1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lầm lỡ hay tình yêu đích thực !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi codon2468, 17/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codon2468

    codon2468 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lầm lỡ hay tình yêu đích thực !

    Toi va em quen nhau that tinh co. Mọi chuyen chang co gi dang noi. Giong nhu tat ca cac cap tinh nhan tren doi nay , gap nhau yeu nhau....neu nhu toi khong la ke chang ra gi. That xau ho khi ma le ra toi khong duoc quyen yeu em, chiem giu em la cua minh vay ma toi lam nguoc lai tat ca. Toi la nguoi dan ong da co gia dinh. Mot gia dinh hanh phuc voi vo va con gai nho. The nhung toi lai gap em...Em giong nhu mot thien than nho bat ngo den trong cuoc doi toi, chiem giu trai tim toi va lay di khong chut xot thuong. Toi quay cuong trong dam say moi voi em. Toi van goi em la thien than nho cua toi. Em mang den hanh phuc nhung cung lam toi luon lo au, toi so den mot ngay gia dinh toi biet, toi se the nao day? Du biet la sai lam, du biet la khong the vay ma sao toi van nhu con thieu than....Em cung biet dieu do va em lo lang cho toi nhieu lam. Toi va em da cam ket la khong gap nhau, khong tim den nhau nua. Vay ma sao khong the, chi mot lat sau toi va em lai nhu khong kiem che noi long minh. Nhung tin nhan day yeu thuong. Nhung cai nhin voi va, cai nam tay, ca nhung nu hon voi vang. Em da khoc tren vai toi, tai sao toi lai nhu the nay chu? Toi khong biet toi phai lam gi. Chi biet rang lan dau gap em, troi mua va anh chop so phan cho toi va em gap nhau, giong nhu mot tieng set danh thang vao trai tim em va toi. Toi nhu nguoi say, khong con biet den gioi han cua minh. Toi that la thang khong ra gi khi danh cap trai tim mot nguoi con gai khong the la cua toi. Toi that toi loi phai khong???????
    Nhiều khi tự nhủ với lòng mình hãy quay về đi về với gia đình của mình, hãy để em kiếm tìm cho em hạnh phúc mà em xứng dáng được hưởng, để em không còn đau khổ, dằn vặt....Em mong manh va yếu đuối, em mềm mại như cỏ lau, thế mà tôi ....tôi không xứng đáng được hưởng tình yêu của em. Tôi biết thế vậy mà sao tôi không đủ bản lĩnh để rời xa em...Tôi thương em tôi yêu em mà sao tôi lại làm khổ em, làm khổ bao người.
    Tôi không đủ can đảm rời xa em, chỉ cần nhìn thấy em, nghe tiếng em cười, nắm lấy bàn tay em tôi đã thấy hạnh phúc vô cùng. Sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để đến với em
    Bao nhiêu điều yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm giữa em và tôi .....
    Những chiều hoàng hôn cùng em dạo bước, sóng Tây hồ giống như nhịp đập trái tim yêu...những đêm thu hoa sữa nồng nàn ........Làm sao đây ......
  2. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    oài, ngang trái ngang trái
    không nên cùng lúc làm tổn thương 2 người phụ nữ
    chỉ đuọc chọn 1 trong 2 hoặc mất tất cả.
    mong anh bình tĩnh mà quyết định đúng đắn.
    tôi- một ngưòi phụ nữ chung thuỷ, chấp nhận tha thứ khi nguoi dan ông biết quay đàu nhận lỗi vì con gái mình.
    là thiên thần, tôi mong anh từ bỏ vọ con để đến với tôi.
    mâu thuẫn lắm.anh chọn lựa cho nhanh không mất tất cả đấy
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    oài, ngang trái ngang trái
    không nên cùng lúc làm tổn thương 2 người phụ nữ
    chỉ đuọc chọn 1 trong 2 hoặc mất tất cả.
    mong anh bình tĩnh mà quyết định đúng đắn.
    tôi- một ngưòi phụ nữ chung thuỷ, chấp nhận tha thứ khi nguoi dan ông biết quay đàu nhận lỗi vì con gái mình.
    là thiên thần, tôi mong anh từ bỏ vọ con để đến với tôi.
    mâu thuẫn lắm.anh chọn lựa cho nhanh không mất tất cả đấy
    the moi biet dan ong vua tham vua ich ky
    Được vn_Sakura sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 19/10/2006
  4. codon2468

    codon2468 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  5. codon2468

    codon2468 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  6. dienvitinh

    dienvitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác buồn khi đọc bài viết của anh. Buồn vì anh đã tự đánh mất những gì thiêng liêng nhất, buồn vì anh đã đánh mất đi tính quyết đoán của một người đàn ông bản lĩnh. @dienvitinh chưa từng đứng trước trường hợp như của anh nhưng đã từng nhìn thấy những người (là người thân) lâm vào tình huống giống như anh. Không ai phê phán cách anh giải quyết như thế nào, anh có thể chạy theo lý trí của con tim nhưng không thể chối bỏ được trách nhiệm của một người cha. Nếu @dienvitinh ở vị trí là một người vợ của anh thì @dienvitinh cũng không muốn níu kéo một người đàn ông đã không còn tình yêu vợ chồng nữa, chỉ cần người đó có trách nhiệm với con là được rồi. Mong anh bỏ qua nếu những lời viết trên có gì mạo phạm.
  7. codon2468

    codon2468 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Tôi đã điên đầu đã cảm thấy bất lực với trái tim khó bảo của tôi. Khi tôi nói vơi snó k gặp em nữa mà sao đôi chân lại muốn chạy đến vơi em. Mỗi lần 2 đứa gặp nhau, lúc tiễn em về nhà tôi lại khao khát muốn được ôm em thật chặt, muốn được hôn em thật lâu. và khi em về rồi, trong lòng tôi bỗng trống rỗng và đầy vô vị. Tôi làm sao thế này? Tôi chưa làm gì để em phải mang tiếng, cũng chưa làm gì để có tội với con gái của mình. Nhưng sao thấy sợ bản thân mình quá tôi đã phản bội gia đình trong tâm tưởng, trái tim tôi đầy hình ảnh thiên thần nhỏ của tôi. Tôi thật đáng trách phảikhông?
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rằng lý trí bảo anh không được gặp cô ấy nữa nhưng đôi chân lại cứ nghe lời trái tim đi tìm cô ấy . Hoàn cảnh giống em lắm . Chẳng ai nói anh đúng hay sai cả , bởi tình yêu nó tự nhiên và ngây dại lắm , tình yêu cứ chỉ biết cuồng dại đắm say thôi , cưỡng lại trái tim , cưỡng lại tình yêu quả thật là khó nhưng chính vì khó mà sự quyết địnhđúng đắn trong lúc này của anh mới thể hiện bản lĩnh của con người anh . Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi . ANh cần phải cứng rắn và vững vàng , mong anh sẽ có những quyết định đúng đắn . Người ta bảo vợ con luôn là bến bờ duy nhất vững trãi và đủ sự vị tha và người đàn ông dù có đi tới những bờ bến nào rồi cũng sẽ quay lại . Mong anh sẽ hạnh phúc và không bao giờ phải hối hận về những gì mình quyết định . Chúc vui !
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
  10. miracle_rose298

    miracle_rose298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ty nó khó lí giải lắm , nếu 2 người đã thật sự yêu nhau thì sẽ fải biết vượt quá rào cản của xã hội những lời bàn tán và quan trọng hơn là gia đình của anh . Nếu anh chọn ty thì anh fải đánh mất gd còn nếu anh chọn gd thì anh fải đánh mất ty . Con người ta chỉ được chọn 1 thứ anh nên quyết định còn hơn là để 2 người phụ nữ đó fải tổn thương . Càng để lâu thì vết thương càng khó lành đo !

Chia sẻ trang này