1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 12/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên hãy buồn và hãy bộc lộ cảm xúc của mình nhưng ko vì thế mà lúc nào cũng để cái cớ đó lấn át và bắt mình buồn mãi đc...Ngày đó em cũng buồn cũng ủ rũ ko muốn đi chơi với bạn bè...nhưng rồi nể nang nên vẫn đi và rồi nhận ra 1 điều rằng mình buồn thì bạn bè mình cũng ko vui j`...Vì thế cái khát vọng mang lại niềm vui cho mọi ng và cho chính bản thân mình đã đánh bật cái y` nghĩ buồn vì 1 ai đó...Đôi khhi chỉ cần nghĩ đến sự tin tg? của 1 ng với mình cũng đã thấy vui hay đơn giản là nụ cười mà mình mang đến cho ai đó...Đừng lúc nào cũng nghĩ mình đang buồn...Chúc bác sớm vượt qua!!!
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tin để rồi quen, lỡ yêu mới hay tình là hố sâu.
    Sao em dối gian làm chi...

    Bài "Tôi sẽ không yêu" này có những giọt đàn thật đặc biệt. Nó rơi như giọt mưa, giọt đắng, giọt sầu vậy. Nhưng hãy cứ để nó ngấm sâu vào mình, và một ngày nào đó ta lại ngẩng mặt lên trời mà cười: "THƯỜNG THÔI"
    Bạn nói phải lắm :-) Tớ cũng nhận thấy trong thời gian này vẫn còn những người bạn tốt luôn ở cạnh, ủng hộ và chia sẻ, vẫn có một ai đó đang âm thầm đi bên đời tớ... :-) Tớ rất vui khi thấy mình vẫn còn may mắn như vậy. Tối qua nằm chat với chị, không ngờ chị còn bi đát hơn tớ nhiều. Xem ra tuổi trẻ và giới tính của mình còn cho mình nhiều cơ hội hơn.
    Tớ cũng là một người khát khao mang lại niềm vui cho người khác. Tớ vui khi thấy mọi người cười, nản khi thấy mọi người khóc. Tối qua xem lại cái clip "Người đàn ông chân thật" lại được thêm một lần ngồi cuời chua chát, lắc đầu ngao ngán. Cái tay Trần Tâm này thật là ... :D Hà hà, cuộc sống có thể như thế, nhưng bản chất của con người thì không thể thay đổi. Tớ không thể vì cuộc sống như vậy mà đánh mất đi chính mình. Ngoài kia đã hửng nắng lên rồi. Tớ chợt nhớ ra mình đã từng làm cho nhiều người cười như mùa thu toả nắng. Tớ phải tiếp tục công việc đó thôi ^^
    Vấn đề trước mắt là lấy lại niềm tin tràn đầy như xưa, tìm lại trong mình một tình yêu nguyên vẹn sau đêm bão giông. Tớ còn phải lấy lại hứng thú trong công việc và giải trí nữa. Không biết sẽ phải mất bao lâu. Thời gian, thời gian sẽ giúp tớ làm điều đó. Ngày mai tớ sẽ dậy sớm hơn và ngủ sớm hơn. Ngày kia lại dậy sớm hơn nữa và ngủ sớm hơn nữa, cho đến khi trở lại như xưa :-) Thông thiên giáo chủ tiến lên! Anh, Trung, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha tiến lên!
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    oài cái ông này
    ông còn kêu hơn cả tui đó
    xin ông đới
    buồn thế áh???
    cho ít thuốc ngủ nè,,xong hết đới,nhanh mà
  4. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chú sống kiểu cải lương đàn bà thế này trước sau gì nó cũng bỏ chú là điều tất yếu, lại còn lên đây than vãn nghe cứ như oan lắm ý. Trước khi trách người ta chú đã bao giờ tự trách bản thân mình không mang được hạnh phúc cho người ta chưa
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cũng tốt. Cứ dằn vặt nhau đi rồi sẽ dễ quên nhau hơn. Gieo nhân nào gặt quả đấy. Trời sẽ ban ơn cho những ai biết yêu thật thà. Người gian dối sẽ gặp người gian dối. Hôm nay người phản bội ta tất sẽ có ngày người bị kẻ khác phản bội lại. Chỉ có điều không biết đến lúc đó ta có thể vui mà nhìn người như vậy không hay ta lại đau lòng thay cho người...
    Nhưng thôi. Hôm nay người mất ta cũng vì người không xứng đáng với ta. Dù sao ta cũng mong sau này người sẽ khôn ngoan và may mắn. Hì :-)
    Thưa bác Xuân Bắc vui tính, tui đây cũng có lúc trách mình không phải Bill Gates. Hị hị. Hum nào rảnh tui kể bác nghe "chuyện ba người".
    Bởi lòng đã trót nặng thương, thôi ta đứng lại nhường đường... ô tô (Không nhường con Innova 8 chỗ của thằng đó nó đâm chết )
    Thôi. The END.
    ..................
    Hôm nay vô tình gặp lại một người cũ. Ừ, thì ngày đó Mein đã sai, nhưng sau bao nhiêu năm không ngờ Anya vẫn hiếu thắng như vậy. Bùn ghê...
    Tránh xa chốn phồn hoa đô thị... Giờ mà được leo lên một con thuyền, đẩy ra giữa dòng nằm nghe quan họ thì hay biết mấy :-)
    Ngắm trông sơn thuỷ hữu tình
    Tới ngâm ngoài lái ruợu bình trong khoang.

    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 13/03/2009
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cái j` đã qua thì cho nó qua đi bác...Chuyện 3 ng của bác ntn em ko biết nhưng e biết chắc chuyện bác ko buồn bằng chuyện của em...vì thế bác hãy cố tìm ra đc cách mà bác có thể cười thoải mái nhất...
    ...Tìm tuyết rơi giữa mùa hè nắng hạ
    Anh say sưa bên chén rượu tình ta
    Tim cháy bỏng giữa lời yêu vội vã
    Nước mắt người đốt cháy trái tim ta...
  7. NeverF0rgive

    NeverF0rgive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Được NeverF0rgive sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 14/03/2009
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Haizzz. Cái vàng 1 ấy là luật nhân quả, tớ không cần mong. Nếu con người sống không hướng thiện, không thành thật với tình yêu thì nó cũng sẽ đến thôi. Còn tớ thật sự mong cho cô ấy cái vàng 2. Khôn ngoan để cô ấy phân biệt rõ trắng đen, tốt xấu trong dòng đời, còn may mắn để cô ấy tìm được người như cô ấy mong muốn và người đó có thể yêu cô ấy nhiều như tớ đã từng yêu...
  9. NeverF0rgive

    NeverF0rgive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon.
  10. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Bạn nói rất đúng .... chúng ta ko vỡ đũa cả nắm đúng ko nào.
    Thật là khổ cho những người đa cảm như bạn và tớ ...

Chia sẻ trang này