Tất nhiên, còn sống là còn phải lo nghĩ về đời sống . Vả lại chẳng phải mình bạn khổ. --->bình tĩnh. ya, we're friends !!!
làm mới lại cuộc đời thì cũng dễ thôi.Theo các chú công an thì bị bắt vào tù một lần ,đưọc thả ra ,sống lương thiện thì gọi là làm lại cuộc đời.Bạn muốn thử cách đó không mai anh
Trong cuộc sống, đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn và toại nguyện đâu.Nhiều lúc buồn, nhiều lúc chán nản...tự buông xuôi mình trượt dài theo con dốc tội lỗi xuống bùn đen. Nhưng liệu cuộc sống có thể mãi tiếp diễn như vậy ko? Sống ở đời ko thể ích kỷ,chỉ nghĩ mãi cho bản thân mình, còn gia đình, còn bạn bè...Làm thế là ích kỷ, tự huỷ hoại cuộc sống của mình, huỷ hoại cả gia đình.Biết rằng nhiều lúc chán nản, muốn buông xuôi tất cả.Nhưng xin hãy nhớ 1 điều: Buông thả mình thì dễ, còn để làm lại cuộc sống mới, 1 cuộc sống của 1 con người thì khó lắm. Hãy cố lên bạn ah, hãy bỏ đi tất cả những gì thuộc về quá khứ. Những lỗi lầm sẽ được cho vào quên lãng nếu bạn là 1 người tốt. * Tôi post bài này ko chỉ gửi riêng cho bạn, mà còn gửi cho 1 người.Người này cũng có nhiều sai lầm trong quá khứ.Nhưng anh ấy đã có rất nhiều cố gắng để vượt qua quá khứ đen tối của mình. Anh V** ơi, em hi vọng sẽ có ngày anh đọc được bài viết này của em.Em mong rầng anh hãy cố gắng vứt bỏ tất cả quá khứ.Anh đã đứng dậy được rồi thì đừng ngã nữa mà hãy cố gắng bước đi trên chính đôi chân của mình! Cố lên anh nhé! Who Can Give Me The True LOVE
Cuộc đời ư? Nói chung thì thế mới là cuộc sống chứ? Có buồn thì mới có vui. Nếu ai nhất thì tôi nhì, Còn ai hơn nữa thì tôi thứ ba.
"Có thể làm lại cuộc đời không?" Một câu hỏi quá ngô nghê. Chẳng có gì là không thể. Một khi bạn còn thời gian, còn sức lực, cái gì có thể cản nổi bước chân của bạn? Điều quan trọng là phải có nghị lực và quyết tâm. Bởi vậy trước khi hỏi rằng "có thể làm lại không", bạn hãy tự hỏi mình "có đủ nghị lực không"? Làm lại chẳng có gì là khó đâu bạn ạ. Bắt tay vào cái là làm được ngay. Nhưng thành công hay không, và thành công tới mức nào phụ thuộc rất nhiều vào bản thân, vào sự cố gắng của bạn. Bạn nói bạn đau khổ nhiều rồi? Vậy bạn thử kể tôi nghe, kể cho tôi nghe xem bạn khổ tới mức nào? Thử nhìn cuộc sống của những đứa trẻ lang thang, nhìn cuộc sống của những người nghèo nàn tới xác xơ, bệnh tật, ốm đau, wè cụt.. Nhìn cảnh những gia đình trong chiến tranh, tang tóc, cảnh máu rơi đạn lửa, cảnh bất công, tàn ác.. Bạn thấy mình khổ bằng ai? Dù bạn có phải đau đớn đến đâu thì chắc chắn trên thế gian này cũng còn ít nhất một người đớn đau hơn bạn. Nỗi khổ của bạn chưa thấm vào đâu cả! "Người đau chân chỉ biết tới cái chân đau của mình". Bạn đừng cho rằng những điều mình trải qua đã là to tát. Tôi dám nói bạn còn hạnh phúc hơn bao người. Bạn có thời gian rảnh, có sức khoẻ không đến nỗi nào, có money và tự do, có hiểu biết.. có tất cả những cái đó, tối thiểu là như thế một khi bạn đã lên net để than thở được. Cuộc sống còn tốt chán bạn ạ. Hãy nhìn ra những gì mình có, và những gì người không có, để mà tự tin lên, để mà yêu đời lên.. -> để mà sống tốt lên. Tôi cũng chưa rõ, cái nỗi khổ mà bạn nói bạn đã hứng nhiều rồi nó thuộc loại nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là: "Cuộc đời còn tươi đẹp lắm" và cơ hội cũng không thiếu, chỉ cần bạn biết tận dụng. Hãy làm những gì mình có thể để cải tạo những cái không tốt thành cái tốt. Bạn thừa khả năng làm lại, một khi bạn muốn! Each of us has our own 2 windows..
Chỉ cần có niềm tin vào bản thân mình thì cớ gì lại không làm được chứ. Chúc thành công Nhật nguyệt trên cao Ta ngồi dưới thấp Một dòng trong veo Sao lòng còn đục...