1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm mối nhưng tim vẫn lạnh băng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi situhocdoi, 13/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Lắm mối nhưng tim vẫn lạnh băng...

    Kể từ sau cái ngày em và MTĐ chia tay đến nay hình như em đã mất đi cảm giác yêu thg nhiều như trước...h đây em đã có trong tay 1 cáo(gọi là vợ chồng,may'' bay cua? em)và tiến triển khá tốt(gần đến Z)...nhưng em lại hok cảm thấy mình yêu vợ lắm...cũng chả thấy nhớ nhiều thương nhiều và yêu nhiều nhưng bên caó vẫn có n~ cử chỉ và lời nói yêu thương...và em cũng cảm nhận cáo yêu em nhiều lắm ko lỡ rời xa cáo nhưng lại thấy mình đang lừa dối cáo...
    Kòn 1 cáo nữa đang trên giai đaọn thử thách(sinh nam 91)...em và cáo wen nhau hum 2/9 rùi em và cáo nhắn tin...mới đầu chỉ nt ít bt nhưng sau đó em bơ ko nt(từ tối hôm trc đến trưa hum sau) thì cáo nt cho em:" này anh làm cái j` mà hôm nay ko nt cho e hả cắn chít h"...rồi từ đó em và cáo nhắn tin nhiều hơn...cáo hay nháy máy em lắm...hỏi có chuyện j` thì kêu thick nháy máy em với cả muốn nt cả em...rồi thì em và cáo cho nhau số đt bàn và như thg` lệ cứ sáng 7h30 đến 9h hay 9h30 là bọn em lại buôn với nhau..thỉnh thoảng ko có chuyện j` nói em im lặng cáo lại ư ư làm nũng rất đáng iu và cáo bắt em hat''...em cảm thấy thick cáo này hơn cả vợ em nhưng mà h ko biết sao nữa...Cáo này cứ gọi là teen,khá xinh,cao 1m68 nặng 55kg(hơi béo)...
    Đây là 2 cáo chính em đang nắm trong tay kòn 1 số cáo nữa cũng chết e rùi nhưng chắc là các cáo đó ko có hy vọng...cáo thì nàh quá xa cáo thì đi học quá xa cáo thìchết rồi mà ngại ko dám gặp em:D...mà em cưa các cáo toàn là qua chat với SMS...
    Nhiều cáo là thế nhưng mà em vẫn cảm thấy lạnh lẽo cô đơn vẫn cảm thấy trái tim mình ko thể nào yêu đc nhiều như trước...em đã cố mở lòng mình để yêu để thg mà sao khó quá vậy...việc cưa gái với em bây h ko phải là vấn đề nhưng sao em lại ko yêu đc nhiều như trc nữa chứ...vợ htì nuông chiều em và quan tâm đến em(máy bay mà) nhưng cách nói chuyện có vẻ ko hợp kòn cáo 91 thì chưa biết thế nào cả vì em ý cũng khá quan tâm tới mình nhưng chưa dám nói yêu em (hum nay cáo có VD sau này 2 đứa cưới nhau cáo sẽ...) bây h em mà nói yêu cáo này chắc là cũng xong luôn đó...Nhưng h ngồi thấy sao mình cô đơn quá...Haizzzzzzzzzzz đành lòng cho các cáo mổ xẻ trái tim mình vậy cáo nào đủ bản lĩnh cướp đc cả trái tim mình thì nguyện làm gà cho cáo mãi mãi...
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466

    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 13/09/2008
  3. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Bạn chẳng yêu ai cả, chỉ yêu bản thân bạn thôi. Đã đọc bài bạn thì cáo nào khôn ngoan cũng cao chạy xa bay hết, chứ dại dột gì mà dâng mạng cho gà ác như bạn
  4. 3leafclover

    3leafclover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng mở lòng nhưng đừng hời hợt như thế, sẽ làm người ta khổ đấy. Lúc đó thì gà sẽ mất cáo thật sự, ko bao h có lại đc mqh thân thiết như bây h nữa. :((
  5. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Lắm mối tối nằm không
    Ban lê cho một cáo đê, đang cô đơn đây nè
  6. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    hâm mộ bác chủ topic vl
    chưa bao giờ mình kưa gái online bao giờ cả
    cứ phải offline cho nó dễ
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    gà ác thì kệ gà ác...ta làm gà ác cũng đc..trc kia làm gà mờ bị cáo chơi h đây ta đi diệt cáo sao phải xoắn...bọn cáo nó bỏ mình có bao h thg tiếc đâu nên ta cũng chả việc j` phải thg cho n~ kon cáo khác...Cáo nào phát hiện đc mình bắt cá nhiều tay cú nói goodbye thoải sờ mái luôn...Lúc nào chả có cáo sẵn sàng chết...h muốn tìm đc cáo hiểu gà ác quá khó nên cũng chả phải tìm cáo nào thick chết cho chết...
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lý lẽ của gà ác. Gà ác vẫn có thể gặp được cáo hiểu gà ác. Tuy nhiên, cáo hiểu gà ác thì lại ko yêu hoặc ko dám yêu gà ác. Cứ thế, gà ác cứ lẩn quẩn trong cái vòng tìm cáo hiểu gà ác - cáo hiểu thì ko yêu - cáo yêu thì ko hiểu - ko thăng hoa, ko hạnh phúc
  9. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hi hi , lúc nào cũng có cáo sẵn sàng chít, >>> lúc nào cũng có cáo sẵn sàng gôdbyethoải sờ mái...sướng nhờ
    nỗi niềm của...
    ác hok đún nơi, mờ hok đún chỗ...
    thương nhờ
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Chả biết khuyên gì, chỉ biết khuyên chủ topic rằng yêu 91 là cứ phải cẩn thận đấy, cho em nó thời gian lớn + nhận thức đầy đủ về chuyện t/c đã, xớ rớ là bị...bắt bớ đấy
    Ngẫm lại, đọc bài 1 cơ số bài của nam thanh nữ tú trên này mới thấy đời sống tình cảm của mình bình lặng quá , k biết nên vui hay buồn đây
    Và em ơi nếu như, thế gian bình lặng quá, kiếp sống sẽ thật vô nghĩa...

Chia sẻ trang này