1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm mối tối nằm không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi numi, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttvnol_01

    ttvnol_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cũng cứ tưởng dễ mà chọn nhưng đúng là chẳng dễ mấy , có khi nằm ko thật đấy.
    NEW
  2. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Phù,vừa đi học về,mệt quá!Cái đường Thanh Xuân thật là khủng khiếp,vừa nắng vừa bụi,trời lại còn hanh nữa,sợ quá cơ!Hôm nay học Lịch Sử Đảng,ngồi nghe thầy giảng kỹ cũng thấy hay hớm phết,mọi khi chỉ biết hì hục chép chẳng biết mình chép cái gì....
    Vào topic của nó thấy nhiều người đọc và trả lời,nó vui lắm.Những gì mọi người viết nó đều đọc rất kỹ,và nó suy nghĩ...
    Chị oliver80 bảo nó đã làm V buồn...nó cũng có nghĩ thế,nhưng nó đâu có làm gì đâu,chuyện nó bảo giới thiệu bạn cho V nó đã nói từ lâu rồi,nếu V không thích thì thôi tự nhiên hôm qua lại nhắc lại và bảo nó rủ Th đi.Lúc đấy thì nó biết làm gì nữa...Mà chị oliver80 ơi!Nó cũng rất muốn làm như chị nói ý! Nhưng nó không thể nghĩ đến việc tiến tới cái gì xa hơn với ai trong số họ cả.Nhiều lý do lắm...Mọi người theo dõi tiếp topic của nó sẽ hiểu tất cả...Đúng như anh Winter_Of_Man bảo đấy,tưởng đơn giản nhưng éo le lắm... Thôi bây giờ nó phải out đã,tối nay hẹn mọi người sẽ vào viết tiếp nhéNhưng mà.........Nó có thực sự là người tham lam không nhỉ???Thấy nhiều người trong này nói nó thế quá.......
    <P align=center><FONT color=saddlebrown size=3><STRONG><EM>Anh ơi!Tình yêu phải chăng là dây oan?Buộc ta vào với số kiếp bẽ bàng...</EM></STRONG></FONT></P>
    Được numi sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 17/10/2003
    Được numi sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 17/10/2003
  3. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    "nó cũng thấy V buồn, nhưng nó có làm gì đâu!??"
    Hi anh cũng đã từng là 1 trong người như những người bạn của Numi... em có bao h nghĩ khi 1 trong những người đó được nghe em kể về người thứ ba... đại loại như " em đi ăn lẩu với anh XXX, đi chơi với anh YYY".. người đó chỉ cười và hỏi vài ba câu or chẳng nói gì... nhưng thật ra trong thâm tâm họ như thế nào, em đã bao h nghĩ đến chưa... Đau lắm em ah, mình phải hiểu những người đối diện mình, chỉ 1 chút thôi thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.... Anh nhớ có 1 câu như thế này, lâu rồi "Hãy giết tôi bằng con dao 2 lưỡi - Đừng giết tôi bằng mật ngọt T.Y"
    Chúc Numi luôn vui và HP!!
  4. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    17/10/03
    Trước khi viết tiếp chuyện của nó.Nó muốn cảm ơn mọi người vì đã chia sẻ cùng nó.Và giúp nó thông suốt rất nhiều.Có lẽ nó sẽ phải thay đổi.Thay đổi không ít!!!
    Anh BBHT à!nó hiểu là họ cũng có buồn khi nghe nó nhắc đến người này người kia.Nhưng trong tâm nó đâu có muốn làm họ buồn,nó tự thấy nếu giấu họ thì càng không nên.Dĩ nhiên không phải lúc nào nó cũng thao thao bất tuyệt một cách hồn nhiên với V về H hay ngược lại...nó không phải đứa vô tâm!!!
    Cả ngày hôm nay ngoài đi học ra thì nó chẳng đi đâu cả.Bố nó trêu:Cuối tuần con gái ngồi nhà xem TV hẳn nào gió mùa đông bắc lâu thế! Tối nay ngoài đường chắc các đôi các cặp lượn lờ,ôm nhau chặt cứng.Thứ sáu máu hơn thứ bảy mà.Ở nhà hoá hay,đỡ phải nhìn mấy cảnh tình củm đấy -đỡ chạnh lòng...Lúc ăn tối,cả H và V cùng gọi điện,chỉ cách nhau 10 phút.V rủ đi chơi cùng anh họ V mới ở SG ra,nhưng nó từ chối,trả vờ là đi học về bị đau đầu...còn H thì bảo tối H đi ăn uống cùng mấy ông ở công ty,H không muốn đi nhưng làm ma mới nên không thích cũng phải đi.Khổ thân...
    Mai và cả CN nó phải đi làm cả ngày rồi.Nó làm nhân viên tư vấn cho hãng Mỹ phẩm D vào các ngày cuối tuần.Mỗi khi đi làm là nó thấy vui lắm,vừa có tiền đã thế rảnh rỗi còn được nghe tâm sự của các chị già cùng công ty-hehe các bà ý mà biết nó gọi thế này thì teo.Nhiều khi thấy chuyện của các bà ý chẳng phức tạp bằng nó,thế mà nghe các bà các chị kể thấy thống thiết lắm.Mấy bà đấy thấy V hay đón và hay ra chỗ làm,cứ hỏi mình thậm chí ép mình nhận V là người yêu.Lúc đầu nó nói không phải,chỉ là anh em thôi,thì chẳng ai chịu tin.Về sau rình rập mãi cũng chẳng bắt gặp được cử chỉ tình củm nào giữa nó và V nên các bà ý mới chịu buông tha cho nó.
    Ngồi buồn buồn tự nhiên nó nghĩ đến chuyện:nếu khi nó có người yêu,không còn chuyện để viết về nó với anh này anh kia nữa thì topic của nó có tiếp tục không nhỉ?không biết lúc đấy mọi người có muốn nghe chuyện của nó với anh darling đó nữa không?
    Mà thôi chuyện đấy chắc còn lâu.Bây giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện tình cảm của nó thôi.Nó biết và hiểu cứ tiếp diễn thế này thì nó sẽ chẳng đi đến đâu cả,nếu không nói là sẽ rắc rối!Thực chất nó đã nghĩ thế từ lâu rồi.Cách đây đúng 2 tuần(thứ 6 tuần trước nữa)H nói với nó là H có tình cảm đặc biệt với nó,và hỏi nó...(hỏi cái gì thì chắc không phải viết ra mọi người cũng hiểu).Nó suy nghĩ kỹ và trả lời rằng nó chỉ coi H là anh trai.Nhìn ánh mắt thất vọng lúc đấy của H nó sợ lắm,nó vẫn nhớ cảm giác người nó run lên sau khi nói câu đấy,không biết mọi người có hiểu cảm giác đây không?Người nó lúc đấy như không có trọng lượng...nói chung là khó tả lắm nhưng bây giờ nó vẫn nhớ như in.Sau hôm đấy thì H vẫn gọi điện,vẫn như không có chuyện gì xảy ra.Nó cũng thắc mắc lắm nhưng chưa dám hỏi.Nhưng rồi H cũng hiểu nó nghĩ gì-tại sau mấy lần rủ nó đi chơi nhưng nó toàn viện cớ này cớ nọ không đi,nên H nói với nó rằng hãy coi H là anh như nó đã nói,và bảo nó đừng tránh mặt H.Nghe H nói thế nó cũng thấy thoải mái,bởi nó cũng muốn có người anh như H.Nhưng mấy hôm trước H lại nói với P bạn thân nó(mà H biết nó với P chẳng dấu nhau chuyện gì) rằng: "Dù M(tên nó) chỉ coi anh là bạn nhưng anh sẽ cố gắng và hy vọng thời gian sẽ làm M thay đổi"...Mà mãi bây giờ P mới kể cho nó.Nó chẳng biết phải làm gì nữa,tại người H nói câu đấy là P chứ không phải là nó,nên nó khó xử quá!
    Thôi nó phải ngủ sớm để mai đi làm!Không biết mai đến công ty có chuyện gì hay hớm không!Nếu có tối mai đi làm về nó sẽ viết lại và post lên cho mọi người cùng đọc(coi như chuyện bên lề,tại không liên quan gì lắm tới cái tên của topic này)

    Được numi sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 17/10/2003
    Được numi sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 17/10/2003
  5. khahan

    khahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Numi à!Hãy cứ bình tĩnh.Đừng nói gì với H về chuyện H nói với P vội,hãy để khi nào H nói với bạn(có thể H sẽ không hỏi bạn như trước nữa,mà có thể là có biểu hiện nào đó có ý với bạn) thì lúc đấy bạn nói lại rõ ràng tình cảm của mình với anh ý là như thế nào cũng chưa muộn.Chắc bạn cũng không muốn nhìn ánh mắt thất vọng của H một lần nữa phải không?
    Mình chỉ muốn nói với numi rằng hãy khéo léo,đừng làm tổn thương H bạn nhé!
  6. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    numi ạ , anh có thể hiểu được phần nào tâm trạng của em khi em từ chối lời của H bạn em, vì anh cũng đã từng phải dùng chiêu bài tình bạn và anh em để kết thúc cho cái điều cuối cùng nó cũng phải đến , nhưng cuộc đời là thế em ạ , anh đã từng đọc bài của em trong một topic nói về mùa đông , em đã viết về một người con trai xa xứ , phải chăng đó là D , người đã làm em phải khóc ??? Còn em kể chuyện em đi với người còn lại kia thì anh nghĩ em làm đúng , tại vì sao ? tại vì nói thì người bị nghe có thể hơi ức nhưng nếu không nói mà biết được thì còn ức gấp vạn lần .
    Câu này không có ý triết lý hay dạy đời gì cả em ạ nhưng anh nghĩ trên đời này có hai thứ khó làm cho rõ nhất nhưng lại cần rõ ràng nhất đó là tình cảm và tiền bạc. Theo anh, cái gì mà cần rõ ràng nhất thì em nên làm, chứ để tình cảnh thế này , khổ thân 2 cu kia quá , tất nhiên chuyện tình cảm là chuyện của mỗi người nhưng còn nhiều cơ hội khác mà. Anh sẽ tiếp tục theo dõi câu chuyện của em, chúc em vui.
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  7. leanhson

    leanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    hì hì, mới đọc topic chưa đọc bài nhưng... nếu bức xúc quá về chuyện lắm mối tối nằm ko thì ... hãy thay đổi định nghĩ về... mối trong đầu đi. thế là hết áy náy hì hì hì
  8. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Winter_Of_Man đã hiểu và chia sẻ với nó.Anh Winter_Of_Man à!Người mà nó viết bên Topic The last winter kia không phải là D đâu anh à! Người đấy chính là người nó dành trọn tình cảm của mình,và cũng là người khiến nó khóc nhiều nhất...Đấy chính là mối tình đầu của nó,nó và Đ(tên người đấy) đã cùng trải qua 2 mùa đông rồi xa nhau mãi mãi...Bây giờ nó vẫn chưa hoàn toàn quên Đ và nó nghĩ đấy chính là nguyên nhân khiến nó chưa thể gửi gắm trọn vẹn tình cảm của nó cho ai cả.Cứ mỗi khi quen người mới thì trong thâm tâm nó dù không muốn chút nào,cũng vẫn không thể tránh được việc so sánh giữa Đ với họ.Nó thấy buồn lắm.Thấy họ không thay thế nổi chỗ trống mà Đ để lại.Họ không phải là những người không tốt hay bề ngoài không bằng Đ,bởi Đ cũng đâu phải là người hoàn hảo...Như H và V hay là D chẳng hạn,không thể trách họ là không tốt,không chân thành với nó,nhưng sao nó không thể...
    Nó vẫn luôn cố gắng,nhưng nó thấy sự cố gắng của nó chẳng đem lại kết quả tốt đẹp nào mà thậm chí còn làm nó thêm mệt mỏi,nhiều khi nó thất vọng và chán chính bản thân mình.Nó tự trách nó sao sống quá nặng tình?Sao lý trí của nó không thắng nổi tình cảm???

    Nó biết chắc chắn sẽ có người sẽ làm nó yêu hơn nó đã yêu Đ,nhưng nó cũng chắc chắn một điều rằng,nó sẽ mãi không bao giờ quên Đ!!!

    Được numi sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 19/10/2003
  9. khahan

    khahan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng phứ tạp thật đấy numi ạ! Mong bạn nhanh chóng tìm được đường ra cho trái tim mình! Mình rất hiểu tâm trạng bạn bây giờ,thất vong với chính mình phải không?Mình đã từng trải qua rồi,nhưng numi yên tâm,hạnh phúc sẽ đến với bạn nếu bạn biết nắm bắt nó!
    Mình vẫn theo dõi topic này của numi.Mong hạnh phúc sẽ luôn bên bạn.
  10. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    26/10/03
    Hôm nay nó nhận được mes của anh Winter_Of_Man hỏi sao không post bài nữa?Nó cũng chẳng hiểu vì sao...Mà cũng buồn cười lắm nhé!Mấy hôm trước,gió mùa đông bắc,trời se se lạnh,rồi lại còn đâu đâu cũng ngửi thấy hương hoa sữa nữa chứ!Thời tiết dễ chịu+không khí lãng mạn_nó thấy nó viết hay hơn...hì hì...
    Nhưng bây giờ thấy có người vẫn quan tâm đến topic của nó,nó vui lắm và muốn viết tiếp chuyện của mình,để được mọi người sẻ chia cảm xúc với nó...
    Đã 5 hôm rồi nó không gặp V,đúng hơn là nó tránh mặt V.Lần cuối nó gặp V là tối hôm 20/10.Tối hôm đấy V đến nhà nó tặng nó 1 bó Rum trắng(???) rồi rủ nó đi chơi...Nó và V đang ngồi uống nước trong quán thì V có ĐT..."alô"..."ở bệnh viện nào ạ?"..."Vâng"...Nó nghe loáng thoáng thấy 2 chữ bệnh viện mà lo lắng vô cùng... "Bố anh gọi điện báo bà nội anh không thở được vừa đưa đi cấp cứu...Bây giờ em đi cùng anh vào bệnh viện xem sao đã nhé!"... V sống cùng bà nội,V rất quý bà,thỉnh thoảng V cũng hay kể về bà nội V với nó,bà hay hỏi nửa đùa nửa thật với V là bao giờ mới cho bà coi mặt cháu dâu...Trên đường đến bệnh viện,V bảo:năm nay là năm tuổi của bà,bà lại bị bệnh phổi nữa...V nói vậy,nó hiểu V đang lo đến thắt ruột...Nó an ủi V để V bớt lo lắng nhưng nó thấy có khi V còn bình tĩnh hơn nó...Nhưng cũng may,đến bệnh viện thì người nhà V bảo bà được cấp cứu kịp,bà phải thở bằng ống dẫn oxi.Nó nhìn bà V...nó nhìn V...thấy thương...Tối hôm đó,lúc đèo nó về nhà,V nói:"Cảm ơn em!Giá lúc nào gặp khó khăn,anh đều có em ở bên cạnh thì anh chẳng sợ chuyện gì cả..." Nó hiểu V muốn nói gì...Nó định nói gì đó nhưng Nó im lặng...nó nghĩ chưa phải lúc...Đêm hôm đấy nó nghĩ rất nhiều...cuối cùng nó thấy nó không thể với V...Nó quyết định sẽ không gặp V nữa...rồi nó sẽ phải nói lại cho V hiểu (lần thứ 2 rồi)...Nó buồn lắm...Nó biết nó làm thế nó sẽ mất một người bạn một người anh mà nó rất tôn trọng,người mà đã cùng nó trải qua một quãng thời gian có nhiều kỷ niệm,cả vui cả buồn...Nhưng nó không làm khác được,người ta không hiểu cho nó thì biết làm sao bây giờ...Nó không buông xuôi được...Tiếp tục như vậy,nó sẽ làm V tổn thương...
    Sau tối hôm đấy,V gọi ĐT cho nó...nó đã bảo với V rằng: Nó muốn V hãy dành thời gian để tìm cho mình nửa kia...V
    Tối nay,tối thứ 7,V gọi điện hỏi nó không đi chơi với ai à.Nó bảo không,không muốn đi...
    Càng nghĩ nó càng thấy câu :"lắm mối tối nằm không" rất đúng với mình...

    Anh ơi!Tình yêu phải chăng là dây oan?Buộc ta vào với số kiếp bẽ bàng...

Chia sẻ trang này