1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lại hồ sơ du học canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi hanami12, 24/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Vậy tuần sau chắc có rồi ấy. Hix. Số phận sẽ gọi tên ai đây, nếu có cùng lúc thì apply máy bay đi chung. Mình ko thích ON cho lắm, học AV xong rồi chuyển sang MB cho rồi.
  2. bingxing

    bingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ấy vẫn chưa nói ấy học trường nào?

    cứ ăn no ngủ kĩ đi, dù kết quả thế nào thì trời cũng chẳng sập được.
  3. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Humber ấy, Architectural Technology. Trời ko sập, nhưng lòng người sập.. Bữa giờ ăn cũng ko no, ngủ cũng ko kỹ, ko dám về Nha Trang với ba mẹ, vì sợ. Nên lay lắt sống ở SG 1 mình đây.
  4. bingxing

    bingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lòng người đã bị sập một lần rồi, nếu ko may có sập lần nữa cũng không quá đau như lần đầu.

    từ SG vào Nha trang chỉ mất 1 đêm đi bus, nếu về Nha Trang cảm thấy ấm lòng hơn vì có gia đình, bạn bè thì nên về. có tin từ IOM vào điện thoại ngày hôm trước, hôm sau có thể có mặt ở SG rồi.

    hoàn cảnh làm mình buồn rồi, đừng tự làm mình buồn hơn nữa. Sống có mấy đâu.
  5. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    không sao, cuộc đời vùi dập mình quá đủ rồi. Đã chơi thì chơi cho tới cùng chứ .Không sợ, chai với đời rồi ... Thôi chờ đi hen ,có tin j, thông báo liền ấy nhá.
  6. thietngo

    thietngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    2 năm nhanh lắm bạn à
    ngoảnh đi ngoảnh lại thôi
  7. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Mà bingxing ơi, mình có theo dõi, bạn bảo là, bạn đậu ĐH rồi không học. Tại sao lại như vậy. ? Cứ học đi chứ, bây giờ bỏ rồi, bik học trường nào .
  8. bingxing

    bingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    tớ ko thích học ĐH VN, tốn thời gian, tốn sức mà rồi thể nào cũng ko dùng đến.

    nếu Canada ko đón chào thì tớ sẽ đi Singapore.

    dù sao Canada là mục tiêu hàng đầu và duy nhất cho đến lúc bị từ chối visa, nên cũng nản. Nhưng giờ thì ko sao rồi, vẫn còn đường để đi. Từ ngõ cụt tìm được lối nhỏ để rẽ là tốt lắm rồi.
  9. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Sing ẹ lắm bạn ơi, NEW Zealand đi .Sing học xong là phải về, ko dc đi làm j sấc, đi làm là nó đuổi cổ về luôn. NEW cũng giống CAN vậy đó, chỉ có điều nó bùn thôi. Với lại Sing chỉ có 4 trường công lập, còn lại là dân lập bằng cấp do Anh, Úc cấp ko ah.

    Mà bạn bè của bạn có ai đi CAN ko, có đứa nào đi dc ko ?
  10. bingxing

    bingxing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    lúc học ôn TOEFL tớ quen 1 chị, chị ý sang Toronto tháng 1 vừa rồi. c ý là ng duy nhất tớ quen muốn sang canada, còn lại đều đi Mỹ, mọi người đều đã đi hoặc sắp đi. còn tớ thì...

    tớ sợ NZ sẽ tốn thời gian apply, sau khi biết kết quả visa lần này, tớ apply truong ở Sing vẫn còn kịp cho kì Fall. Tớ chắc học trường tư thôi, ko đi làm parttime trong lúc học được, dành để internship và đi làm sau đấy bù tiền học vậy.

    lỡ bước....

Chia sẻ trang này