1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm lúc trong đời người ta nói với nhau rằng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongthiengiaochu, 12/03/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tớ chưa tin lắm điều này ... bởi tớ cũng chưa thể cao thượng đc như điều tất cả đàn ông chúng ta mong muốn
    Có thể các bạn nói tớ xấu xa ...tớ ích kỉ ...nhưng tớ cũng ko mong gì cả , bây giờ tớ chỉ mong cho tớ , còn cô ấy ko còn quan trọng nữa rồi cũng giống như đi ngoài đường gặp 1 ai đó chả quen biết bạn ko thể tự dưng cầu ng` ta giàu có hay úm người ta chết toi đc...
    Với tôi cô ấy giờ là như vậy .... tớ chưa thể là người đàn ông cao thượng, đó là sự thật
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hì. Tớ cũng chẳng phải người đàn ông cao thượng gì đâu. Con người mà bạn, ai chẳng có những ích kỷ riêng trong lòng. Nhưng bạn ơi bây giờ tớ vẫn còn có thể nói được những lời này là bởi vì hiện tại tớ vẫn còn rất yêu cô ấy. Nếu lúc này cô ấy có chuyện tớ vẫn sẵn sàng đến bên cô ấy, bảo vệ cô ấy, ôm cô ấy thật chặt... Đó là sự thật không thể chối cãi, dù tớ có tự lừa dối bản thân mình thế nào chăng nữa. Nhưng tớ là một người đàn ông, tớ cũng có lòng tự trọng của mình. Giả sử có ở vào hoàn cảnh của một ai đó, khi người con gái đã quá đáng quá thì tớ cũng chẳng đủ bao dung để lúc nào sẵn sàng cũng chấp nhận một người thích đến thì đến, thích đi thì đi, đi chán rồi lại về, về rồi lại đi...
    Với tớ tình yêu không phải là tất cả. Và ở đời cũng chẳng có gì là vĩnh cửu kể cả tình yêu. Chỉ có những giây phút bên nhau đó mới là vĩnh cửu, mới là một kỷ niệm khó phai. Hiện tại tớ còn rất yêu cô ấy, nhưng trong tương lai có thể tình yêu này sẽ không tồn tại nữa. Bản thân tình yêu không có tội nhưng tớ không thể vì một tình yêu không kết quả mà bỏ đi hạnh phúc của riêng mình. Hơn nữa hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc những người yêu thương mình, mình không thể ích kỷ mà quên đi điều đó được.
    Ngẫm lại cũng thấy buồn cười. Hì. Tình yêu thật kỳ lạ. Tớ còn chẳng hiểu vì sao tớ lại yêu, mà còn yêu tha thiết như vậy nữa cơ :-) Ngày đó so với một số người con gái yêu tớ đơn phương, cô ấy còn thua kém nhiều mặt. Vậy mà tim tớ không rung động, để rồi tớ vẫn chọn cô ấy để yêu. Hì. Nhưng nay tình yêu đã đến nhẹ nhàng như thế thì cứ để nó đi một cách nhẹ nhàng. Tớ không cố quên, tớ cứ để mọi thứ tự nhiên, để thời gian làm nguội bát nước nóng. Bởi đến khi nguội rồi thì nước chẳng làm ai đau được nữa phải không bạn :-)
    Thật ra tớ vẫn thấy mình may mắn. Ngoài bạn bè thân thiết ra tớ vẫn cảm nhận được có người vẫn âm thầm đi bên đời tớ, vẫn hạnh phúc khi tớ vui và bật khóc khi tớ buồn, vẫn cầu mong cho tớ luôn được hạnh phúc. Tớ ý thức được việc lấy một mối tình vá một mối tình sẽ chỉ làm cả hai đau khổ nên tớ sẽ để mọi chuyện diễn biến một cách tự nhiên. Và liệu tớ còn có thể yêu một ai đó nữa không, tớ cũng không biết nữa. Chuyện này thuộc về tương lai rồi. Kìa, hôm qua bão tố đầy trời mà hôm nay đã nắng đẹp rồi đấy. Đúng là cầu được ước thấy.( Hôm qua có đứa hát Gọi nắng... cho em phơi quần chiều đi tán trai...) ^^
    Khi đọc những dòng của bạn viết ở trang bên kia của topic tớ chợt nhớ đến bài "Tâm sự hai người đàn ông" Uhm, nhìu người bảo tớ nhạy cảm và đa cảm. Nhưng chính vì những điều đó mà tớ thấy mình có thể nhìn nhận mọi việc sâu sắc hơn. Trời sinh ra mình thế nào thì mình nên chấp nhận như vậy. Chúng ta chỉ còn cách khắc phục điểm yếu và phát huy điểm mạnh thôi bạn à. Tớ bây giờ chỉ hướng đến 2 mục tiêu là Bodybuilding và Brainbuilding thui. Hị hị
    Tớ hy vọng một ngày nào đó tớ không phải ngồi cạnh chiếc dương cầm và hát bài "Trái tim biết khóc". Hì.
    Tình em như mây trôi
    Rồi một ngày mưa rơi trên phố vắng
    Mấy ai dang đôi tay
    Hứng cuộc tình ta?
    Em đến như cơn mưa
    Tuôn rơi qua kẽ tay
    Cũng như đôi ta
    Mãi mãi cách xa...
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xem ra bạn có TTGC có nhiều điểm giống tớ quá. Đàn ông đa sầu đa cảm khổ thế đó , khi tớ yêu cũng vậy bố tớ còn nói conbé trước nó yêu mày nó còn hơn nó nhiều , vậy mà ko hiểu sao tớ lại say đắm đến tha thiết như vậy ... tình yêu không có tội phải không bạn ?
    Chúc bạn và tớ mau lấy lại tinh thần
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời...

    Sao mà khổ hả bạn? Tớ lại nghĩ sự nhạy cảm hay đa cảm đó là một đặc ân của cuộc sống. Đơn giản vì tớ không thích sự hời hợt trong cách sống lẫn cách yêu của một bộ phận người. Hiii. Tớ nghĩ được sống thật với mình là một hạnh phúc đấy chứ :-) Hãy cứ sống hướng thiện, thành thật với trái tim mình nhé. Chúng ta có thể không phải những người đàn ông cao thượng nhưng vẫn có thể làm những người đàn ông chân thật mà. Chỉ cần giữ vững niềm tin, rồi sẽ có ngày bạn gặp được người con gái chân thật của bạn.
    Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
    Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
    Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn...

  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần...
    Hôm nay trời đẹp thật. Lẽ ra hôm nay ta đã có một buổi đi chơi như đã lên lịch đầu tuần. Đi xem phim, đi ăn ốc, đi mua cốc đôi uống cafe...
    Sáng nay quanh ta một mình ta, cố bước qua nhanh trên con phố, không muốn ai thấy ta buồn. Lạ thật, sao mọi người thích nghe bài "Lời nguyền" thế. Đi đâu cũng thấy mở nhạc.
    Tất cả mọi người trom xóm trọ đều về quê hoặc đi chơi hết, chiều mai mới lên. Riêng ta mất kế hoạch nên phải ở lại xóm một mình...
    Im lặng đến tê người.
    ->"...
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 14/03/2009
  6. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bravo!
  7. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    tình yêu rất đẹp mà cũng để lại nhiều nỗi buồn
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lại một người con gái nữa nói yêu mình...
    Tôi ơi tôi có nên tin không đây...
    Đổi lấy chữ "Tình" là bạc trắng với nỗi sầu
    Tôi mang lầm lỡ theo một đời...
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Ngày vui anh nha,dù hôm nay mưa nhưng trong lòng vẫn có nắng :))
    anh nghe bài con đường mưa đi
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em
    Anh không thích cô gái đó. Anh chỉ băn khoăn không biết đến bao giờ mình mới lấy lại được niềm tin thôi Em hiểu anh mà
    Ngày vui em nhé!

Chia sẻ trang này