1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lành trong tình yêu, vấn đề muôn thuở mà đầy sáng tạo @!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi comet, 19/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comet

    comet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Làm lành trong tình yêu, vấn đề muôn thuở mà đầy sáng tạo @!

    Các bác vào đây chắc hẳn ai cũng không ít thì nhiều gây ra lỗi lầm với người ấy rồi thì phải khổ sở để làm lành. Tình yêu mà, ai mà tránh được cơ chứ.

    Hì hì, khi đã lầm vào hoàn cảnh như vậy thì các bác đã làm những gì để tình iu đó vẫn tốt như thuở ban đầu vậy? Bác nào có cách thức nào hay hay và sáng tạo thì chia sẻ với anh em cái nhỉ. Để làm lành thì có thể dùng mọi biện pháp, nếu không muốn nói là thủ đoạn cũng được, để đạt đến mục đích mà. Em nghĩ dù là lừa nàng một chút thì cũng không hại điện lắm đâu, tất cả là vì một tình yêu tốt đẹp thôi
    Money is not everything but without money you are nothing.



    Được comet sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 19/06/2003
  2. amorousdevil

    amorousdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nói 1 câu:
    Anh không mong em thôi không giận anh nữa, chỉ...... mong em nguôi giận thôi
    Thế nào em ý cũng cười vỡ bụng ra mà tha thứ cho
    ....she is finding....freedom....​
    Được amorousdevil sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 19/06/2003
  3. xuanhoi2000

    xuanhoi2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha ha h
    tôi thấy là lam lành thì dễ thôi nhưng như thôi thấy la cuối cung cũng có nhiều cái rach việc lám dấy ....nếu mà ai có bản lĩnh kệ hắn dược thì tốt quá ...hồi xưa tôi chỉ mong minh bản lĩnh một chút để bỏ măc cô ay trong những lúc như thế...cô ấy chỉ mong có như vậy thôi...cô ay chọc tưc tôi dể tôi phải nổi giận ...nhưng rồi tôi lại la người lam lành....giá mà...tôi măc kệ cho cô ấy thấy có lỗi mà đến làm lành cho tôi thì đâu dến nỗi...hĩc hic
  4. vampire_in_love

    vampire_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Để làm lành, chúng ta se mất: một lời xin lỗi, một nụ cười và một ít tiền trong ví
    Let my love heal your soul
  5. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Tiền để làm rì?
    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I'll let you see how
    Nothing has changed.
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Để đi ăn uống rồi nhân thể dỗ dành chứ còn để làm gì.
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  7. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Thế hả chị, người ta đang cú thì khó dụ đi ăn lắm, với lại không phải ai cũng thích đi ăn.
    Why are you at my side?
    How can I be any use to you now?
    Give me a chance and I'll let you see how
    Nothing has changed.
  8. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xin bổ sung một chút nhé !
    Cần thật nhiều nụ cười , kể cả không phải "nụ " mà cần phải cười "hề hề " , cười ngoác miệng ra cũng được , thêm một it câu nói hài hước . Và thật nhiều tình yêu là được rồi .......
    thuyduong
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    em chưa yêu nhưng nếu làm lành thì ...............chỉ cần kiếm cho em 1 poster của baggio là ổn
    Đừng để em nóng khi lòng em chưa muốn ^_^
  10. comet

    comet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ặc sao lại thế. Em cũng đã từng nói câu này đấy. Bác biết kết quả là gì không ? " Em á, còn lâu em mới hết giận anh " Nhưng kết quả là một nụ cười đã nở trên môi nàng]. --> ta có cơ hội rùi

    Money is not everything but without money you are nothing.

Chia sẻ trang này