1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì với tình địch đây ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi andrevu, 07/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Làm gì với tình địch đây ?

    Hôm nay lần đầu tiên tôi vào forum này, đọc thấy cũng bổ ngang bổ dọc nhiều cái lắm. Tiện thể hỏi ý kiến mọi người luôn. Chuyện là tôi có bạn gái cũng khá xinh, chúng tôi yêu nhau cũng được 4-5 năm rồi. Nhưng rồi cứ xuất hiện những thằng thấy bạn gái tôi dễ thương nên cứ tán tỉnh ( nàng có sở thích chat trên internet nên quen bạn nhiều vô thiên lủng). Bao lâu nay tôi vẫn cố tình làm lơ, coi như không có chuyện gì xảy ra vì tôi luôn tin tưởng người yêu của mình. Nhưng có nhiều tên hơi kém học thức, biết rõ người ta đã có bạn trai, và vẫn tỉnh bơ giở giọng tình cảm, nói chuyện mùi mẫn. Tôi biết trong trường hợp này luật pháp không giúp đỡ gì được tôi rồi, nên nhiều lúc cũng muốn bỏ mặc tất cả cho khoẻ, nhưng tình yêu lớn lao trước kia lại giúp tôi có nghị lực để tiếp tục sống và làm việc, nhưng e rằng có 1 ngày nào đó tôi sẽ hết năng lượng. Tôi phải làm gì với những tên theo tán tỉnh bạn gái mình bây giờ ?



    u?c andrevu s?a ch?a / chuy?n vo 12:47 ngy 07/07/2003
  2. Denon

    Denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng bị lâm vào tình cảnh giống bạn. Bạn gái tôi tuy không thật xinh nhưng rất có duyên và dễ gần. Hơn nữa do đặc thù công việc của cô ấy nên cô ấy có rất nhiều bạn trên mạng. Và cũng có một anh mặc dù biết cô ấy đã có bạn trai nhưng vẫn cố tình cuối tuần nào cũng đến chơi, có mặt cả tôi (mặc dù anh này không đến nỗi trơ tráo để tán tỉnh cô ấy một cách lộ liễu nhưng cùng cánh đàn ông với nhau mình biết tỏng anh ta muốn gì). Lúc đầu tôi cũng ghen lắm. Nhưng về sau mới phát hiện ra mình ghen chả có ích chi cả. Cách tốt nhất là bạn hãy tin tưởng vào người mình yêu. Nếu chẳng may mà bạn bị lừa dối thì cũng đành tự an ủi rằng mình đã hành động đúng, không phải hổ thẹn với lương tâm.
    Nhưng tôi tin rằng khi bạn đã tin tưởng vào người mình yêu thì người đó sẽ không phụ lòng bạn đâu (như trường hợp của tôi ! hihi).

    Denon
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Xời, thế mà cũng hỏi, làm theo tiếng gọi trái tim chứ còn gì nữa, không trông chờ vào pháp luật được chứ gì, thế thì thể theo luật rừng mà đạp nó vài phát banh xác (nếu bị nó đạp lại cũng không sao, không đủ bản lĩnh phải chịu, lẽ phải thuộc về phe mạnh hơn mờ)
    Không muốn chết yểu chứ gì, nói thẳng với cô người yêu ý, anh không thích em chơi với thằng này thằng kia, em tính sao bây giờ, cứ để anh ngổi giữa tổ kiến lửa thế này hả, dẹp ngay nó đi cho anh nhờ. Nàng không vì tình yêu to nhớn 4 năm trời động lòng thì chịu thôi, ai bảo kém cỏi, cẩm cãi. Tiếp tục ngậm ngùi mà tin tưởng nàng thôi, còn hơn là bị nàng cho ăn đá tảng.
    Lịc sự, lịc thiểp hả, gọi cái thằng tình địch trời đánh kia ra, nói cho nó biết cái mặt nó như thế là vô duyên lắm, người đang yêu, nhất là yêu lớn thế thì đủ tư thế nói với thằng đó về vấn đề này. Không thoả hiệp được quay về phương án 1
    Chắc là tình địch này không có bạn gái rồi thì mới cưa cẩm tắn tình người yêu của câu, nếu mà nó có thì đi cưa bạn gái của nó ý( hạ sách) à, mà nếu nó thế thì chứng tỏ nó mắc bệnh cưa cẩm kinh niên, đi vạch trần bệnh tật của nó ra thế là xong. Hê hê, chúc thành công.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    đâá đá thì người ta cho rằng thô tục vậy thì ..giả quyết tren mâm ruợi bí lắm thì ông ăn chả bà ăn nem ..chua
    Bùi Minh Trung
    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    chà hoàn cảnh này nan giản đây.....
    theo kinh nghiệm từ bản thân tôi thì cứ nói thẳng với người yêu..
    nếu mà nàng nói sẽ stop thì tuyệt vời quá còn gì nữa
    còn nàng nói đấy chỉ là bạn bè thông thường thôi thì nên tin tưởng ở nàng
    .........
    còn phương án chót : nếu bạn gái mà nói rằng :" sao anh lại can thiệp vào chuyện riêng tư của em thế........anh không tin tưởng em gì cả .........v..v.v "
    theo ý kiến của tôi thì bỏ xừ nó đi
    chẳng biết khi yêu nhau thế nào chứ loại như thế mà lấy về làm vợ thì nó đè đầu cưỡi cổ cho mà xướng
    cũng không nên lờ đi coi như không biết gì cả
    lý do la con gái thích bạn trai để ý quan tâm đến mình
    lý do thứ 2 là bạn mà lờ đi coi như không nhìn thấy thì .........hèn quá
    tìm đường tự tử đi cho rộng đất
    ( may quá bạn gái mình ở vào dạng không biết léng phéng với thằng nào khác cả........)

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    nhẹ thì nói chuyện..nặng hơn 1 tí nữa thì chửi (nhưngvô lí wé..seo lại chửi người ta...hehe...) nặng hơn nữa thì...vác gậy đi mà đập nó (cái này thi vì.ghen quá..nên thông cảm) nhưng cẩn thận lượng sức...đập được thì đập..ko đập được thì..rủ thêm mí thằng bạn đến..hehe...chúc thành công..nhưng với cách 1 thôi...tránh bạo lực...ko có lợi cho cả 2 bên

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là tình yêu của người bạn của bạn đối với bạn thế nào, vì thế nên nói thẳng cho cô ta biết và nếu không có tiến triển gì thì đi cưa đứa khác thiên hạ thiếu gì girl cơ chứ, chứ cái kiểu như thế lấy về để rồi mọc sừng có ngày! Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đẹp trai không bằng trai mặt.

    D. Pham-Ngoc

  8. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cái bác andreve này, bác mới là người yêu của cô ấy chứ có phải là chồng của cô ấy đâu mà cấm các chàng trai khác tán tỉnh. Hic, còn mắng người ta là kém học thức nữa chứ.
    Nhưng nghĩ kĩ thì bác cũng đáng thương thật, suốt ngày phải nghĩ kế giữ người yêu, đấu đá với các tình định, tinh thần chắc tổn thương nhiều lắm bác nhỉ. Em có 1 cách đảm bảo loại hết lủ tình địch của bác: Bác vay tiền, mượn bạc cưới quách cô ấy đi, sau đó đem về nhà khoá trái của lại, không chơi bời, không chat chit, không internet chi cả...Hờ hờ, mấy gã bám đuôi chỉ có nước chạy mất dép.

    phá cường địch, báo hoàng ân

    Được tieulongnu1984 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 07/07/2003
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cạnh tranh công bằng và tin vào chính tình yêu của mình ...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  10. ham_song_so_chet

    ham_song_so_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    Yêu là chiếm đoạt tâm hồn của người ta chứ không phải là tước đoạt khỏi tay kẻ khác ()

Chia sẻ trang này