1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ttvnol_member, 28/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Làm gì!

    Tôi có một người bạn vốn là bạn tôi quen cũng khá lâu rồi và gần đây anh có một chuyện buồn tôi đã có ý rò hỏi và anh trả lời rằng chia tay với người yêu rồi,gọi là anh chứ thực ra chúng tôi bằng tuổi nhau và gọi là mày tao nhưng viết thế này thì gọi là anh cho hắn oai chút thôi.Tôi có ý tốt và muốn tìm cho hắn một người bạn gái mới nhưng gần đây thường xuyên có người mang thư đến cho tôi và tất nhiên ngưòi đó tôi không quen rồi,nội dung bức thư là đe doạ:
    "Mày sẽ lãnh một cái án thật chết chóc để mày hiểu rằng mày dám cướp người yêu của tao:
    Tôi bối rối và mang lá thư đến cho người bạn của tôi (vì chúng tôi có gì cũng kể cho nhau nghe mà) ,hắn ta coi rồi sắc mặt tái mét đi,chẳng hiểu chuyện gì sảy ra vời mình cả .Rồi một tháng sau ngày tôi nhận được thư(ngày nào cũng nhận được là khác) anh đến tìm tôi trong cơn say ,trong cơn say ấy anh gọi tên tôi và nói " anh yêu em đình quân"(cho tôi dấu tên thật nha).Tôi bối rối và cũng không tin vì đã say ai nói thật được chứ,nhưng rồi khi đã tỉnh hẳn rồi anh vẫn nói với tôi câu nói đó.
    Tôi bối dối vô cùng và không biết làm gì trong trường hợp như thế này cả.


  2. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu thật kỹ càng về anh chàng này, có thể anh chàng đó sau một thời gian làm bạn với bạn đã cảm thấy ở trong con người bạn có một cái gì đó rất gắn bó và thân thiết (điều này thường xảy ra với những đôi bạn rất thân nhưng khác giới) và anh ta nghĩ cảm giác đó là yêu (có thể thật sự như vậy mà cũng có thể đó là sự nhầm lẫn trong cảm xúc). Nhưng nếu cả bạn và anh ta đều không hình dung được điều này và đến với nhau bằng một tình cảm như vậy thì có lẽ sẽ không mang đến hạnh phúc cho nhau được, đó chỉ có thể là sự cảm thông chia sẻ của HAI NGƯỜI BẠN thôi, còn tình yêu có lẽ nó sẽ khác, với tôi, với bạn đều mỗi người sẽ có cảm nhận riêng khác nhau! Chính vì vậy, hãy trao đổi thẳng thắn, nhận lời hoặc không nhận lời. Theo tôi hiểu thì bạn cũng đang trong tình trạng như vậy và cũng đang còn có một chút băn khoăn!
    Còn với những lời đe doạ kia thì bạn hãy quên nó đi, đừng để ý gì đến nó bởi vì nó chẳng đáng để bạn bận tâm. Hãy học hành hoặc làm việc, chăm lo cho chính bản thân của mình, được chứ? Lúc nào có tin vui hãy mời anh em đi nhé! Chúc bạn vui vẻ!
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    bạn gì ơi thực sự là tôi bối rối lắm trước tình cảm của anh,tôi cũng phải thú nhận rằng tôi cũng có tình cảm đặc biệt với anh nhưng không biết có phải tình yêu hay không nữa kìa ,mà dù có là tình yêu thì tôi cũng không dám chắc rằng anh yêu tôi thật sự vì lúc tôi buồn khi chia tay người yêu anh cũng ở cạnh tôi khuyên nhủ và đưa tôi về thế giới thực tại.còn với tôi anh luôn là người bạn thân nhất cho dù tình bạn bè đó đang rung chuyển thì tôi vẫn rất cần anh và tôi biết rằng tôi không thể rời xa anh lúc này.
    anh luôn làm tôi nhột mỗi khi anh rủ đi chơi nhưng chả nhã tôi lại không đi khi anh đang buồn như vậy hay sao,nhưng đi rồi thì tôi lại bối rối trước tình cảm anh dành cho tôi,anh không bao giờ vồ vập như những kẻ mang họ sở đâu vì anh vốn là người tốt ,tôi quen anh đã lâu lên hiểu được anh nói thật .nhưng còn cô bạn kia thì sao đây khi chị ấy thì quá yêu ảnh còn anh đứng trước mặt chỉ anh cũng khẳng định rằng chưa bao giờ yêu chị cả mà đối với anh chị chỉ là bạn mà thôi,còn từ trước đến nay có lẽ anh đã quá thân mật lên chị hiểu lầm và anh cũng không thích giải thích điều gì cả lên sự viẹc quá căng thẳng.
    tôi khong biết lên làm gì bây giờ cả .

Chia sẻ trang này