1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ji` khi người mình yêu là..........người đẹp??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mocha_vn, 20/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là thế này, em là em cũng có tí cảm tình với con bé đấy, nó ko phải dạng lẳng lơ gì, nhiều hôm đi chơi cũng thấy tính con bé sòng phẳng.. Mà mấy thằng người yêu nó xưa đến nay chắc cũng tử tế, con bé chắc cũng chưa XXX với thằng nào.

    OK!!!giới thiệu nó cho anh cái nào!!! haha...em chac con bé vậy chứ bản thân con nhỏ chưa chắc mình chắc cỡ nào đâu..hêhê...hằnng ngày xách xe để kím thằng làm cho em ấy thích ấy mừh...

    1USD bỏ vô bank sau 10 năm ===>>> 1,0001 USD
    1 đồng VN ===>>>1,00000001 đồng
    1 gái đẹp + 1 gái xấu bỏ vô nhà ===>>> 2 bà zìa ...hêhê
  2. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2

    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 22/09/2006
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Con nhà giàu, đi Vespa và lượn phố suốt ngày thì k có nghĩa là k cần đại gia. Đại gia đôi khi cũng là hai chữ khẳng định đẳng cấp đẹp xấu của các em gái (ăn chơi) đấy em ạ, vì chẳng đại gia nào dở hơi đi cặp với một em có gương mặt như mơ muối đâu, cho dù bản thân đại gia đó xấu như châu chấu !!!.Em ngây thơ quá !!
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 22/09/2006
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tên này chổng mông vào nghệ thuật , thơ tả thực hay thế mà ko biết thưởng thức
  5. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em cũng béo u, hơn 60kg. Thế mà người yêu em vẫn yêu em đấy thôi. Thế nên dù bây giờ em thay đổi khá nhiều nhưng em vẫn yêu anh ấy. Thế nên nếu yêu hay kiên trì. Vì con gái đanh giá cao tình yêu khi yêu cô ấy từ lúc xẫu xí
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn Mocha ơi! Tớ thấy chỉ có mỗi cách là bơm vá, nói xấu, ngậm máu phun người
    Bạn cứ kiên trì ngày qua ngày + kèm một số dẫn chứng, kinh nghiệp thực tế (người quen hoặc trên báo chí) dần dần là cậu bạn "ngộ ra" thôi
    Thằng bạn tớ cũng y thế kìa, tính tốt nhưng mà ngoại hình dưới trung bình... thế mà cứ chết mê chết mệt một em lớp 12, cao, xinh, trắng, tính tình dễ thương, vui vẻ, hoà nhã... đau 1 cái là em sắp đi du học (em này học giỏi lém, xác định xong tiến sĩ mới về) mà thằng bạn tớ thì già đến nơi rồi (80) + kinh nghiệm cưa cẩm = 0 + thực tế là "gái xinh du học có... còn được không?" (không phải tất cả nhé )
    =========> Tớ đành phải giở chiêu tàn độc giúp thằng bạn qua cơn "mê mờ hỗn độn", nói xấu em bé đủ thứ, kiểu như: em này gặp thằng éo nào tao cũng thấy cười tít mắt, nhắn tin gọi điện cho tao toàn đong (bịa ) + bới móc ra một số tật xấu (ai mà chả có tật xấu nào đó, kể cả hoa hậu ) v.v...
    Thế vẫn chưa đủ đô, tớ còn phải quay sang nhờ em iu tìm 1 cô bạn ổn nhất trong các em "chưa có gì" để giới thiệu cho thằng bạn để nó có cái "mục tiêu gần gũi" mà theo đuổi
    =======> Vẫn chưa ăn thua, thằng này vẫn kết em kia lắm, cũng phải thôi, tớ iu vợ lắm mà nhìn em ý còn thấy hơi..., may mà mình bản lĩnh!
    Cuối cùng bạn biết dùng biện pháp gì không? Nói ra thì hơi "ô trọc": tớ cho thằng bạn đó ra nhập 1 nhóm bạn khác của tớ, mấy thằng này tháng nào không xuống Đồ Sơn hoặc lên Xuân Mai gì gì đó 1 - 2 lần là chịu không nổi Túm lại là dùng "con ve" để đánh thức 1 tâm hồn vẫn còn mộng mơ, trong trẻo nhưng mông muội
    Giờ thì thằng đó thay đổi quan điểm rồi, không còn mơ đến các em người mẫu nữa, "người mẩu" cũng được, miễn là "thoải mái dễ gần"
    Đôi khi tệ nạn cũng giúp con người ta sớm "giác ngộ" thực tế, để biết mình là ai, biết mình cần gì các bạn ạ! Thiện tai thiện tai!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 22/09/2006
  7. mocha_vn

    mocha_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện bơm vá cho em xin ạ, có 1 lần em lỡ mồm gọi con bé đấy là '''' con XYZ'''' thế mà nó trừng mắt với em, quát '''' ko được gọi là con''''????? Em mà dám mở mồm nói xấu chắc thằng này nó cho em phiêu diêu nơi cực lạc quá
    Bạn em giới thiệu cho nó cũng nhiều rồi, dưng mà lại chả đứa nào ( theo ý kiến của nó ) '''' xinh bằng, đẹp bằng, tuyệt vời, đáng yêu bằng em XYZ được cả ''''. Há há,
    Nói thật với các bác, thằng này là em họ em, thân từ hồi bé tí, em mới giúp đỡ, chứ phải đứa khác, em cười vào mặt
    Em nghĩ có khi tại thằng này mê mệt con kia quá cho nên có khi con kia nó khinh, nghĩ bám nó nhà giàu, có tí danh hão . Mà em em cũng nghĩ thế, con trai gì mà nhu nhược thế??
    Còn về cái vụ rủ về Đồ Sơn thì em nghĩ chắc nó cũng từng nhiều ( cái lúc bị em kia đá, nó dính đủ mọi thể loại ....). Cơ mà em kia làm sao khéo thế nhỉ, khiến thằng này dứt mãi ko xong. Em thì chả có thằng nào tử tế

Chia sẻ trang này