1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm j khi có kẻ tán bạn gái mình nhi?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onggia99, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TOEFLiBT

    TOEFLiBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thế sao biết hắn tán bạn gái mình ???? Mình giả vờ là gái , tán lại hắn .
  2. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    đập chít ăn xịt cái thằng đấy
    ghét nhất những đứa phá hoại hạnh phúc người khác
    à mà còn phải xem cái ông ấy có biết người iu bác có bác chưa
    đừng xịt vội nhá
    đùa thế thôi chứ phải có những thằng như thế thì mới biết tình cảm của cả 2 bạn bền chặt thế nào
    sớm giải quyết xong
    Được cunbeo86 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 04/09/2007
  3. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chuyện như thế này là chuyện đương nhiên sẽ xảy ra đối với chú nào có bạn gái ngon ngon một chút (như anh đây). Việc này thực ra đối phó cũng phức tạp lắm chứ không đơn giản đâu (Đến cao thủ như đại hiệp 3www còn sa chân cơ mà). Anh thì cũng chỉ biết bình tĩnh mà đối phó thôi. Ngoài ra vẫn phải không ngừng hoàn thiện bản thân mình. Mình mà ngon, mà giỏi, các em gái khác vẫn theo nhiều thì tự khắc tạo ra sức hút đối với bạn gái mình thôi. Không biết các chú khác thế nào, chứ thường thì bạn gái anh sẽ tự kể cho anh về các chiến sĩ công đồn.
  4. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    mấy lần mình cố hỏi em ý mà ko nói
    thế mới chim cú chứ
    toàn những số ko lưu trong danh bạ thì gọi đến
    lại còn trêu mình có nhiều thằng như thế
  5. ThanhVienUuTu

    ThanhVienUuTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lạ nhỉ. Có hai khẳ năng, 1 buồn, 1 vui, bác muốn nghe cái nào trước ???
    Thôi thì cứ post hết lên đây:
    1. Vui: bác đang bị thử. Em ý yêu bác/có ý định với bác nên mới muốn thử. Tình huống này, bác thử lại cho em ý biết tay - giả vờ bác cũng đang bị 1 em cưa (theo tôi, chỉ dùng một), nhưng mà cưa sâu sắc lắm. Bác phải khéo đấy nhé. Em ý không nói gì được bác đâu. Xem em ý hành động ra sao. Nếu chỉ là phép thử, sẽ lộ ra ngay.
    2. Buồn: bạn gái bác có vấn đề -> GHÉT ! Người con gái không nghiêm túc với chính bạn trai của mình !
  6. anhtoanhanoi

    anhtoanhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  7. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    bạn gái bác bảo có nhiều số như vậy thì khả năng thứ nhất cao hơn. ke ke, chúc mừng bác.
    khả năng có thằng cưa thật thì cũng không việc gì phải buồn cả, thứ nhất là con trai yêu bằng mắt ~~> bạn gái bác cũng không đến nỗi nào, thứ hai là bác đang là người chiến thắng, việc gì phải sợ
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này, anh cảm thấy là cô của chú đang rung cây doạ khỉ thôi. Cô ây làm như thế để chú ghen, quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Dạo này chú có thiếu quan tâm đến cô ấy không?
    Hoặc là, cô không coi chú vào đâu.Thường với người không thích tản tính, người con gái thường hay kể với người yêu lắm. Còn con trai thì ỉm đi.
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    cái này phải dựa vào bản lĩnh của minh` thôi
    Nếu bác ngon thì sợ j mất - ko sợ mất thì sẽ ko mất
    chắc chắn đấy
  10. heonhua_doi

    heonhua_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác cũng không phải quá lo lắng thế đâu.Đây cũng là thử thách của 2 người mà.Hãy quan tâm nhiều hơn đến cô ấy, bác đang có lợi thế đã là người yêu của cô ấy rồi.Con gái là thế mà, chắc là khi đã yêu được cô bé bác không quan tâm đến cô bé như trước nữa nên cô bé cảm thấy hụt hẫng đấy, cũng có thể đây là đòn thử bác thôi.Hãy biết quan tâm chăm sóc cho TY cho dù bác đã có nó rồi.CŨng khó lắm đấy bác ạ.
    Chúc bác và người yêu bác hạnh phúc...( cái gì mất đi mới thấy nó quý giá...)

Chia sẻ trang này