1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ji` khi người mình yêu là..........người đẹp??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mocha_vn, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocha_vn

    mocha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé đấy theo con trai chắc là bt, em quen nó lâu cũng thấy thường( em là con gái), nhưng 1 lần con bé đấy chat với em,nó nói ý nhị thế này '''' em ko thích con em về sau vừa lùn vừa xấu đâu ạ ''''=> Tức nó chả chê thằng kia vừa lùn vừa xấu còn jì..
    Con này cũng biết điều các bác ạ, ko bao h đòi hỏi quá đáng quá quắt lắm, vấn đề là ở thằng cu zai kia cơ, 3,4 năm rồi mà anh vẫn ko dứt được
    Được mocha_vn sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 21/09/2006
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Người đẹp, lại con nhà giàu, lại xinh à ??? Thế thì bảo bạn em cố gắng lên, biết đâu có ngày nên cơm nên cháo j thì sao
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thôi bỏ. Em kia phũ thế, có cố cũng chả để làm gì. Cùng lắm chỉ là mai sau, khi nó tàn phai rồi, chả còn ai bu quanh, may ra nó mới ngó lại, cũng chả phải vì yêu thương gì.
    Chỉ mỗi tội bây h là làm thế nào để quên được em người đẹp thôi.
    Chàng kia đã si mê thế, từ khi em người đẹp còn là người xấu. Bây h em ý lại còn lột xác thì chàng chỉ càng đắm đuối thêm, thôi thì cứ để chàng ấy si mê tiếp, đến khi nào có 1 em phù hợp với chàng đến đánh thức chàng dậy, tất cả sẽ tốt đẹp thôi
  5. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nghe giang hồ đồn là: "yêu là khi thấy người yêu mình hạnh phúc". Cứ để cho nó yêu, khi nào người nó yêu hạnh phúc tột đỉnh thì nó cũng...đỉnh luôn
  6. mocha_vn

    mocha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đúng cái thời buổi loạn lạc gà cáo này, cái thằng gà bạn em đúng là quá '''' gà'''',được cái em Cáo cũng tử tế nói thẳng toẹt'''' EM chưa bao giờ yêu anh cả, vui đùa vớ vỉn thôi "''.
    Thằng bé shock gần 2 tháng , rồi em ý off messages cho mấy phát là lại nhảy rồ lên vui sướng??
    Em cứ ngẫm đến khi 1 bà jà hỏi 1 ông jà '''' anh còn yêu em ko?'''', ông cụ móm mém'''' anh luôn yêu em'''' thì em lại buồn cười
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí LONG vẫn sến như ngày nào nhẩy
  8. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu cho con nhỏ đó 1 thằng đẹp zai hơn,giàu hơn để trước mắt thằng này tự bỏ cuộc..sau đó thì 1 là thằng kia bỏ con này( mẹ bà cái tính vậy mà...chịu đc àh???), 2 nữa là do kiểu tính như vậy thì con nhỏ này cũng bỏ thằng kia...
    hehe.. túm lại nhữnng đứa mang tính này sẽ mang số BỎ và BỊ BỎ...
  9. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đẹp hay xấu, khi tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh.
    Ở trên giường chỉ có khái niệm trên dưới, chứ không có thấp hay cao.
    Người đẹp với đại gia là hợp quá còn gì.
    Cu zai kia nếu lần sau nếu kiếm thì kiếm sẵn con ****, đừng kiếm con sâu. Không khi nói lột xác nó lại bay đi. Còn con **** không lột xác được nữa.
  10. mocha_vn

    mocha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Khổ nỗi con bé này bỏ thằng ý mấy năm, nó cũng cặp chán chê với các thằng khác rồi bác ơi.
    Nói chung là thế này, em là em cũng có tí cảm tình với con bé đấy, nó ko phải dạng lẳng lơ gì, nhiều hôm đi chơi cũng thấy tính con bé sòng phẳng.. Mà mấy thằng người yêu nó xưa đến nay chắc cũng tử tế, con bé chắc cũng chưa XXX với thằng nào.
    Hà, vấn đề là ở thằng bạn em cơ, em nó có đến mấy thằng rồi mà cứ lao đầu vào Chả hiểu đầu nó toàn đậu fụ hay ko?
    Em cũng nói zồi, con bé này nhà khá giả phết ( đi vespa lượn phố suốt ngày, nghe mọi người bảo thế ) nên nó cũng chả cần đại gia zì đâu.
    Hè, nhưng mà em vẫn nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ dành cơ hội cho 1 cái thằng ko môn đăng hộ đối với nhà nó đâu
    Mí nại thằng bạn em mà biết em '''' nàm jì'''' với con bé là nó sẽ

Chia sẻ trang này