1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lành với zai sao khó quá....:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi njcophagjoj, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đã gửi sms đầu tiên theo kế chị Khuê >>> im lặng là vàng .....em có cảm giác như zai đang hiểu nhầm em cái gì đấy........Thực sự thì kô phải em cứng đầu, nhưng lỗi của em có đáng phải to tát thế hôk .......Có bực tức gì thì nói quách ra đi.......Cứ làm thế này em thấy người khó ở wá.....very sad.........
    Ôi đàn ông.......
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Thì vẫn trẻ con mà chẳng dỗi lắm thế bác.
    Nhắn cho nó cái tin "Lên Vincom đánh điện tử k cưng!"
  3. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bá cấu các pác, là zai nhà em cũng jà roài, em cũng hok phải trẻ kon nữa..........đầu tiên gặp nhau, nói chuyện cực kỳ người nhớn, về công việc, về gia đình, tương lai....abc.....xyz.......khiến em rất tin tưởng.....thậm chí còn sợ anh ý chê mìn trẻ kon.....Ai ngờ đâu.......nhõng nhẽo vậy !......Có phải đàn ông ai cũng vậy hôk ?
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Con trai chắc ko có ai nhõng nhẽo đâu.
    Dưng với người yêu thì chắc phần lớn đều thích làm nũng vầy đó .

  5. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Zai nào khi yêu chả ghen ;-) không ghen sao gọi là yêu ;-) nhưng mà bạn chỉ cần thông minh một chút thì một cái sms chả liên quan gì đến chuyện giận dỗi cũng đủ làm zai hết giận mà ;-)
    VD : Chiều nay trời đẹp quá em muốn được ngồi bên anh tựa vào vai anh ngắm hoàng hôn ở một quán nhỏ nào đó trong cuộc đời này ;-)
  6. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Con trai chắc ko có ai nhõng nhẽo đâu.
    Dưng với người yêu thì chắc phần lớn đều thích làm nũng vầy đó .
    ------------------------------------------------------
    Bạn Gwens nói chuẩn đấy.......Zai nhà tớ là trưởng phòng KD của 1 cty, lúc làm việc thì hò hét nv ra lửa.....hồi đầu chưa wen mìn còn sợ.......Thế mà jờ cứ thích gọi tớ là.....kún, rồi lúc nào cũng bảo anh chỉ mún... ôm kún ngủ thôy.....Ôi chờy.....Nghĩ lại thì có khi là mìn bị......trapped rùi.......ai kíu em với......
  7. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    GIAI BIẾT BẠN ĐI SINH NHẬT MÀ CÒN BẢO BẠN KHI VỀ NHỚ GHÉ QUA NHÀ GIAI THÌ CHỨNG TỎ HẮN TA QUÁ THÔNG MINH RỒI, MÌNH CŨNG LÀ CON TRAI NHƯNG MÌNH KHÔNG THÍCH CÁI KIỂU CƯ XỬ NHƯ GIAI NHÀ BẠN, YÊU NHAU THÌ ĐÃ SAO CHỨ, MỖI NGƯỜI CÒN CÓ NHỮNG MỐI QUAN HỆ, MỐI QUAN TÂM KHÁC NỮA CƠ MÀ, CẦN PHẢI BIẾT TÔN TRỌNG NHỮNG CÁI ĐÓ CỦA ĐỐI PHƯƠNG CHỨ
  8. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Trưởng phòng mà xét nét, bửn tính thế này áh? Thảo nào nhân viên nó chẳng sợ. Nó sợ bắt lỗi nó
  10. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Mình có lần mắc lỗi, cũng nghĩ mãi chả biết xin lỗi kiểu gì. Mấy hôm sau thì nhắn cái tin dư lày " Thần biết tội rồi, thần tội đáng muôn chết. Mong hoàng thượng khai ân"
    Nhắn xong chán chê chả thấy động tĩnh gì, cơ mà đến tối thì lù lù đến nhà rủ đi chơi
    Cơ mà đấy là vì hắn cũng mê xem mấy cái phim cổ trang thì mình mới nhắn thế, chứ đồng chí nào nghiêm túc thì có khi lại nghĩ mình xổng trại Trâu Quỳ cũng nên

Chia sẻ trang này