vài câu rồi thôi, bởi vì những lúc gặp nhau thì ko sao, còn lúc ko gặp thì gọi máy bàn kiểm tra rồi. Mình có chủ quan khinh địch quá ko nhỉ. Ko khéo tự tin vào ty của m` quá và tin ng ta quá có ngày bị nhện cái nó giăng bẫy thì chết. 2 em kia thì ng` ta quen lâu rồi, quen trước cả em kia, nên e cứ nghĩ rằng nếu ng ta muốn yêu thì đã yêu rồi chẳng fải chờ đến lúc gặp m` làm gì.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ thế hoàn toàn đúng. Hãy cứ hành động bình thường đi. Cũng phải để cho cậu ta quan hệ bên ngoài nữa chứ. Đến vợ còn chẳng giữ được chồng nếu cậu ta có tính như vậy rồi.
    Các cụ có câu: ''''Già néo đứt dây''''.
  3. huechuot

    huechuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    thì em đã yêu 1 năm rồi , gì chứ mấy vụ này thì rành , nhưng e đang mắc bệnh chán cơ ạ zai của e ko lăng nhăng chỉ bị vô tâm thôi
  4. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đừng vô tâm quá thôi, chứ còn đôi khi cũng đừng đòi hỏi ng ta nhiều quá. Con trai ko như con gái đâu! Con gái lúc nào cũng muốn đc ny quan tâm chiều chuộng như hồi mới yêu, ko đc nthế thì giận dỗi rồi đủ kiểu. Mình trước kia cũng nthế, nhưng bgiờ thay vì ngồi giận dỗi thì quan tâm ngược lại ng ta để ng ta đối xử lại với m` nthế!

Chia sẻ trang này