1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm jì với em hàng xóm mới chuyển đến, có nên cho em nó đc toại nguyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subasa007, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    đã định câm nín, thế mà vẫn cứ phải nói.
    Cái gì cũng ăn, người ta gọi là ăn tạp. Là người ăn uống phải có chọn lọc. Không như ỉn được. Mà như lơn thì người ta có câu: ngu như lợn.
    Thứ hai, cái thời con đực con cái gặp nhau là thịt nó qua rồi. Cái thời kì đồ đá ấy người ta con chuyện thịt là trách nhiệm với đời, cho có thế hệ sau. Ngày nay, xã hội phát triển, phang phập có một phần được coi là cái thú nữa. Nhưng mà nó làm hai con người gắn bó thêm về tâm hồn chứ không chủ trương đâm chém để tận hưởng cái khoảnh khắc ấy không. Tức nhiên là như ta vẫn thấy, mốt năm nay lại là mốt của mấy năm trước. Nhưng để sống với thời gian thì không thể chạy theo mốt được.
    Chú em quan niệm thoáng chả sao, cứ tự nhiên, nhưng vỗ ngực xưng danh kiểu ta đây hợp với thời đại, là người hiểu biết chứ không đần độn, kém phát triển, bảo thủ thì nó thô quá. Thô và có phần ngốc nghếch nữa. Thôi coi như ai lên khôn chả dại đôi lần.
    Như đã nói ở trên, sống bản năng là cách sống thời dùng lá thay quần.
    Hơn nữa, chú nói là tự nguyện tự giác mà sao có thấy đâu. Chú đã quen người ta đâu nhưng cái đầu chỉ nghĩ đến phang phập mà gọi là tự nguyện à? Có tổ chức và ý đồ đấy chứ.
    Với lại có biết xu hướng mới của tây bây giờ không mà dám phát biểu tây nó cực thoáng, phang phập thoải mái. Tây mà làm thế nó cũng phải che phải dấu chứ không dám ho to đâu nhé.
    Khi làm một việc mà cứ phải lấy lý do người này làm thế, người kia cũng làm là lập trường không ổn định. Dễ bị lôi kéo lắm.
    Lần này mình đem cả xe đá đến tặng làm vật liệu xây dựng, đặng mà có chỗ trú thân sau này.
    Lời cuối: trâu tầm trâu, ngựa tầm ngựa.
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác có lý của bác, tôi có lý của tôi, vấn đề là bác đang sống ở VN & bác cũng là người Việt, bác cũng đã được học văn hoá và nhân cách sống cũng như đạo đức của người Việt từ lúc còn nhỏ nhưng suy nghĩ & hành động của bác thì không có xíu gì gọi lại người Việt cả
    Cứ nhìn vào phản ứng của đa số các bạn trong topic này thử xem, bác cũng biết kết quả là như thế nào nhỉ.
    Bác tự tin về vấn đề phang phập xong chia tay thì các cô vẫn ko hận bác mà ngược lại vẫn là bạn với nhau. Bác nói vậy làm cho tôi phải suy nghĩ đến nhân cách của các cô gái bác từng phang phập Hoặc là họ cũng cùng sở thích với bác đấy. Nồi nào úp vun đó
  3. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ bác Hermeonne, là người Việt phải sống cho đúng đạo đức của người Việt.
    Được lionbeo sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 10/02/2009
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ,em đây ah,xin tiếp chuyện anh đây ạ,sợ anh qá!
    ôi thôi anh ơi,em nói cái 4 bánh anh cứ nhai nhai lại như cái rẻ rách ý để mà khoe hàng thì sao ko lôi ra cho em này em ý ngắm nhiều rồi dễ mà thịt thôi anh(bản chất anh chỉ thix thịt,phang phập đủ kiểu thôi mờ,hị hị)
    .Cái kiểu yêu đuơng như anh thì ko chóng thì chầy các em ý cũng jơ tay ra mà lậy(mở ngoặc là "các em ý" ở đây là loại dễ thịt và chắc bác hiểu loại đó là loại j nhá),hị hị!
    Cái kiểu lên đây tự tâng bốc mình tự ảo,ngoài đời ko làm trò j đc thì lên đây ra vẻ cho "tự sứong ý mà",bác suba sạo nhỉ.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 10/02/2009
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả cái topic này thấy phận đàn bà đúng là như các cụ nói, gặp phải người tử tế thì phúc cả đời mà chẳng may lại đi qua đi lại trước mặt loại dê cụ sói già thì sớm muộn cũng bì rơi vào bẫy. T.T làm j có cái gì gọi là tự nguyện nếu k có đường dẫn với đưa đẩy. Nếu tự nguyện kiểu như chủ topic nói thì chắc loại con gái đấy cũng là nồi nào úp vung đó với bác chủ topic mà thôi.
    Các cụ nói ăn mặn thì khát nước, chủ topic sau này mà cưới vợ mà cụ thể như tớ thấy con ông trùm với anh trùm gì đó rất dễ sinh con gái. hehhe đọc tiểu thuyết kim dung mình cũng thấy toàn các bô'''' oai như cóc sinh ra con gái rồi đến lúc lấy chồng cho nó thì mới lo. Cứ thử nghĩ con gái mình sau này gặp phải những thằng có tư tưởng bẩn thỉu như mình thì xem có dám đối nhân sử thế kiểu này k mà vỗ ngực với mang lên đây để biểu dương. Tha hóa mà cứ đòi ta học tập theo kiểu Tây là văn minh là hiện đại là cuộc sống muôn màu thi vị

    P/S : Có thể em gái kia cũng chẳng ngắm nhìn gì bác mà chỉ là ngắm nhìn con chó, ước có ngôi nhà như kia, cái xe oto kia hoặc luống hoa nhà bác. Hoặc có cả 1 tình huống nữa là gà già đang chơi trò bắt cáo. Nhưng rốt cục nghĩ đi nghĩ lại con người ta à ơi nhau rồi để nhảy vào phang phập thì quả là trần tục. Nam mô a di đà phật thời thế thế thời
    Được annylinh_tieuyeutinh sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 10/02/2009
  6. meomeomeo8386

    meomeomeo8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tiê?u yêu dạo na?y nâng cấp hă?n tri?nh chém gió nhi?, đọc cứ tươ?ng cụ na?o.
    Mi?nh cufng thấy bạn Su bơ? xơ? ngày ca?ng lố, bạn cứ khoe chuyện bạn cặp một lúc 4-5 em ra lấy la?m hay. Cứ tươ?ng la? hoa?nh tá tráng. Cơ ma? không pha?i đâu bạn ạ.
    Nếu bạn chi? nhăm nhăm chén con nha? ngươ?i ta, vư?a tốn tiê?n vư?a hại nafo thi? tớ khuyên bạn nên dư?ng lại. Bạn chuyê?n sang chén mấy con pho? í, hay mấy con cuô?ng dâm í. Như vậy đơf mắc công suy nghif đươ?ng đi nước bước lên giươ?ng.
    Mi?nh dị ứng với luf chơi với gái na?o cufng nhăm nhăm dâfn lên giừong. Ma? cái ngưf đấy nhi?n mặt la? biết. Lâ?n trước đi với một thă?ng ttvn. Ts bố nha? nó, ngô?i nói chuyện ma? cứ cắm mặt va?o ngực mi?nh. Mi?nh biết thư?a khef nới cái cúc nưfa ra. Cậu ta tí xuất huyết nafo. Ha?ng lơ?m vafi.
    Mi?nh chi? tôn trọng nhưfng bạn na?o ngô?i với mi?nh ma? mắt nhi?n thă?ng va?o mắt mi?nh chứ không đa?o xuống ngực, xuống đu?i mi?nh hay la? theo bóng gái ngoa?i đươ?ng.
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    anh định làm từ hôm qua,hôm nay thấy em nhắc nên anh lại làm tiếp một bài thơ nữa tặng chú Cábasa,mong chú ý tỉnh ngộ ra về cái bản chất của chú ý
    sống lâu thấy nhiều chuyện hay
    càng ngay càng thấy đắng cay của đời
    hôm nọ bụng dạ thảnh thơi
    mò ngay lên cốc dạo chơi một vòng
    liếc ngang liếc dọc một vòng
    thấy tên bạn cũ thôi xong giật mình
    tên này lần trước nổi đình
    tán em sửa máy mà trình như heo
    cứ cho là gái cũng theo
    vì em nhẹ dạ cứ theo anh mà
    nhưng chuyện ở đây lại là
    bỗng có gái khác lòng ta thòm thèm
    em này có vẻ còn tem
    lại xinh lại trắng như nem trên bàn
    chưa kể ánh mắt nồng nàn
    em đã gửi gắm vỡ tan cả lòng
    thằng bé nhìn thấy em xong
    quả này xác định phải đong em này
    thế là lên cốc trình bày
    lại được gái ngắm quả này tính sao
    rằng sao thì chả làm sao
    qua topic trước "trình cao" rõ mà
    tưởng rằng thằng bé thật thà
    hoá ra thấy gái chẳng là muốn xơi
    anh đây vốn tính lả lơi
    nhiều em xin chết anh chơi cong nòng
    nhưng mà nhìn thấy em xong
    lòng anh thổn thức chờ mong đêm ngày
    chả là anh vốn thế này
    nhà anh to lắm thấy hay chưa nào
    anh có chó lớn cửa rào
    có cả 4 bánh tự hào em ơi
    nếu mà em muốn anh xơi
    anh đây xin chết đánh rơi chữ tình
    chung thuỷ anh nhét vào bình
    dắt vào sau áo nếu mình bên nhau
    yêu anh ko phải khổ đau
    em sẽ được sướng được mau lên zời
    đời là mấy tí em ơi
    anh đây thả sức ăn chơi quên mình
    với anh phang phập là tình
    chung thuỷ khó quá nên mình cứ chơi
    lòng dạ anh đó em ơi
    em mà thấy kết thì mời sang đây
    lần đầu như ở trên mây
    được em liếc xéo lòng đây tơ vò
    tại sao em được tò mò
    anh đang dắt chó em thò mắt sang
    chắc là em nó soi hàng
    mình đây hàng khủng ngỡ ngàng chưa em
    quả này em chết cho xem
    anh sẽ xua chó đè em lên bàn
    nhưng đó chỉ mới mở màn
    kiểu jì cũng chết khỏi bàn em ơi
    nhưng rồi thì ối dời ơi
    thằng bé nghĩ thế là hơi sớm rồi
    phân tích lại bảo kể bôi
    nhưng mà nghĩ thế gái ngồi cười cho
    tưởng rằng gặp gỡ hay ho
    thì còn ủng hộ còn cho đôi lời
    gặp đúng phải thằng dở hơi
    được gái liếc xéo ngửa bơi mấy vòng
    biết đâu gái nó thong dong
    cố tình em nó liếc xong cười thầm
    chị đây lựa gió gieo mầm
    kiểu jì cũng chết thằng hâm bên này
    kiểu jì thằng bé cũng say
    mình nhìn khéo thế lung lay bao chàng
    đúng ra trong lúc mơ màng
    mình nhìn sang đó lại càng đúng form(phom)
    thực tế mình chỉ định dòm
    mấy con chó lớn lom khom trong vườn
    thằng bé như cái xương sườn
    nghịch cùng lũ chó vui vườn quá ta
    lúc đầu mình nhìn không ra
    nhìn người với chó vậy mà không hay
    may mà chợt tỉnh cơn say
    thấy con chó đứng hay hay hoá người
    bây h nghĩ lại chết cười
    nhiều lúc hoa mắt nhìn người chẳng ra
    dù sao chị cũng liếc mà
    thế là lãi lớn con gà biết chưa
    rằng xin thưa chị là chưa
    thằng bé bị liếc nên chưa tỉnh đòn
    nó tưởng rằng thế là ngon
    nên đang tính kế sống còn phải đâm
    nó đâu biết thế là hâm
    lăng xăng khoe mẽ thủ dâm tinh thần
    thời gian sẽ trả lời dần
    mọi chuyện sáng tỏ vạn lần mới hay
    trần gian ai rõ chuyện này
    gặp thằng hâm thế tránh ngay vui mừng
  8. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    đọc được bài thơ của a HKGH xong tý nữa e bị sặc.
    ghét cái kiểu ng như bác chủ topic
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Trúng hay không nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng theo kinh nghiệm của Gia Cát Dự thì là "chuẩn"
  10. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Đi từ sáng đến h mới về, thấy các bạn nhiệt tình với tớ quá,
    Nói chung môi truờng và quan điểm sống khác nhau nên các bạn thể hiện thế tớ kô lấy làm lạ, tớ biết truớc các bạn sẽ thế nào nên ...., Đọc các bạn viết mà tớ thấy vui thế, tớ thề đấy, thật thú vị
    Tớ bật mí tiếp, hơn 10 em, thì 5 em còn trinh, sinh năm từ 89 đến 85, gái già và gái chơi bời tớ ko zây , zây với bọn gái già thì phiền phức vưóng víu, gái chơi bời thì phức tạp, nguy hiểm vè mọi góc độ, sau cái bật mí này các bạn chắc lại ghét tớ lắm, nhưng đó là quyền tự do, kệ các bạn,
    Nhưng tớ nói rõ rồi đấy, khi yêu ai chính thức tớ kô bao giờ lăng nhăng, khi tự do thì tớ làm những ji tớ muốn, bạn nào như ở trên bịa đặt tớ cùng lúc yêu mấy nguời thế là kô đc, gọi là làm bạn thì còn đc, mà bạn bè thì có jì ràng buộc nhỉ
    các bạn cứ tiếp tục, tớ lại phải đi chơi với gái rồi, đêm về tớ lại vào tâm sự tiếp

Chia sẻ trang này