1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm mẹ ở tuổi 18

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi trinhvutruonggiang, 20/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Làm mẹ ở tuổi 18

    Bác sĩ vừa dứt lời "Cháu sẽ làm mẹ ở tuổi 18 " nó khóc nấc lên rồi ngất ngay tại chỗ.Đấy ,kết quả của những tháng ngày lo chơi không lo học của nó là thế đấy.Rồi đây nó sẽ ra sao với những tháng ngày tới?Bản thân nó cũng chẳng biết.Người bạn thân đi cùng nó ngày hôm nay sao nhìn nó với ánh mắt kinh khủng quá.Vừa như khinh bỉ vừa như căm ghét và ân hận vì đã chơi cùng một đứa chẳng ra gì như nó.Còn anh đứng đấy mà cũng sững sờ vì lời nói của bác sĩ.Anh hạnh phúc lắm khi được làm cha nhưng anh lại sợ và lo cho nó nhiều lắm.Nó sẽ đối mặt với gia đình như thế nào?Nó quyết định ra đi ,xa rời khỏi anh và cũng xa rời mái ấm mà nó sống suốt 18 năm rồi.Bỏ lại sau lưng bao ước vọng của một học sinh lớp 12 là đỗ đại học và cũng bỏ lại tất cả niềm hy vọng của mẹ cha ngày đêm đặt nơi nó.Nó bất hiếu ,phải,nhưng nó đành vậy còn hơn là bôi nhọ danh dự gia đình và cũng là để mẹ nó không bao giờ phải chịu những trận đánh của bố.Nó chưa hề nghĩ tới làm mẹ nó sẽ thế nào,nó sẽ dạy con nó ra sao,và sau này khi con nó hỏi đến bố nó thì sẽ trả lời thế nào đây?Khi gặp chuyện thế này chẳng còn ai ở bên cạnh nó ngay đến đứa bạn thân nó tin tưởng nhất.Giờ đây người giúp nó lại là một kẻ trước đây không bao giờ nó nghĩ sẽ giúp đỡ nó khi nó cô đơn
    Trên đây là câu chuyện về một cô bạn thân của tôi.Hy vọng mọi người đọc và cho cô bạn tôi lời khuyên.



    Được trinhvutruonggiang sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 20/04/2003
  2. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong cô bạn của bạn hãy cố gắng lên .Hãy dùng nghị lực của chính mình để vượt qua khó khăn này .Hãy nghĩ rằng "Dám làm thì dám chịu " . Đành mang tội bất hiếu thôi , hãy cố sống tốt để sau này có thể đền những tội lỗi mình gây ra , khiến cha mẹ đau buồn . Dù sao những lúc khó khăn này mới biết ai tốt với mình ai ko tốt .Nếu bạn thân mà cũng đối xử với nhau như thế thì sao fải nghĩ vì con người đó .
    Tôi chỉ muốn nói một lần nữa với bạn gái đó .Hãy cố gắng lên bạn nhé .Hãy cố gắng giữ đứa bé đó .Nó ko có tội gì đâu .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Toàn những suy nghĩ nông cạn , sao nó không dám đối mặt với sự thật chứ . Bố nó có phong kiến , có độc ác đến đâu thì nó cũng phải để bố nó biết mà thôi . Nếu nó nghĩ mẹ nó sẽ phải hứng chịu những trận đòn của bố nó thì sao nó còn có những suy nghĩ như thế . Nó có nghĩ là nếu nó bỏ đi thì mẹ nó cũng sẽ phải hứng chịu những trận đòn của bố nó hay không ? Nếu gặp tôi , tôi sẽ tát cho nó 1 cái , rồi ngồi nói chuyện với nó . Tại sao nó lại như vậy ?
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    làm mẹ tuổi 18 thì đã sao ,chẳng có gì phải lbăn khoăn cả , ai cũng nghĩ làm mẹ tuổi 18 chẳng ra sao thì những đứa lấy chồng tuổi 18 chết hết chắc . Hãy vững vàng lên ,sống thật can đảm và mạnh mẽ ,tất cả những cái mà bạn chưa làm dc hãy kì vọng vào đứa con thân yêu nhá .
    .....mình hãnh diện khi dc chị bạn cùng chỗ làm cho biết tin mình sắp dc làm mẹ đỡ đầu ,cái cảm giác có trẻ con gọi mẹ thấy hay hay ,nó ko phải con đẻ mình nhưng 1 cái gì đó gắn kết ,mình lo cho nó hơn cả mẹ nó ,đi xin từng cái tã ,vô chợ tha về 1 đống quần áo trẻ con mà thấy vui ,ngắm nhwũng đồ đó mà thấy lòng ấm lại ,đó cũng là cảm giác mà ..............
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Nhớn roài, đủ tuổi làm mẹ roài thì có ai cấm được. Tự do yêu đương, tự do tìm hiểu, tự do ......... sống ở cái thời đại này sao cảm thấy "sướng " quá thế nhẩy ......
    Nói chung là ai đã qua cái tuổi 18,cái tuổi chính thức là công dân, có quyền và nghĩa vụ đối với Đất nước thì cũng tự phải làm chủ được bản thân mình. Cái gì cũng có giá của nó, không ai cho không ai cái gì .............
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này