1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lành với zai sao khó quá....:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi njcophagjoj, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    the moi goi la ga :D
  2. heo1986

    heo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Con trai con đứa gì mà giận dai thế,gửi cho gà bài "Đừng giận nữa anh" qua tổng đài í,rồi gửi lời nhắn nhủ đó là lời Cáo muốn gửi,anh iu đừng giận e nữa nha.Đảm bảo k hết giận k0 lấy xiền,
  3. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hok mún nói dối cái hôm sang hxóm ấy, nhưng tại em bít nếu nói thật thì sẽ bị bảo là em lúc nào cũng bạn, chẳng để ý đến anh............Mà từ trước đến giờ, yêu người cũ, chưa bao giờ em fải đi làm lành trước như thế này cả.....toàn được chiều . Jờ gặp phải 1 anh còn hay dỗi hơn mìn....đúng là......oan nghiệt !!! huhu...........
    Có lẽ em thử làm theo cao kiến của chị Khuê xem dư lào.....cả nhà chúc em may mắn đi ...hjx.......
    P/S : cảm ơn cả nhà đã tư vấn, có ***** cho mọi người nha !
  4. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Kệ mxx nó đi, có phải trẻ con đexx đâu mà dỗi lắm thế
  5. blackmen1976

    blackmen1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia tí, dùng được thì dùng, không thì bỏ:
    Nếu thực sự bạn yêu anh ta và không muốn mất anh ấy thì Bạn hãy nhắn một tin nhắn ngắn là "anh! mấy hôm nay em rất buồn vì anh, em muốn chúng mình đi xem bói xem khi nào thì nên tổ chức đám cưới"! Vậy cho dù anh ấy có muốn cưới ha không là cũng hết "giận" bạn ngay! Có khi lại chuyển sang "sợ" là đằng khác ấy chứ nị
    Biết đâu lại hiểu anh ta thêm ở 1 góa cạnh nào khác ấy chứ...! hời quá còn gì
    ANH KHOÁ CHẶT TRÁI TIM
    TRAO CHO EM CHÌA KHÓA
    EM VÔ TÌNH KHÔNG MỞ
    TRÁI TIM ANH NÁT TAN

  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trường hợp của em khó quá, em nên post bài sang box giao lưu ở bên www.muare.vn ấy, bên đấy các bạn ấy xì tin hơn bên này, chắc là hợp với em hơn, em gái xì tin ạ
  7. haitue

    haitue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với cậu! Tớ cũng đang ở hoàn cảnh như cậu! Hic! Suốt ngày bị quản lí rùi giận dỗi. Mà zai của tớ cũng già roài Hơn tớ những 8 tuổi mà vưỡn xì tin thế mới chít chứ! Tức lắm mà ko xa được, suốt ngày phải năn nỉ Cậu nt đi! nếu ko trả lời cậu giận lại im luôn cho bít tay! Tớ vừa bật lại thế đấy. Zai vừa bẩu chia tay tớ OKchiatay luôn. Được 2 ngày lại năn nỉ lại he ... sướng.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nhắn nguyên văn dư lày :
    " Đíu hiểu có phải đàn ông không, giận éo gì mừ dai thế "
  9. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    khổ ! cái tính của đàn bà , phụ nữ khi dc yêu chiều quen rồi nên khi phải xin lỗi vẫn muốn ở vị thế cao cơ ! muốn cái kiểu " ta đây xuống nước lắm nên mới phải xl nhé , chứ lỗi của mi cungc phải chiếm 50% , tại vì mi... nên ta.. xí ! bla..bla "
    ôi !...
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nhắn lại thế này nha:
    Anh ơi, vừa có một người nhắn tin cho em nói là :
    Hôm qua người ấy đã nói một điều rất ngu ngốc, hôm nay người ấy biết sai rồi, người ấy muốn xin lỗi anh. Với cả ... người ấy đang nhớ anh.
    Người ấy nhờ em hỏi dò ý anh, người ấy hông dám nhắn tin vì biết tội mình to lắm, sợ anh không bao giờ thèm đọc tin người ấy nữa.
    Anh ơi, thế em nên trả lời thế nào với người ấy ạ ?


Chia sẻ trang này