1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm mới tình yêu , help me..........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pichu_566686, 06/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Làm mới tình yêu , help me..........

    Chẳng là thế này các anh, các chị ạ. Em và BG em yêu nhau được hơn 1 năm rùi, em rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất yêu em. Nhưng ngày hôm qua cô ấy nói : có lúc cô ấy cảm thấy nhàm chán, cô ấy muốn làm cái gì đó để làm mới tình yêu của tụi em. Em chưa biết làm thế nào, các anh chị giúp em với ạ. Nóii trước là mỗi ngày em và cô ấy ở gần nhau 16/24h vì tụi em làm cùng nhau mà
  2. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chính môi trường làm cùng nhau đã gây ra cảm giác nhàm chán đó em à. Ngày nào cũng giáp mặt nhau, nói chuyện trao đổi, ăn cơm trưa cùng nhau, rồi đưa đón nhau đi về nữa chứ, tất cả diễn ra đều đặn như thời gian biểu nên nhàm chán là cảm giác không tránh khỏi. Rất may là bọn em yêu nhau và sớm nói điều này cho nhau biết. Để làm mới TY trong hoàn cảnh của bọn em, theo chị trước hết bọn em hãy tự tạo không gian riêng cho mỗi người, ít gặp nhau hơn, mỗi người hãy có sở thích riêng, bạn bè riêng, thói quen riêng và hãy tự do sống hết mình với điều đó. Không có nghĩa là bọn em ko quan tâm đến nhau như trước đây nữa mà chỉ giảm dần tần suất và cường độ đi thôi. Khi mỗi người có không gian riêng nhất định với những thời gian giãn cách hợp lý trong công việc và cuộc sống riêng, chắc chắn sẽ có lúc bọn em thấy nhớ nhau da diết, muốn tìm đến nhau chỉ để nhìn thấy nhau. Hạnh phúc đó thật giản đơn phải không em. Ngoài ra một trong hai người phải biết lãng mạn một chút, lãng mạn là ngọn lửa giữ ấm tình yêu đó em. Lãng mạn không phải là vĩnh cửu, cứ sau một thời gian em lại cần nỗ lực thêm để duy trì sức sống cho nó. Không tốn mấy công sức. Cũng không khó để mang lại sự lãng mạn cho nhau vì người lãng mạn nhất thường chỉ dành một chút thời gian làm điều gì đó thật nhỏ bé cho người mình yêu cảm thấy thật đặc biệt...Chỉ cần bỏ chút thời gian lắng nghe người ấy tâm sự một ngày của họ trôi qua như thế nào cũng đã là lãng mạn rồi. Sẽ thật tuyệt vời nếu cuối tuần bạn gái của em đến công sở và nhìn thấy trong ngăn bàn của cô ấy có một bông hồng thật đẹp, hay một một tin nhắn dễ thương vào lúc cô ấy căng thẳng nhất. Em hãy thỉnh thoảng tạo nên một sự bất ngờ nào đó cho cô ấy, cảm giác sẽ cực kỳ đặc biệt và ấn tượng đấy em à. Bất chợt nửa đêm cô ấy bừng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại di động, mở ra nghe thấy tiếng em thì thầm một câu gì đó, rồi tiếp đến là một bài hát hoặc một bản nhạc mà cô ấy yêu thích, em thử nói xem cảm giác sẽ thế nào nhỉ,... Đó chỉ là một trong vô số điều đặc biệt chị đưa ra cho em tham khảo, rồi em sẽ có cảm hứng và luôn tạo ra những điều mới mẻ, bất ngờ và lãng mạn cho cô ấy, đảm bảo cô ấy sẽ rất hạnh phúc và em cũng thế.
    Chúc em hạnh phúc.
  3. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em không có kinh nghiệm nhưng theo em "Cưới" là cách làm mới tình yêu hợp lý nhất!
  4. VcomNewII

    VcomNewII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán hình như là tâm lí chung của mọi người khi ngày nào cũng pải đối mặt với 1 vấn đề nào đó, không những trong tình yêu mà trong tình bạn, trong công việc, cuộc sống, ... đều sảy ra tình trạng đó. Mình nghĩ nên thỉnh thoảng đi chơi đâu đó, ra ngoài ăn, úng cafe trong những không gian mới, phong cách mới, miền đất mới và gặp những con nguời mới, ... ngoài ra mỗi người cũng nên tự làm mới chính mình như thay mốt quần áo, điện thoại, đổi sim, thay xe, và iu thêm vài cô nữa để thay bồ cho đỡ chán
    ( cái vàng vàng các bác cẩn thận nhé )
  5. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa biết ấy & cố ấy nhàm vì lý do gì, tớ cũng chả biết hơn 1 năm qua 2 người đã có những kỷ niệm gì nên ... làm sao giúp được
    muốn mới thì làm những gì lạ đấy (cấm nghĩ đen tối nhá! ) ko cần thường xuyên nhưng thỉnh thoảng làm gì đó bất ngờ tạo cảm giác mới lạ cũng như chăm bón cho cái cây tình yêu tránh héo khô kia
    Chúc hạnh phúc nhé!
  6. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ------------
    cũng có lần BF em bảo thấy nhàm chán mà mỗi ngày tụi em gặp nhau có mấy tiếng, tuần gặp nhau nhiều nhất là 4 ngày thui ....Huống hồ anh chị gặp nhau đến 16/24...hiii...
    Nhưng có rất nhiều cách làm mới ty mà, nó chỉ là một giai đoạn nào đó thui...Tự tin lên bạn a....chúc bạn HP
  7. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác ạ. nói chung rất mệt mỏi các bác ạ . thôi cứ kệ nó đến đâu hay đến đó , e cũng tìm đủ cách rồi , nhiều lúc tưởng như rất gần mà lại rất xa
    Được pichu_566686 sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 06/07/2007
  8. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc rô?i đấy
    Xin ho?i bạn chu? topic la? tuy nha?m chán nhưfng có muốn đô?i gió ko , hay la? "ước gi? ti?nh ca?m lại tươi mới như xưa"
    Nếu vâfn muốn bạn gái la? cô ấy, tại sao ko refresh đi. Ngay va? luôn . Điê?u na?y cufng không khó lắm đâu, nếu bạn la? một ngươ?i.. lafng mạn
    Mình đã đúc kết đc 4 nguyên tắc refresh sau:
    1. Tặng qua? đi, cái gi? đó thật lafng mạn va?o (nghif ra đi) - tại sao khi xuất hiện với chiếc cưa, bạn thươ?ng mua hoa / qua? tặng cô ấy. Giơ? lại không ? Gợi ý nhé:
    Nhưfng món qua? ko nặng hi?nh thức / vật chất, nhưng pha?i thật độc đáo va? quái chiêu , pha?i thê? hiện sự quan tâm đến cô ấy. Những thứ đáng yêu đó sẽ ******** yêu sống lại, và sống dai .
    2. Đổi quán ăn / cà phê đi, chọn quán có phong cách lạ, sẽ giúp cho cả hai có những cảm giác mới mẻ (dù ngắn ngủi).
    3. Tự ky? ám thị: Beauty is in the eyes of the beholder -> Vẻ đẹp trong mắt người nhìn. Vẻ đẹp mà đã làm bạn rung động trước đây giờ chẳng qua do nhàm chán mà không còn nhiều ý nghĩa. Nếu cô ấy không thể đẹp lên thì bạn có thể làm cho hình ảnh cô ấy đẹp hơn ít ra là trong mắt bạn. Tương tự như vậy, giá trị của vật chất cũng do đánh giá chủ quan của con người mà. Nếu không thích -> kim cương, vàng khối cũng chẳng có giá trị gì -> bạn gái cũng vậy.
    Trước khi gặp cô ấy, hãy nghĩ tới gương mặt đáng yêu đó rất dịu dàng, yêu đời và đầy sức sống. Cô ấy đang chờ mình.. mình phải đến thật nhanh. Cô ấy rất tuyệt.,, mình mong mỏi từng phút và sẽ trân trọng từng giây ở bên cô ấy
    4. Làm mới bản thân:
    Thêm nưfa nếu ca? hai không tự la?m mới ba?n thân, học ho?i nhiê?u điê?u mới ( mới có cái ma? trao đô?i chứ) thi? chính mi?nh nhiê?u khi cufng chán mi?nh chứ đư?ng nói ngươ?i khác (ngươ?i yêu). Khi khát vọng, niê?m tin yêu cuộc sống cu?a chính bạn đi xuống thi? nó sef a?nh hươ?ng rof rệt đến thế giới quan cu?a bạn -> a?nh hươ?ng xấu đến mối quan hệ.
    Trong đó nguyên tắc 3 và 4 sẽ hướng tới tình yêu bền chặt, lâu dài hơn.
  9. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em phải xin lỗi các anh, các chị, hôm nay em ngôi đây sẽ kể rõ câu chuyện của tụi em để các anh các chị giúp em, giúp tình yêu của chúng em. Người đang ngồi viết ra những dòng này là em - bạn gái của chủ topic này: Tụi em yêu nhau đến bây giờ được hơn 1 năm rùi, em cũng rất yêu, rất tin tưởng anh ấy, cách đây vài tháng em có về làm cho cửa hàng của anh ấy, khi đó thứ 1: em mới xin nghỉ việc ở công ty cũ, thứ 2: anh ấy cũng kêu nhà thiếu người. Tụi em về làm với nhau mới đầu rất vui vẻ, em cũng rất vui vẻ với công việc này với ý nghĩ rằng : mai sau lấy nhau đàng nào cũng về giúp anh ấy. Nhưng khi về rùi em mới thấy có quá nhiều vấn đề mà trước khi em chưa nghĩ tới: Bố me anh ấy ra cửa hàng ăn cơm luôn cùng vì nhà gần mà, em cũng bình thường mà sống thui, em biết mình nấu ăn không ngon nên cũng đã cố gắng học nấu ăn rất nhiều từ mẹ, từ chị gái anh ấy, nhiều khi mọi người còn coi em như đứa chẳng biết gì hay sao ấy, chỉ bảo những thứ có lẽ chỉ nên chỉ bảo đứa trẻ 3 tuổi, em không nghĩ nhiều nhưng nhiều khi cũng thấy tủi thân rất nhiều, có lẽ đến chính bố mẹ em cũng không bao giờ như vậy và được như vậy ấy chứ.
    Tụi em mở cửa hàng từ 8h sáng đến gần 10h tối thì mới đóng cửa hàng, thời gian còn lại ít ỏi 2 đứa cố gắng đi lang thang ngoài phố 1 chút rùi ai về nhà đấy. Nhưng tụi em đang yêu nhau mà, yêu nhau thì cũng rất muốn được đi chơi, được xem phim, được lãng mạng....đó là nhu cầu bình thường với lại em là con gái, mà em có phải là đứa đòi hỏi gì nhiều chỉ là thỉnh thoảng mà thui nhưng khi tụi em mà đi ( chẳng hạn như ngày kỉ niệm của 2 đứa cũng phải xin đi từ chiều mà nhìn tâm lý mọi người có vẻ ko vui). 1, 2 lần còn có thể không sao nhưng nhiều lần thì em chính là người mệt mỏi nhất.
    Người ta nói rằng những chuyện to tát thì mới cãi nhau nhưng em thấy những chuyện nhỏ nhắt quá nhiều để gộp lại dường như đang giết chết tình yêu của chúng em. Đến chính em cũng không biết phải làm gì, em đã từng nói với anh ấy: MÌnh cưới nhau đi - 1 đứa con gái mà đòi cưới trước - có buồn cười lắm ko? nhưng những lúc đấy là em rất mệt, rất cần 1 bờ vai, em còn bó mẹ em, còn gia đình nhà em, em đã giấu rất nhiều vì em ko muốn mọi người biết sẽ nghĩ không hay về tình yêu của chúng em. Em rất muốn làm cái gì đó để kéo tình yêu của mình gần lại, để có thể như ngày xưa nhưng cứ dở ông dở thằng như thế này thật khó.....em cũng rất bế tắc
    Em biết anh ấy cũng rất yêu em, rất cố gắng nhiều khi cũng bỏ qua những cái trẻ con của em nhưng em cần 1 cái gì đó mới mẻ, chỉ như: em ơi tối nay mình đi xem phim nhé.....em biết mình cứ mệt mỏi kiểu này anh ấy cũng rất buồn, em cũng rất thương anh ấy...
    Anh chị hãy giúp em, giúp tình yêu của tụi em với ạ, trong chuyện này chẳng lẽ em sai..........
    Cảm ơn anh chị rất nhiều
  10. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Phải tự mình thay đổi

Chia sẻ trang này