1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm jì với em hàng xóm mới chuyển đến, có nên cho em nó đc toại nguyện

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi subasa007, 08/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Không phải vì Sở Khanh mà gà mất gái, mà gà mất gái chính bởi gà quá là gà đó vậy
    Các bác thấy đấy, các gà vì cứ khư khư quan niệm bảo thủ mà chả bao giờ cưa được gái ngon cả
    Phải thoáng như bác chủ topic này thì mới mong "lấy sức ta mà thỏa mãn cho ta"
    Các chú gà nhớ nhé, vứt bỏ mặt nạ đạo đức đi thôi
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, bạn bè bây giờ lại gộp thêm cả khái niệm ******** vào nữa.
    Ngủ với nhau mà cứ bạn với chả bè.
    Nắm thằng có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu. Thôi vậy. Chỉ nói nhân cách với người có nhân cách.
  3. simsieure

    simsieure Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    thấy bác chủ topic thích khoe hàng hơn là cần lời khuyên. Với điều kiện của bác thì nói thực chẳng việc gì mà ko thể, lại thêm nữa em gái kia có vẻ cũng đang chết bác.
    Nói thực với bác chứ em biết bác thuộc hàng gà chọi rùi, câu chuyện của bác có khi phải thêm chút muối vào cho thi vị nhỉ (đôi lời nói bộc phát của iem)
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Éo mịe ... E thề là e bắt đầu hâm mộ dần bác HKGH roài đấy ...
    Làm thơ , viết chuyện , bi a , bowlling , chơi đàn piano cái éo gì cũng hay cũng giỏi ... Cao to , đẹp giai , ăn nói khoan thai ... cầm kỳ thi hoạ , đàn ca sáo nhị cái éo gì cũng thông , cái ịt gì cũng thạo ...
    Lại thêm có tiền , nhà riêng , ăn nói có duyên , kể gái nó ko theo thành bầy thì mới là chuyện lạ ...
    Nói thật là hoang mang lắm ... có tồn tại 1 thèng như vậy trên đời sao ... ??
  5. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thì sao?
    Có tồn tại thằng như thế thật đấy chứ, thậm chí nhiều
    Nhiều chú cũng có khả năng trở thành như thế nhưng vì cắn răng lao vào học tập nghiên cứu, nên bỏ lỡ cơ hội trở thành 1 tay chơi
    Túm lại : không hề hiếm người có tố chất trở thành tay chơi, nhưng có điều họ có chọn cách trở thành tay chơi không hay thôi
  6. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý câu nói này. Nhà thì là nơi để ở. To thích thật đấy nhưng quan trọng là có nó ấm cúng không kia. Ô tô thì cũng chỉ là cái phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp, máy bay... mỗi cái một đặc điểm. Tất nhiên là đi xe ngon cũng hơn đi xe đểu, ở tây hay ta đều thế. Song có nhà to có ô tô có mấy con chó khôn chỉ là điểm bonus thôi.
    EM nhớ thời năm 88 bố em có con xe DD đỏ cứ gọi là oai. Thời năm 90 có cái ti vi màu 25 inche thì cứ gọi là. Đến năm 92-94 có cái Dream nhật thì cả ngày cắm mặt vào xe mà lau mà chùi. Rồi cũng tầm đó sắm một dàn máy vi tính thì cả xóm lác mắt.
    Giờ cho trẻ con dùng Win95 nó cười cho vào mặt. Thế mà cái thời nhảy từ DOS lên Win , nhiều lúc bật máy ra chỉ để click chuột vào màn hình
    Nói thế các bác hiểu nhà to với ô tô độ 5- 10 năm nữa nó thế nào rồi chứ gì?
    Cái nhà chủ topic này em chỉ kết luận được một câu: may mắn gặp thời mà cứ tưởng khả năng mình được thế. Rõ khổ
  7. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Nếu câu chuyện này là thật thì e xin nói với bác chủ thớt vài câu :
    Em thấy thương bác quá,nhà lầu,xe hơi,chó Tây,bà già có Nha Sĩ riêng gái yêu 1 lúc vài em,lại còn làm 5 cái tem nữa chứ . . NỂ
    Nhưng em vẫn thấy thương bác,ko hiểu sao một thiếu gia tuổi trẻ tài cao như bác mà lại phải lên mạng chém gió thế này,người nào đi qua cũng nhổ cho bác một bãi,mà bác vẫn nói là bác thấy thích đc,ôi thương bác lắm
    Nếu chuyện này ko có thật :
    Bác lượn đi cho nước nó trong
  8. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi xem ca nhạc với em gái ông trùm về, tại gái hâm mộ thèng ku Đan truờng quá nên đi vậy, cả buổi tói tớ chỉ ngồi nhìn gái, tất nhiên nhìn nghiêng giỏi lắm, gái ko biết là tớ nhìn, hình như tớ si mê em nó mất rồi, cái tật thấy gái xinh là hoa cả mắt, nhưng tớ chả dại ji để em nó biết là tớ si mê em nó đến độ nào, lúc Đan truờng ra hát, mọi nguời đều cùng nắm tay và đung đưa theo nhịp điệu, tớ kô thèm bận tâm cái tay em ấy, mặc cho em ấy tự sưóng 1 mình, trong khi các đôi khác đều nắm tay,
    Lúc xong ra về cửa đông quá, tớ từ phía sau tiến lên nắm chặt tay em ấy, cuời và nói " Trẻ con đi hay lạc lắm, có muốn thế kô "
    Em nó buông 1 câu mà tớ rung rinh " Không ", thế là đủ, cầm tay ra tận bãi gửi xe, mình chủ động thả tay ra truớc
    Tớ là muốn lắm rồi nhưng cứ từ từ, nóng vôi là hỏng hết việc, tớ muốn nắm quyền điều khiển gái chứ kô muốn thụ động, tối về nhà em nó nhắn tin xem về chưa, tớ cũng kệ, để mai tính sau
    Heee, cảm ơn vài bác đã hiểu tớ, tớ kô thích làm thằng giả nhân giả nghĩa để ra vẻ này nọ, tớ thích ji tớ làm và chưa có em nào ghét tớ , khinh tớ hay hận thù ji tớ, âu cũng là điều tớ tự hào từ khi bắt đầu cưa gái, với gái, khi tớ thích thật, thì chiều hết mình, gái muốn ji tớ cũng ok, nhưng khi tớ chán, tớ nói thẳng với gái, tại sao và vì sao, kô hợp hay thế nào, có lẽ gái thích sự thẳng thắn của tớ chăng, tớ kô biết đc,
    có em thì khóc lóc, có em thì kô nói ji, có em thì trách móc, này nọ , nhưng rồi lại vẫn qúy tớ
    Chuyện của tớ nói ra là điều phổ biến trong thời đại bây giờ, quá nhiều nguời như tớ, yêu rất thoáng và biết YÊU
    Các bạn gái ghét tớ là chuyện tất nhiên kô bàn cãi, vì các bạn ghét nhất ai lăng nhăng, ok
    Các bạn zai thì có bạn thấy tớ là điều bình thưòng, có bạn thì hình như ra đời chả biết đc ji nhiều quanh cái ao làng nên cứ tuởng tớ là Vĩ ĐẠi lắm, là kinh khủng lắm, và cho ràng tớ bịa, tớ mà nói rõ về tớ chắc các bạn lại Shock, Shock vì độ va chạm của các bạn còn not nớt và lý thuyết hão quá, ra đời thế khó sống lắm, sống đc thì cũng vật vờ, động đến gái 1 tý thôi là bù lu bù loa, thế thì làm ăn đc ji nữa đây, gái gú với tớ giống như 1 trò chơi, khi chơi chán tớ sẽ tìm đc bến đỗ cho mình, đó là cách sống của tớ
    Tất nhiên tớ vạch áo trần trụi cho các bạn đc dịp ngó thế thôi, ngoài đời tớ làm việc rất chăm chỉ, có trách nhiệm, anh em bạn bè coi tớ luôn là 1 thằng bạn tốt, họ hàng gia đình anh chị em luôn qúy tớ
    Và tất nhiên thì các em gái khi gặp tớ, ấn tuợng luôn là sự tốt đẹp, kô thế sao nhiều em chết với tớ đc, và tớ thì luôn yêu có chọn lọc, có nhiều em tình nguyện mà tớ còn fải đuổi đi vì mấy em đấy kô làm tớ có hứng thú
    Có bạn bảo tớ chém gió, cách nghĩ ngắn hạn quá, ngoài đời tớ kô cần chém ji cũng có gió có bão đi kèm, Hữu xạ tự nhiên hương
    P/s - Các bạn có biết vì sao tớ luôn nói chuyện và xưng hô lịch sự kô, bởi vì bản tính của tớ luôn là thế, muốn mất dạy chửi bừa bãi cũng kô thích, nên ngoài đời tớ cũng lịch sự như thế này thôi
    Thôi tớ lại đi ngủ, mai 6h tớ fải đi làm rồi, còn về em hàng xóm thì tớ nói chuyện đc rồi, có fone rồi, nhưng mấy ngày nữa mới nhắn tin hỏi thăm, chả đi đâu mà vội, cái tật thấy gái xinh là thế đấy
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 11/02/2009
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cứ như kiểu bị làm sao í nhỉ...
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi không nghĩ những gì chu nói là để khoe mẽ, có điều sống phải có đức, thế thôi.
    CÒn tự hào vì mình đã trải qua nhiều sóng gió cược đời hả? Có bao giò tự hỏi sóng gió ấy ở đâu ra không? Có bao giờ nhìn những gì mình có tuy so với tầng lớp chung là hơn người nhưng mà bản thân vẫn thấy bất mãn vì cuộc đời tệ với mình không?
    Mà nói một câu cho nó vuông, gái nào mà thích chú thì chả hiểu gì về chú hết. Bởi HIỂU thì không bao giờ thích nổi chú cả. Mà làm thằng đàn ông, phải biết kiếm được người nào hiểu mình, chấp nhận và thông cảm cho mình.

    Sao mình ghét những đứa thế này thế không biết.
    Sorry nhé, tôn trọng không có nên có cảm giác chú hơn tuổi cũng không mở miệng gọi chú bằng anh được cho phải phép với bản thân.

Chia sẻ trang này