1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lại topic Trekking VQG Cúc Phương hai ngày 29&30/11/2008, ngủ bản Mường

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi viet76, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui vẻ và hạnh phúc quá cơ, hôm nay em đến trường được đi chấm phẩy chấm phẩy, được các thầy cô nhìn với ánh mắt đầy cảm thông và an ủi là "Lúc chơi thì ai thích cho"
    Mờ nghĩ đi nghĩ lại thì anh Quân thật là đáng thương
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi, một cô gái trong đoàn hỏi anh dẫn đường :
    " Anh ơi, em nghe nói người Mường có thể bỏ bùa yêu được đấy, các anh con trai có sợ không?"
    Anh kia liền đáp lại :
    " Có phúc lấy được vợ Mường
    Được ăn ốc nhảy, cởi trần tắm khe"
    Và anh còn giới thiệu thêm là vào những ngày đẹp trời, các cô gái bản Khanh kéo nhau ra sông Bưởi tắm tiên cơ đây ! Dân tộc gì lại làm thế, ai mà chịu được bà con nhỉ
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 01/12/2008
  3. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cơ mà tớ lại nghe sau cái vế được ăn ốc nhảy ấy là khác, bạn Việt ạ.
    Cái này hình như em út đoàn nhớ nhất. Vì lúc tối , sau khi đã trekking xuyên rừng qua 17km, em ấy còn kéo được cảm hứng lên ra ngắm cả trời di dít những sao là sao. Em ấy còn nhìn thấy một vì sao băng vừa lướt qua nên chạy ngay vào trong bếp hỏi cái anh - em bác chủ nhà giọng thỏ thẻ là "liệu ở chỗ anh bây giờ còn dùng bùa ngải để nên duyên chồng vợ nữa không ạ?" Làm cho anh ấy luống qua luống cuống. Nói chung, cứ như em út mình thì đố anh nào không luống cuống đấy.
    @em út: đi chấm phẩy là con nhẹ. Hôm qua về nhà làm bản tường trình với thầy bu thế nào?
    @em sweet: nhớ dành cho chị một suất túi ngủ nhé
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 01/12/2008
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cả đoàn đang phăm phăm bước đi, bỗng anh hướng dẫn viên kêu lên " tôi bị vắt cắn rồi" !!! ( trước khi xuất phát, anh ấy lại cam đoan là 100% không có vắt).
    Rồi anh lùi dần lại phía sau . Khoảng 3 phút sau anh đuổi kịp đoàn, thế mà có người tưởng thật cứ đòi anh ấy cho xem con vắt nó như thế nào đấy
  5. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương ạ, đúng là lúc ấy anh kia có hơi cuống thật hihi, e chỉ đùa tẹo thui mà
    Còn anh Việt ý, sau khi nghe anh Hòa nói là buổi chiều thường các cô gái Mường đều tắm ở khe, liền đòi nhất định phải ra sông Bưởi để tắm chứ
  6. sweetiury

    sweetiury Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Với hành trình vất vả nhất trong các hành trình tại Cúc Phương, với vốn thể lực ít ỏi của mình, đã thế lại còn bị em Phương làm cho ít đi ở chặng đầu tiên, thì cái việc chỉ mất có 1 ngày nghỉ ngơi đã có thể ngồi đây post ảnh của mình quả thật là đáng khâm phục
    Chị Hương chứng tỏ sự chu đáo của mình bằng một bữa ăn thịnh soạn ở cửa rừng, iu chị Hương thế
    [​IMG]
    Đại sứ thân thiện của rừng Cúc Phương, chú ong rừng cứ vo ve quanh bàn ăn của nhóm
    [​IMG]
    Xinh tươi trong rừng già Cúc Phương (may mà nhanh tay chụp được cái này lúc vẫn còn đang cười được, chứ không lại không có tư liệu post bài)
    [​IMG]
    Đường đi với nhiều đoạn khó khăn, rễ cây chằng chịt ngang đường
    [​IMG]
    Rất nhiều chỗ là cả một cây to đùng chắn ngang, muốn vượt qua nó thì hoặc phải trèo qua, hoặc phải chui qua
    [​IMG]
    Dây rừng chằng chịt
    [​IMG]
    Và còn rất nhiều đoạn đèo dốc thẳng đứng rất khó đi (khoảng 4km đường như vậy) mà không có ảnh ở đây để khoe mọi người vì cả hai tay lúc đấy còn bận bám vào vách đá hoặc rễ cây nên không có tay chụp ảnh)
    Một dạng cây "phụ sinh thắt nghẹt"
    [​IMG]
    Quả dẻ gai, bên trong nó có hạt dẻ ta, loại hạt dẻ nhỏ mà ở đây người ta vẫn bán, hạt này ăn sống cũng rất ngon, bùi bùi, ngọt ngọt (em chia sẻ với mọi người, để lần sau đi biết mà ăn thử xem sao, chị Hương đừng mắng em nhé)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sweetiury sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 02/12/2008
  7. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Em sweet ơi, chị phản ứng vì có đứa cứ khen ngon chèm chẹp ra mà 3 đứa bên cạnh chả được miếng nào ấy chứ . Nhưng sweet may đấy, nhìn được hạt dẻ tươi, ăn được hạt dẻ tươi thế là cũng tích cóp được 1 kinh nghiệm về hạt dẻ rồi.
  8. quanln

    quanln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ai động vào nỗi đau của mình đấy. Mà ảnh đẹp thật, cứ nghĩ đến lại tiếc . Hôm nào nhóm off cho a tham gia xem ảnh với
  9. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8

    Được các em gái Mường mắc màn để đi ngủ
    [​IMG]
    Ô! Tôi cứ tưởng Mường phải mặc quần một ống chứ sao đây lại hai ống?
  10. clinicxxi

    clinicxxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Xin chào chú ngogialinh- member chuyên ném đá đoàn cháu.
    Chú ơi, đoàn cháu đi thời gian đầu đông, với lại chú lên rừng rồi thì chú biết, rét lắm chú ạ. Thế nên các em ấy mặc không chỉ 1 quần 2 ống mà còn những 2 quần 2 ống cơ cho nó đỡ rét.
    Còn nếu vẫn nghi hoặc các em ấy không phải người Mường thì chú lại phải trekking Cúc Phương thôi chú Linh ơi! Tất nhiên phân biệt người thuộc dân tộc nào cần qua trang phục, các nghi thức của dân tộc. Nói thì dài dòng chú nhỉ.
    @all: mời cả nhà đọc bài cảm nghĩ về chuyến đi của tớ ở đây: http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/1120605.ttvn
    Thank 4 your comments!!!
    Được clinicxxi sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 02/12/2008

Chia sẻ trang này