1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lành với zai sao khó quá....:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi njcophagjoj, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Làm lành với zai sao khó quá....:((

    Chuyện là dư lày, nhờ các cao thủ giúp cho em gấp zới :

    Chả là cách đây mí ngày, nguyên cả 1 ngày zời em đi làm về, tối lại sang buôn bán với hàng xóm đến >11h, em quên mất kô nt cho zai. Lúc về thấy zai gọi nhưng muộn quá em hông nghe máy được, hôm sau em bảo là em đi ...sinh nhật về muộn nên kô nt đc...Zai đã có vẻ hơi giận rùi. Hôm sau nữa, thì đúng là có SN bạn thật ( thế mí đau ),em có nt cho zai nhà em bit òy. Zai bảo là lúc về thì ghé qua nhà zai 1 tí, nhưng em bảo về sợ muộn nên em hok đến. Sau đó về đến nhà, nt cho zai thì nghe qua giọng là bít zai giận thật òy........Hôm sau zai bảo em nói dối, em bực mình vì em cũng có nhận lỗi là hok rủ zai đi, nhưng em chẳng làm gì sai trái cả....Thế là em bảo từ giờ em sẽ không thèm nt cho anh nữa

    Các bác zai vào cho ý kiến giúp, có phải trong trường hợp này thì các bác cứ phải nghĩ ngay đến trường hợp em đi với thèng nào nên mới nói thế hay kô ? hjx.....

    Mai là CN, em muốn nt cho zai để làm lành mà chẳng biết bắt đầu thế nào....cả nhà giúp em với......em sẽ hậu tạ ngàn ***** !

    P/S : zai là người rất nóng tính, hơi gia trưởng.....phải nói như nào đây ạ ?????????
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Thì nhắn tin : Xin bao dung để tình yêu mãi chứa chan, cõi thiên đường sẽ hoang tàn nếu vắng anh, ngàn trăng sao nhớ anh đêm đêm
  3. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đại hiệp ơi, câu đấy cho vào thân bài thì được, chứ mở bài mà thế thì.....hơi kỳ....
  4. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh quá :(.
  5. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Gọi điên cho nhanh
    Viễn cảnh như sau:
    Có thể gọi lần 1 hoặc 2 sẽ ko thành công vì gà dỗi mà
    Đến lần 3 nhé:
    Gà: Ờ hoặc Alô hoặc Gì thế?
    Cáo: Anh ơi (phải thật sự nhỏ nhẹ, êm ái nghe như rót mật vào tai ý)
    Gà: Gì?
    Cáo: Em biết lỗi rồi mà (hơi phụng phịu 1 tý)
    ....
    abc gì đó.
    Nhưng theo em thì đến 90% thì sau khi 2 câu ở trên thì gà hết giận zoài
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Như thế này nhé, mai em đến thẳng nhà anh ấy. Đối diện và nói thẳng "đừng giận em nhé, lỗi mồm" , sau đó em tiến lên 2 bước, nắm lấy tay rồi mân mê. Anh ta sẽ quay mặt đi và em vòng tay sau lưng ôm lấy, thế nà xong mà
  7. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Híc, rắc rối thế. Chẳng biết các zai khác thế nào. Chứ hồi trước cô ý (mối tình đầu) cứ gọi điện nói "em nhớ anh quá" là mình đã phóng từ Bách Khoa sang Cầu Giấy chỉ để ... hun 1 cái rùi zìa :(. Bi giờ thì chia tay roài. Ôi, thời man dại đã qua lâu lắm rồi. Nhớ thế .
  8. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lạ thật sang hàng xóm mà phải nói dối vấn đề chả có gì là nghiêm trọng..Bạn nên hiểu bạn hơn thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết, nếu ko bạn còn mắc sai lầm khác.
  9. serious_man

    serious_man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi ý ko phải....chủ topic bao nhiêu tuổi mà trẻ con dữ vậy.....mình thấy chuyện này bình thường....không có gì phải nói dối cả....về giải quyết vấn đề này thì các bác trên này đã tư vấn đủ cả rồi......chỉ cần nhõng nhẽo zai một chút là xuôi ngay ấy mà
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em nhớ anh hơn anh nhớ em rồi
    Chắc là em yêu anh nhiều hơn anh yêu em rồi
    Nên em chẳng thể nào giận anh được , chắc là anh đang giận em đúng không ?

Chia sẻ trang này