1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm mới nhạc TC Sơn ? Nghe những bài hay hoặc lạ ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Temely, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tiếp.
    Xin hãy thưởng thức qua giọng ca Quang Dũng và Thanh Hà
    Hạ Trắng-Quang Dũng
    http://s40.yousen***.com/d.aspx?id=177EMT9YZPCOC3MZ2B0XAX0LCV
    Biển nhớ-Quang Dũng &Thanh Hà
    http://s40.yousen***.com/d.aspx?id=3UU721GC5GB8R2RPH55W5K3VGE
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Nói về làm mới nhạc của Trịnh, trước đây tôi sợ nhất là Thanh Lam. Nhưng kể từ khi Đàm Vĩnh Hưng hát nhạc Trịnh thì đối với tôi thực sự là khủng khiếp, có 1 lần tôi nghe Đàm Vĩnh Hưng hát trên VTV3 bài ''''Biển nhớ'''' thấy không thể chấp nhận được. Đàm Vĩnh Hưng còn nói tiếp là sắp tới nếu được sự đồng ý sẽ hát các ca khúc da vàng
    Tôi đã mua CD Ru đời đi nhé ( mua rồi nghe đúng 1 lần ) của Thanh Lam còn CD Phôi pha của Đàm Vĩnh Hưng thì chưa dám mua, mà có mua về chắc cũng để đấy cho đủ bộ sưu tập thôi. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì nhạc Trịnh đa số không thể làm mới được, nhất là đối với những bài đã được coi là bất hủ như Hạ trắng, Diễm xưa, Biển nhớ.... thì tuyệt đối không nên.
    Được nguyencongtu712 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 27/03/2005
  3. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tui có lần nghe cô Mỹ Huyền (hải ngoại) hát bài gì của TCS mà có đoạn là "Tôi vẫn nhìn thấy em. giữa đám đông xa lạ, vì em như chim trắng giữa thiên nhiên hiền hoà" . Bài này chắc cũng thuộc loại quý hiếm các bác nhỉ. Bác nào có bài này (của cô Mỹ Huyền hát) xin chia sẻ cho tui nhé !
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cái gì cũng tương đối thôi bác... Tôi thấy nên khuyến khích tìm tòi, phát hiện hay sáng tạo mới, nhưng phải với tinh thần nghiêm túc, cẩn trọng, tôn trọng bài hát và người nghe.
    Trước đây tôi cũng sợ Thanh Lam, nhưng gần đây không sợ nữa đâu. Hay bác thử xem thế nào...
    "Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi,
    Về giữa trời, về hót giữa đời tôi,
    Hôm nay tôi nghe, tôi cười như đứa bé..."
    Chúc bác vui.
  5. kyoarch

    kyoarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu nguồn cội và Ngẫu nhiên lần đầu tiên tôi nghe cách đây mười mấy năm, Ý Lan hát. Đến bây giờ vẫn cảm thấy đó là bản ghi âm rộn rã và tình tứ nhất. Trong album nhạc Trịnh, hình như là Vẫn có anh bên đời thì phải. Lâu lâu nghe lại vẫn thấy vui thích. Một bài cũng trẻ trung như vậy là Ở trọ, bài này thì thích Hồng Nhung hát nhất. Những bài như thế này, Khánh Ly hát nghe mệt, vì nó không hợp với giọng và tâm trạng hát của cô.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bác thai_dung, tui không có, mà có cũng không thích chia cho bác đâu. Chọc cho bác tức chơi.
    Chỉ bỏ nhỏ cho bác điều này: "... vì em như chim trắng giữa trống đồng bước ra".
    Em đến từ nghìn xưa
    sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Tôi vẫn nhìn thấy em
    giữa đám đông xa lạ
    Vì em mang trong mắt
    nỗi yêu đời thiết tha
    Tôi vẫn nhìn thấy em
    giữa đám đông xa lạ
    Vì trong đôi mắt đó
    có quê hương bạn bè
    Em đã đến giữa quê hương
    có những nghìn năm xưa
    Hoá thân em bây giờ
    nên tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa lạ
    vì em như chim trắng
    Giữa trống đồng bước ra
    tôi vẫn nhìn thấy em
    Giữa đám đông xa lạ
    vì em như hoa lá
    Giữa thiên nhiên hiền hòa..
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    tốt lắm, tôi biết được cái tên là ok rồi, mà sao bác phải ráo trước vậy. Chi bằng bác cứ giả vờ như là bác có rồi bác biểu là không thích cho tui, thế thì tui mới tức được. Bác thật thà quá, cám ơn về cái tên nha.
  8. nothing_to_lose_vn

    nothing_to_lose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ca sĩ có thể tìm tòi để thể hiện nhạc Trịnh khác nhau . Nhưng "làm mới" như thế nào đi nữa thì cũng nên tôn trọng nhạc sĩ, tôn trọng bản thân mình và tôn trọng khán giả, "làm mới" đến mức dị hợm như Đàm Vĩnh Hưng khi hát "lòng thật bình yên mà sao buồn thế" mà mặt mày hớn hở, dang tay dang chân thì thấy khó chịu lắm.
    Nhiều người nói rằng trình bày một bản nhạc Trịnh Công Sơn(hay một bản nhạc nào cũng vậy) không chỉ là "hát" mà phải chuyển tải những cảm xúc của người ca sĩ vào từng câu hát , người ca sĩ phải cảm được những giai điệu, câu chữ của bài hát. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng kể rằng có lần ông đưa một bản nhạc cho ca sĩ Khánh Ly, cô phải nhẩm nhẩm đọc đi đọc lại cả đêm để thấm rồi mới trình bày.
    Đáng buồn là hiện nay có một số ca sĩ lại không có cái tâm như vậy. Họ hát nhạc Trịnh để đánh bóng mình thôi.

Chia sẻ trang này