1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm mai con gái NT với con trai BK

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi iph_ftu, 19/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy - sao lại nói thế mất tình cảm mất! con gái NT nhiều cô cũng "hiền dịu" + "dễ thương" lắm mà
    còn chuyện mời KT thì cũng có thể là mến mộ tài năng dân kiến hơn --> thế thì các chàng trai BK ta phải làm sao cho hay hơn chứ!
    mà nè --> vẫn chưa thấy ai mối đến đâu hết nhỉ!
  2. iph_ftu

    iph_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê....Mạc làm Ip không còn hứng thú gì với trò này nữa...Không ngờ mình thế này mà bị đồn là vừa xấu vừa chảnh....
    Có câu " Trai Kiến trúc, gái Ngoại thương", cơ mà Ip chỉ cảm tình nhiều với con trai BK thôi. Nhưng mà bây giờ thì bị sứt mẻ tí rồi....
    Mặc niệm tí cho nick Iph ở bõ BK này với
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    mình cũng buồn ghê - chỉ vì 1 người nói thế mà quay lưng với mấy người khác rồi --> nên nhớ là ĐA SỐ con trai BK tính tình phóng khoáng lắm!
    mong là FTU ko vì 1 lời đó mà bỏ các anh chàng BK dễ hương nhỉ
  4. superdhbk

    superdhbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hix hix, anh là cụ . Em giới thiệu giúp anh một phát. Em cũng được , vậy hén..
    0983.688.799
    Hi hix hix
  5. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    mấy bạn tư? tư? ma? nói , sao nóng vậy..
    COn gái NT cha?nh đúng rô?i vi? ngươ?i ta đa số dêf thương , kô cha?nh va? kiêu thi? la?m gi?,,,
    Cái nưfa la? câu Trai KT gái NT chi? đúng khi đi chơi thôi, chứ co?n con trai KT ơ? dơ daf man lắm, con gái NT tính đaf kiêu lại hay nhofng nhefo sao chịu nô?i, húhúhú ......, mấy em NT va?o khoa XD trg` BK đi em, khoa đó anh thấy to?an mấy anh được kô a? , tuy kô đẹp trai ha?o hoa bă?ng mấy chú KT nhưng tính ti?nh phóng khóang dêf chơi lắm..
  6. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    quảng cáo ghê gớm...theo dân kinh tế mà nói...quảng cáo chỉ là quảng cáo...tin hay không phải qua sử dụng kiểm chứng xác nhận...
  7. vietthanh84

    vietthanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mai mối kiểu này chẳng hiệu quả gì cả. Tốt nhất là lập 1 box mai mối, rồi ai thích tìm dzợ tìm chuồng thì dzô đó để email, lời nhắn, còn sau đó mời các đồng chí tự xử thôi.
    Ví dụ như mail của tôi là vietthanh84@yahoo.com , người ngợm xấu xí, tính tình điên điên khùng khùng. Đang cần tìm người giặt dũ cơm nước. Mong nhận được hồi âm của các bạn NỬ NT. Chứ gặp phải dân ái thì cũng phiền nhỉ.
    Tôi giới thiệu thế có hợp không? Bạn nào để ý thì chúng ta.... tự xử nhé !
  8. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    dạ cho iem hỏi, mỗi ký nặng thêm đc giảm giá là bao nhiu ah, vòng 90-90-90 hơi bị khó ah chắc toàn 80-90-80 ko ah
  9. polman

    polman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Số đo 90-90-90 à. Dạng quý hiếm đó ! Phải có ưu đãi đặc biệt mới được đó anh em BK.
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    So rì mấy em NT hay NV gì đấy khi bà chị post cái này. Bà chị đọc tối hôm qua trên một group về một bài chửi mất sách của một em gái khối D, nghe ấn tượng dễ sợ. Post lên để các anh em trai BK hiểu hơn về các em tí.
    Chị học khối Dê, năm nay chị thi đại học . Chị mới mua một quyển sách văn rất hay . Chị vừa để nó trên bàn, thế mà thoáng một cái nó đã biến mất . Chị đi hỏi khắp bàn dân thiên hạ rồi mà không ai có ý kiến gì . Tiếc của, bực mình, chị bèn soạn ra một bài chửi để mỗi giờ ra chơi, chị lôi nó ra rên).
    Bài chửi của chị như sau :
    Bớ bàn trên bàn dưới, bớ láng hành láng tỏi, bớ con Thị Mầu, Thị Nở, bớ thằng Chí Phổi, Chí Phèo, bớ cả họ hàng đứa nào "cầm nhầm" sách của bà ! Hãy bảnh cái mắt, vảnh cái tai ra mà nhìn mà nghe bà chửi đây này . Bà vừa mới mua được cuốn "cẩm nang văn chương" hay ơi là hay, quý ơi là quý . Bà phải bóp bụng nhịn ăn sáng vài hôm, nhịn uống tối mấy bữa ki cóp mãi mới đủ tiền mua nó . Bà nâng như nâng "éc", hứng như hứng "phờ lau ơ". Hôm nay bà mang nó đến lớp, để nó trên bàn học . Ấy thế mà nhoắng một cái, bà vừa quay sang Đông buôn chuyện một chút, ngó sang Tây bàn luận vài câu, lúc quay trở về thì ôi thôi sách đã biến mất tự bao giờ, chỉ còn mập mờ hình ảnh . Bà đã bấm đốt ngón chân đi, bấm đốt ngón tay lại, và khẳng định rằng có kẻ đã to gan nẫng tay trên, phỗng chân dưới quyển sách của bà . Này! Mày đừng có bảo là bà ăn có nói không nhé . Chứ bà hỏi mày rằng có quyển sách nào tự dưng biến mất nếu không có tác động ngoại cảnh ? Bà biết cái ông gỉ ông gì ở nước nảo nước nao đã phát biểu rằng: "Mọi vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi".
    Mày học đến lớp thập nhị (12) rồi mà không biết điều này thì quả là hổ thẹn với con cháu mai sau lắm lắm .
    Quyển sách nó ở với bà thì nó là kim sách, ngọc sách chứ nó ở với mày thì nó chỉ là một tập giấy bản .
    Bà đút sách vào ba lô, ba lô sáng trưng . Bà cầm sách trên tay, tay bà là tay ngọc tay ngà, nõn nà trắng trẻo . Bà đọc sách khuôn mặt bà rạng ngời (như Thuý Vân, Thuý Kiều), mắt bà
    tinh hơn mắt cú, kính cận 2 đi ốp mua là thừa . Còn mày đút sách vào cặp, cặp mày rách toạc, mày cầm sách trên tay, tay mày là tay ghẻ tay sài, lở loét bẩn thỉu, mày đọc sách, khuôn mặt mày sẽ nửa đen nửa đỏ (như Chung Vô Diệm), mắt mày bị cận sẽ cận thêm, bị viễn sẽ viễn nặng mà mắt bình thường sẽ thành loạn thị. Những chữ bà đọc là chữ rồng chữ phượng, những trang hoa tờ hoa . Những chữ mày đọc là chữ gà chữ vịt,
    những trang hẩm tờ đen . Bà thi văn trường nào, điểm
    thủ khoa á khoa trường đó . Mày thi văn trường nào, điểm
    binh nhất binh nhì, thấp như cây rau má bì bà bì bẹt .
    Đấy là bà chỉ có vài lời vài ngọc thốt ra với mày thế thôi. Nếu mày là nhân, ắt sẽ mang sách cung kính trả bà . Bằng không, mày đích thị là loài ưng giống khuyển . Vì mày mà bà không được nghỉ giải lao 10 phút . Vì mày mà miệng bà rộng thêm ... Phù ... mệt quá, có đứa nào rảnh chân rảnh tay quạt cho bà vài cái . Khi nào đòi được sách, bà sẽ cho đọc ké vài trang!
    Được meoconsg sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 02/03/2005

Chia sẻ trang này