1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm lành với zai sao khó quá....:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi njcophagjoj, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình trạng..........từ sáng đến giờ chả có động tĩnh gì rùi các bác ạ...............bức bí hok thể tả nổi..................hay là....buông xuôi cho xong.......
    Cứ cân não kiểu này mún chít sớm cho rùi.........
  2. espresso78

    espresso78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho nó cái tin bảo "anh ơi mình chia tay nhé!!!" xem nó nói thế nào???
  3. CNC_madeViet

    CNC_madeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Lắm thầy nhiều ma, bản thân bạn không biết sử sự thế nào với zai thì đừng mong là những quân sư ở đây có thể giúp đc bạn, nhất là những điều bạn làm ko xuất phát từ trái tim mà là do những người khác bày cho bạn làm.
  4. njcophagjoj

    njcophagjoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều em nghĩ, em làm đều xuất phát từ trái tim, chỉ có điều không bít mở đầu như thế nào mà thoy......Ai bảo con gái là dễ ăn nói nào............cũng có những lúc con gái lý bí chứ............
    Lại một đêm mất ngủ......nằm vật ra giường đến 1h sáng mới thiếp đi.....rùi 4h đã mở mắt......sad.....
  5. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần nhắn thế là đủ rồi!
  6. kidubi

    kidubi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cứ đến thẳng nhà và xin lỗi anh chàng kia một câu, có sao đâu. Giận hờn kiểu này cũng bt thôi mà. Rồi đi chơi là hết ngay. Còn nếu cậu kia vẫn còn giận thì đúng là tính hơi hẹp đó. Chuyện chả có gì.
  7. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Zai nhà bạn này ác nhể. Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, ai lại để cho con gái ngủ có 3 tiếng 1 đêm thế kia.
    Làm lành với gái còn khó hơn nhiều, mệt lắm. Thế nên bây giờ theo tớ là không có làm lành gì cả. " Tôi không phải là người kiên nhẫn ngồi ghép những mảnh vỡ rồi tự nhủ nó cũng sẽ lành như cũ. Cái gì vỡ đã vỡ, tôi thà nghĩ về nó lúc còn nguyên lành hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải nhìn thấy những chỗ vỡ"

Chia sẻ trang này