1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm mẹ của đứa con không do mình sinh ra, một cảm giác thật thú vị và hạnh phúc khi thấy trẻ con cườ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chickbig, 01/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích tạo ra trẻ con.
    Tối thứ 7 mình gặp nhau nhé, chickbig nhé!
    Hẹn ở đâu?
  2. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi anh solo!
    Để mọi người chọn địa điểm rồi chúng ta gặp nhau lun. Em thi ở Nguyễn Chí Thanh còn gặp nhau ở đâu tuỳ mọi người chọn xem cho tiện đường cho mọi người anh ạh.
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến việc trẻ con khóc!
    Mỗi lần về quê chơi với các cô cháu gái, mỗi lần chúng nó khóc mà mình dỗ mãi không nín là mình cũng hét to hơn nó nữa, nó thấy mình khóc to quá thì quay qua nhìn hihi ánh mắt chúng nó nhìn buồn cười lắm nhé cái kiểu như ghét vì mình dám khóc hơn cả tiếng gào của nó nữa. Sau đó thì nó quay qua nó đánh mình và rồi hai dì cháu đánh nhau thế là hết khóc hì hì hì

Chia sẻ trang này