1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm mẹ của đứa con không do mình sinh ra, một cảm giác thật thú vị và hạnh phúc khi thấy trẻ con cườ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickbig, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Làm mẹ của đứa con không do mình sinh ra, một cảm giác thật thú vị và hạnh phúc khi thấy trẻ con cười!

    Những lúc buồn mình thường lang thang bờ Hồ, sáng nay cũng thế, lên công ty một chút rồi lang thang ra bờ hồ. Cảm giác thật yên bình và mình rất hạnh phúc khi thấy những đứa trẻ nô đùa và rồi ước gì chúng là con của mình thật là nhảm nhí. Hồi chia tay anh (mối tình đầu mà mình tôn thờ) mình đã quyết tâm sẽ không yêu ai nữa và sau này sẽ xin một đứa con nuôi nhưng bây giờ đã bao nhiêu năm trôi qua hình bóng của anh thì cũng đã êm êm vào quá khứ mà mình còn chưa nuôi nổi mình nên chẳng dám mơ mộng đến con nuôi.

    Hôm kia đang lang thang thì bắt gặp một ông bố trẻ đang dẫn đứa bé đi dạo, nhìn bàn tay non nớt của đứa bé thấy yêu yêu quá. Lại có cảm giác muốn làm mẹ hoặc được chăm sóc một đứa bé. Mình buồn cười thật, mẹ mà biết mình có quyết định như thế này thì sẽ cười ngất lên mất, nhưng nói chung cứ thấy trẻ con là mình thích rồi Hôm nay mình linh tinh thật!
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Chị jống em thế, em cũng thích trẻ con lém, iu cực kì ý
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hì,em cùfng thẮ,nhì?n 'ứa trè? con nà?o cùfng muẮn hĂn hìt,ffm bẮ...Thìk lắm,nhẮt là? 'ứa nà?o xinh xinh,mụ mẫm nữa thĂ ...thĂi r"i.Cũng mu'n cĂ 1 'ứa con như thế ,yĂu lắm Ă
  4. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hí hí, trời em cũng thia nè, mỗi lần có dịp chơi cùng nhóc cháu là 2 jì cháu vật nhau ra sàn nhà mà oánh nhau( chỉ oánh đùa thui nhen ).
    Hè vừa rùi về quê, nhóc em con chú về, ko có hiểu nhóc nói chi vì nói tiếng nga mà, nhưng mới nhìn thấy nhóc cười duyên quá nhóc dã xà vào chơi và cùng coi fim hoạt hình cả buổi chiều. Ở nhà đúng 1 tháng thì 1 tháng cũng ko rời khỏi nhóc, tới mức hôm em lên hn nhóc còn sắp quần áo nhét vào balô đòi đi theo, h thì thinh thoảng đc nhìn nhóc trên wc, còn nói chuyện thì chỉ hiểu loáng tháng, nhưng đc cái mình nói jì nhóc đó hiểu hì hì.
    Trên hn này thì nhóc cháu pác chủ nhà 4 tuổi tên Su , chỉ cần 1-2 hôm ko gặp nhóc mà nhớ lém, ngày nào cũng fải trêu nhóc 2 chị em sí sớn nghe nhạc và nhảy theo nhạc hì hì. Tối nào em cũng đi thể dục cùng con bạn, tối nay nhóc đó về quê báo hại fải đi 1 mình, rủ đc nhóc Su đi cùng, ra sân thể dục 2 chị em fá ầm ĩ và còn chạy nhảy như chưa bao h dc chơi thoải mái thía hì hì . Nhóc SU, nhóc KACHIA, nhóc Cò nhìn mấy nhóc đáng iu lém ý. Ở quê em cũng còn nhìu nhóc lém, mỗi lần về là lại đàn đúm chơi với mấy nhóc ý xong mới chịu về nhà.
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi trẻ con yêu thật đúng không, chơi với chúng nó thật là mệt nhưng mà vui. Ở quê chị cũng có mấy đứa cháu về một cái là mấy dì cháu chơi trốn tìm, chơi giặc giả rồi lại còn chơi Pằng Chiu hihi. Thích thật đấy! Ở HN chị suốt ngày với công việc mà ở nhà lại không có trẻ con, buồn buồn thì ra bờ Hồ lang thang và rất thích chơi với trẻ con nhưng rất ít người cho mình chơi với con của họ ghét thật.
    Sau này có lấy chồng chị sẽ sinh một lúc đến 10 đứa để chơi với chúng cho đở ghét hi hi hi
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Các bạn sagn chùa Bồ Đề ở đó có rất nhiều bé , nhưgn k bụ bẫm dễ thươgn như các bé ở HN đâu ; Đó là nhữgn em bé mà mình nghĩ là k bao giờ mình quên đc
  7. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Mình có một chị bạn cũng hay sang bên chùa Bồ Đề chị ấy tên Linh nhưng lâu iồi không liên lạc. Nhất định mình sẽ sang bạn có thể chỉ đường cho mình ko ah?
  8. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đi hết cầu chương dương sẽ có biển báo lối rẽ bát tràng , chị rẽ theo hướng đó thấy một cái ngõ bên tay phải (ngõ chị nhé )rẽ vào đó cứ đi thẳng sẽ đến chị ạh
  9. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em!
    Mấy em nghĩ sao nếu CN tuần sau chúng ta về đó?
    Nếu em nào đi thì liên lạc với chị theo sđt 0977 067 098 chị tên Hà
    Hoặc nick yaoo gaconhauda173
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em là trẻ con nè.Có chị nào thích ôm hôn em không.Thế mà!

Chia sẻ trang này