1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lành với em thế nào đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi discovery77, 30/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay phết, thanks bác, tớ là rất kết kiểu cài trước đường thoát hiểm như thế này, nó thể hiện sự tính toán và cái nhìn sâu xa
    Dưng mà muốn hỏi các chị em là liệu có chiến thắng được trí tò mò để ko mở quà vào những lúc không giận không?
  2. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cái này cho sang bên Thảo luận nhé! "Chót" hay dùng trong "hạn chót" ý chỉ tận cùng. Còn "trót" dùng để chỉ những việc đã lỡ làm, vd như "trót dại", "trót yêu"... E nghĩ là vậy. .
  3. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có thằng Ku ngày xua thích em ấy, em ấy cũng thích nhưng hồi ấy mới lớp 10, còn trẻ con. Em ấy kể với mình rằng ban đầu có thích nhưng sau thay đôỉ, ko thích nữa. ừ hồi đó đến nay Ku ấy xuất hiện, lần đầu thì không sao, nhưng được 1 tuần sau lại xuất hiện; mình nóng ruột quá nên xuất hiện;
    Tại em ấy ko đánh tiếng cho Ku kia từ bỏ nên nó mới đến nữa như vậy thôi; thế nên mình phải ra tay; bây giờ mà tặng quà thì chỉ sợ em ấy nghĩ là đút lót, mua tình yêu. Có lẽ không ổn
    Mình có cách rồi, em ấy hay đi học tối, mình định tranh thủ bỏ 1 hôm ra đi tới đón em về cùng, nhà mình sát nhà em ấy mà. Như vậy ổn nhỉ? 2 người đi xe đạp nói chuyện
  4. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình có dạy em ấy học bài, mình học ĐH mà, nhưng mà mỗi lần sang bên đó dạy thành thật nhìn cảnh em ấy phớt lờ mình mình ko chịu được
    Được cái là học bài thì vẫn học
    nhắn tin thì cũng vẫn trả lời, nhưng mất tính hài hước như xưa.
    Mình đang cố gắng để cho em ấy thanh thản rồi sang dạy học nhưng mà cũng đang phân vân nếu mà dừng lâu ko làm lành trong thời gian này có thằng nào xuất hiện có khi mất em ấy luôn
    Các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến đi, phần trăm cơ hội của mình vẫn còn mà, em ấy vẫn đồng ý cho mình dạy học cơ mà
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Mình ko tư vấn với các em đang học cấp 3 chỉ góp ý với bạn chủ topic về việc dạy học cho em ý thôi
    Đợt trước em cũng đi gia sư cho 1 con bé 12 , nó lại kết mình mới chết chứ , xong rồi học chẳng đâu vào đâu cả , đến dạy nó học lại còn giận với chả dỗi , mệt lắm
    Đừng để tình cảm nó xen vào công việc , chẳng có kết quả gì đâu
  6. discovery77

    discovery77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đằng này em ấy khác bạn ạ. Từ ngày học mình tiến bộ lắm, mình dạy em ấy không phải là lấy tiền hay đổi lấy tình, hồi ấy mình dạy vì nghĩ thương bố mẹ em ấy ở quê, cùng là dân lao động với bố mẹ mình nên mình dạy.
    Với lại chắc chắn rằng nếu mà em ấy không gặp mình thì kiến thức thu được không đem đi thi được. mình và em ấy cũng thừa nhận là từ hồi học mình có tiến bộ đáng kể
    Mình thì cũng biết em ấy học yếu nên cũng không quá đặt ra tiêu chuyẩn gì quá cao, nếu em ấy không thi được ĐH mà chỉ đi học Trung Cấp mình vẫn yêu.
    Hạnh phúc không phải ở địa vị hay tiền bạc, hạnh phúc ở ngay trong chính tâm hồn

Chia sẻ trang này