1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm mối tối nằm không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi numi, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào topic của em gái, hôm nay ghé xem dạo này tình cảm của em ntn rùi !!
    Đọc những dòng tâm sự sao thấy như mình bé nhỏ hơn..
    To numi: Nếu em ko có tình cảm thì đừng nên đi chơi tối thứ bảy với họ nha ??!! Trời vào đông rùi !!
    Cũng chẳng nên lo nghĩ nhiều về chuyện nằm không hay có đâu..
    Cheers
    oliver80
  2. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng nghĩ như chị Oliver80 đó!Bây giờ,nó cũng chẳng còn time và cả tâm trí nào nữa để nghĩ đến họ nữa...Có lúc cảm thấy thoải mái nhưng có lúc cũng thấy hơi trống trải-nhưng nghĩ vậy-nó lại tự trách:"Sao mày tham thế?"Cái gì cũng vậy,luôn có cái được và cái mất.Nó cũng càng ngày càng nhận ra quyết định của nó bây giờ là đúng.Nó không hối hận...Không nuối tiếc.Nó thấy đỡ mệt mỏi,suy nghĩ hơn bao nhiêu...
    Với H và V,bây giờ,nó không gặp nữa,2 người họ vẫn gọi điện cho nó...nhưng càng nói chuyện với nó thì nó càng cố giãn ra hơn...họ cũng cảm nhận được rằng nó cố tình tạo ra khoảng cách với họ...Nó nhận thấy một cách nghĩ sai lầm của nó trước đây,một cách nghĩ tưởng đúng mà thực tế thì luôn là ngược lại.1 người con trai khi đến với mình mà ngay từ đầu đã có ý muốn tiến đến một thứ tình cảm cao hơn tình bạn,thì mình sẽ không bao giờ có thể khiến người đó trở thành bạn của mình được.Kết quả chỉ có thể là:1-chấp nhận cùng họ bước qua ngưỡng cửa tình bạn còn không thì 2 là:không còn quan hệ gì với họ cả.Chính vì nó luôn nghĩ ngược lại,rằng:nó không thể yêu được V hay H thì hoàn toàn có thể cùng họ là những người bạn,anh em tốt của nhau.Bây giờ mới thấy:Không bao giờ được!Cái thực tại bây giờ của nó là "tất lẽ dĩ ngẫu",chỉ có điều là xảy ra sớm hay muộn thôi.Ai đó có hoàn cảnh giống nó hay đã từng giống nó thấy thế nào?Nó nói có đúng không vậy? Hay là chỉ có trường hợp của nó mới như vậy thôi?
    Với D,thì lại khác,bởi nó và D ban đầu lại là bạn rất thân.Lúc chơi với nhau,D cũng đã từng chứng kiến từ lúc nó yêu đến lúc nó chia tay với người khác.Suốt khoảng thời gian đó,D vẫn chơi rất vô tư với nó,vẫn nghe nó tâm sự.Nhất là không ít lần nó cãi nhau hay gặp vấn đề gì đó với người kia,D luôn là người giúp nó giải quyết ổn thoả mọi thứ.À,nó nhớ có lần D nói:"Người ta cứ bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,mà anh thấy chẳng đúng tí nào.Anh em mình còn quá lửa với rơm,thế mà chẳng thấy tí khói nào chứ chưa nói gì đến cháy"...Mãi chỉ cho tới lúc D đi,thì mới có "chút vấn đề",nhưng nó nghĩ đó chỉ là trong phút chốc nó ngộ nhận thôi.Do nó và D "dính" nhau nhiều quá,hình thành một thói quen trong cuộc sống của nhau,nên dĩ nhiên khi xa nhau sẽ thấy hụt hẫng thôi.Cái đó thì đâu cứ phải yêu nhau mới như vậy đâu,là bạn cũng hoàn toàn có thể có cảm giác đó mà.Nó nghĩ : Là bạn chẳng nhẽ không có quyền nhớ nhau sao?Hay là cứ nhớ thì sẽ là yêu-vô lý!Dù thế nào nó cũng không thể để mất 1 người bạn như D được!!!
    Hôm 27 vừa rồi,sinh nhật nó,anh bạn cùng công ty của chị gái nó "tự nhiên" đến chúc mừng sinh nhật nó???Nghi ngờ.Nó hỏi chị gái nó thì y như rằng chị nó chính là "tay trong" của anh kia.Nó thì nó thấy cũng có cảm tình(mọi người đừng nhầm với "có tình cảm" nhé!)nhưng bây giờ thực sự là nó không thể nghĩ nổi chuyện gì.Nó muốn dồn thời gian và sức lực cho công việc.Anh kia cũng "này nọ"(tức là gọi điện thoại điện thiếc,rủ đi chỗ nọ chỗ kia...)nhưng nó chẳng thấy hứng thú gì cả.Chẳng nói ra mọi người cũng hiểu:bây giờ nó chán và mệt mỏi với chuyện đó như thế nào...Vui ít...buồn và suy nghĩ thì nhiều...
    Chuyện của nó hay nói cách khác là cuộc sống của nó,từ khi nó bắt đầu post lên đây cho đến ngày hôm nay cũng có không ít thay đổi(trong chuyện tình cảm).Thú thực là những gì mọi người khuyên nó mà đã gửi cho nó qua topic này cũng ảnh hưởng không ít đến cách giải quyết mọi chuyện của nó ngày hôm nay.Dù chỉ là trên net nhưng nó thấy tất cả những lời khuyên đó thực sự chân thành.Mọi người,những ai theo dõi my topic hãy cùng chia sẻ và nói lên suy nghĩ của mình với nó nhé!



    Anh ơi!Tình yêu phải chăng là dây oan?Buộc ta vào với số kiếp bẽ bàng...
  3. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0

    Trước hết, khi đọc bài viết của Numi, tôi có ý nghĩ rằng Numi cũng phải là một cô gái khá hấp dẫn và được nhiều người con trai để ý đến. Và Numi không phải là không biết thế mạnh của mình.
    Đọc những bài viết ở phần đầu trong chủ đề "Lắm mối tối nằm không", tôi đã thầm trách: Cô này đúng là bắt cá nhiều tay! Rõ ràng là Numi biết cả H, cả V, cả D có tình cảm với mình và họ mong muốn tiến đến cái xa hơn tình bạn (những lời "tỏ tình" xa gần của họ, Numi đều hiểu cả), ngay cả khi Numi tự nhận thấy rằng mình nhớ D nhiều nhất, thế nhưng vẫn nhận lời đi ăn với H, vẫn đi chơi với V. Tức là vẫn cho họ một hy vọng. Trong khi lại còn cứ "giả nai" là làm thế vì không muốn mất đi một tình bạn, vẫn muốn coi họ như những người anh.
    Nhưng vừa mới rồi, Numi đã có những suy nghĩ mà tôi cho rằng rất chí lý:
    Cái chuyện "không yêu được nhau thì là bạn" là rất khó, ít nhất là cho đến khi cả hai người còn chưa lập gia đình. Vì không thể dễ gì sau câu nói đó là tự dưng những tình cảm yêu thương (cứ tạm gọi như vậy) trước đây dành cho nhau, hoặc một bên dành cho bên kia, lại tan biến ngay được. Nếu là bạn, tức là tiếp tục quan hệ với nhau thì lại sẽ vẫn có những cơ hội để một bên cảm thấy muốn vượt qua tình bạn, và hy vọng sẽ làm được điều đó. Chỉ có với thời gian, khi mọi cái đã lắng xuống, khi mỗi người đã chín chắn hơn hoặc đã có một mái ấm gia đình, may ra lúc đấy hai bên mới có thể quan hệ với nhau như những người bạn thật sự.
    Tôi hiểu rằng hiện giờ Numi đang trong tình trạng phân vân về tình cảm: phần vì những ký ức của mối tình đầu với Đ vẫn chưa phai, phần vì đang có nhiều người con trai khác đến với mình và họ đều là những người tốt cả. Bạn thật may mắn vì có nhiều cơ hội để lựa chọn, chứ không phải như người khác có khi còn đang vất vả để tự tìm kiếm một cơ hội cho mình. Nhưng nếu như kỷ niệm với Đ vẫn còn chưa dứt, nếu như chưa có người con trai nào thay thế được hình ảnh của Đ thì Numi cũng đừng đối xử với V, với H, với D theo cái kiểu cố gắng làm vui lòng tất cả mọi người như vậy. Sẽ tiếp tục làm cho họ hy vọng, và như thế, sau này ít nhất hai người trong số họ sẽ thất vọng nhiều hơn. Hãy dừng lại một thời gian để nhìn nhận tình cảm thực sự của mình, và nếu không yêu thì cũng nên thể hiện thái độ dứt khoát. Đừng sợ làm họ tổn thương, họ là con trai kia mà.
    Con gái hay con trai cũng vậy, đều có chút máu ghen và tự ái trong mình. Vì thế, Numi đừng dùng cái cách kể chuyện đi chơi với H để làm cho V xa mình. Bạn cứ hình dung mình ở vị trí của V thì thấy thôi: nếu bạn yêu một anh nào đó, biết là anh ta không yêu mình nhưng lại từ chối bằng cái cách kể chuyện đi chơi với một cô gái khác thì bạn cảm thấy thế nào. Cái cách Numi giới thiệu cô bạn Th cho V như thế là hợp lý đấy. Còn nếu không, cứ im lặng, không nhận lời đi chơi một thời gian thì V cũng hiểu ra và không còn hy vọng nữa. Sau này, khi thời gian qua, mỗi người đã có một hướng đi riêng trong đời, hy vọng lúc đấy cả V, cả H mới có thể trở thành những người bạn của Numi.
    Thực ra, đằng sau cái sự "nằm không" này, tôi nghĩ Numi vẫn có một niềm vui hay tự hào không nói ra, đó là mình được nhiều chàng trai để ý, săn sóc. Chỉ có điều là Numi chưa thực sự rung động, hoặc còn đang lựa chọn đó thôi. Vậy thì không có gì phải băn khoăn nhiều quá, đúng không. Chúc Numi vui vẻ và sẽ sớm tìm ra người hòa cùng nhịp đập trái tim với mình.

    ------------------------- www.thanhhai.com - more than just a website!
  4. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    HÌ, đọc tâm sự của Numi, M cảm giác tình trạng của M hơi giống với của bạn. Bảo là có cũng chẳng phải, bảo là ko có gì thì càng ko đúng. Nhưng chắc là Numi hơn tuổi M nên chuyện của Numi serious hơn của M nên chắc sẽ phải phân vân nhiều hơn.
    Vì giống hoàn cảnh nên M nghĩ M có thể hiểu 1 phần nào sự băn khoăn của Numi. Biết là người ta có tình cảm với mình, nhưng bản thân mình ngoài việc quý nhau như bạn bè thì lại chưa cảm thấy đủ nhiều để chuyển thành 1 tình cảm lớn hơn. Như chính Numi cũng bảo là vì những người đó chưa vượt qua được tầm vóc của người cũ đấy. Mà chuyện tình cảm thì chẳng thể ép buộc được, dù bạn có cố tìm ra được những điểm tốt của họ để mà yêu thì đến lúc nào đó cũng chỉ thấy là mình tự lừa dối bản thân mình và người đó mà thôi. Vì vậy M nghĩ hiện giờ Numi nên chờ đợi, có thể là chờ 1 người mới có đủ phẩm chất tốt hơn người cũ, hoặc là chờ 1 trong những người hiện tại qua thời gian xem tình cảm của mình với họ có lớn lên hay ko.
    M biết là rất khó khi mà người ta đến với mình ban đầu đã ko phải là tình bạn thuần túy rồi, dù mình có cố gắng chuyển hướng họ thì cũng thế thôi. Nhiều khi tự hỏi tại sao họ ko thể chấp nhận là bạn được nhỉ? Tại sao lại bắt mình phải chọn lựa "ko yêu thì ko là gì cả"? Tại sao họ ko nghĩ mình cũng đau khổ khi mất đi 1 người bạn, vì thế nhiều khi mình làm nhiều hành động gây ra sự hy vọng mặc dù chỉ muốn níu kéo tình bạn?
    Cũng buồn cười nhiều người nhìn phớt qua bề mặt thì sẽ bảo Numi tham lam, bắt cá nhiều tay. Mà thật chất thì "nằm ko" đấy chứ, nhiều mà có hợp đầu mà chọn. Đôi khi nghĩ mình cũng ích kỷ, nếu biết chẳng đi đến đâu thì nhiều người khuyên nên chấm dứt thì mình lại lưỡng lự. 1 phần vì người ta làm bạn thì quá tốt, ko thể chê trách được gì, 1 phần nữa là làm vậy thì mình sẽ rất cô độc. M nghĩ hiện giờ Numi có thể cũng cảm thấy rất trống rỗng vì chưa tìm được ai, chính sự quan tâm của những người con trai ấy đã nâng đỡ 1 phần tinh thần cho bạn. Nếu mà quyết định chấm dứt thì chính mình đã cắt luôn cái phao cứu hộ cho mình.
    Nhiều người khuyên đừng bỏ qua cơ hội của chính mình nên M nghĩ Numi vẫn giữ tình cảm bạn bè với những người ấy. Có thể bây giờ thì chưa có tình cảm sâu đậm nhưng sau này biết đâu được. Một mặt nỗ lực tìm kiếm bên ngoài có thể cơ hội vẫn còn ở phía trước. M sẽ luôn theo dõi bài của Numi, cả M và Numi cùng cố gắng nha
    So far I have found many "Genii in the Bottle" of my own. But unfortunately (or fortunately?) none has the key to my life.
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    CON ÐƯỜNG THỨ NHỨT
    Con đường thứ nhứt đi vòng quanh khu ốc 7 lần như vậy mới tới chót núi, nơi đó có một tòa Thánh-Ðiện ngày đêm chiếu ra muôn Ðạo Kim-Quang.
    Con đường nầy rộng thinh thinh, rất mát mẽ và êm dịu vô cùng. Hai bên tòng bá sum-sê, cỏ hoa tươi tốt phô bày hương sắc để quyến rủ khách lữ hành. Những người hành hương đều dừng chơn lại để thưởng thức những thú vui vô tận. Họ trửng giởn, nô-đùa, hái bông, bắt ****, nằm dài trên những bải cỏ xanh, thả hồn theo mộng, chớ không thiết tha với sự tiến bộ của họ. Họ thích nghỉ ngơi hơn là bước đi.
    Trong một thời gian mấy trăm triệu năm, trải qua muôn kiếp luân-hồi mà họ chưa đi tới Tòa Thánh-Ðiện ở mút con đường
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    CON ÐƯỜNG THỨ NHÌ
    Con đường thứ nhì rất chật hẹp, gồ-ghề, dốc đứng, đầy những đá lởm chởm bén như lưỡi dao cạo; hai bên thì vực sâu hố thẩm, nếu không khéo bước thì đứt chơn và té lên, té xuống.
    Con đường nầy rất vắng-vẻ, từ thế-hệ nầy qua thế-hệ kia, người ta chỉ thấy vài ba nhóm người hành hương đi lai rai trên những chặng đường trống trơn. Họ cố gắng leo trèo mệt nhọc, nhưng không bao giờ nãn lòng.
    Trong một thời gian sau, lối ba bốn chục kiếp, họ đi tới Tòa Thánh Ðiện trước chúng bạn đồng hành chọn lựa con đường thứ nhứt êm đẹp hơn.
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Con đường thứ nhứt là con đường Ðời, con đường tấn hóa bình thường của nhơn-loại, tràn ngập những khách hành-hương. Nó dài lắm. Dường như chạy tới tận chơn trời. Ði theo con đường nầy rất dễ dàng nhưng thường bị thất bại.
    Con đường thứ nhì là con đường tắt, dắt dẫn đến cửa Ðiểm-Ðạo, người ta gọi là con đường Ðạo. Ít ai muốn đi theo con đường nầy, vì nó bắt buộc khách lữ hành phải trường trai, khổ hạnh, tu tâm, khắc kỷ, giờ phút nào cũng phải chiến đấu với bản thân cho tới chừng nào được hoàn toàn tự chủ. Cứ cho ra mãi mà không thâu vô, chỉ lo phụng sự mà không đòi hỏi công đức hay cầu xin lợi lộc cho mình.
  8. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Numi à, sao lại phải tâm sự đau khổ như vậy chứ nhỉ. Hạnh phúc là vẩy nước hoa cho người khác để thế nào mình cũng được thưởng thức hương thơm kia mà.
    Hãy làm tất cả những gì có thể, không phải để cho mình mà là để cho người mà mình yêu thương, lúc ấy buổi tối em sẽ không cảm thấy cô đơn mỗi đơn đi ngủ đâu. (Vì ngày làm nhiều việc tốt thì còn sức đâu mà thức vào đêm tối nữa chứ, ngủ lăn quay rồi còn đâu).
    Mà mọi người cũng kỳ ghê zậy đó. An ủi, động viên song lại nói sẽ tiếp tục theo dõi cùng câu chuyện của Numi.
    Anh không muốn em tiếp tục câu chuyện này nữa chút nào, chấm dứt đi thôi, bắt tay vào hành động đi thôi. Còn nhiều việc khác đáng để em phải bận tâm lắm, không thể phí phạm thì giờ quý báu của tuổi trẻ nữa rồi, hãy chọn cho mình con đường chông gai và trải đầy đau khổ để bước đi đến bến bờ hạnh phúc đi thôi.
    Love is verb not noun!
    Hết.
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mặc dù bạn t9g68 viết cho Numi, nhưng M đọc thấy nhiều chỗ "lý thuyết" quá nên muốn trao đổi, hy vọng bạn ko phật ý.
    Hành động gì bây giờ nhỉ? Ko hẳn là ban ngày làm nhiều thì ban đêm sẽ ngủ lăn quay đâu bạn ạ. Lấy dẫn chứng là M đây, càng làm nhiều, học nhiều thì buổi tối càng suy nghĩ, bao nhiêu câu hỏi trong đầu mà ko lý giải được, muốn điên lên, chẳng ngủ nổi.
    Còn chuyện nhiều việc khác đáng phải làm, đúng. Nhưng có phải hiện giờ Numi ko phấn đấu gì cả đâu. Nói điều đó với con trai thì hợp hơn. Còn con gái, tuy là đến thời này rồi, nhưng ai cũng có lứa, có thời cả đấy. Ko chuẩn bị tinh thần thì cơ hội chọn được người tốt sẽ qua, đó mới gọi là phí phạm thì giờ quý báu của tuổi trẻ. Hihi, ko thấy nhiều người con gái đã tâm sự do thời trẻ chỉ lo phấn đấu, bây giờ có bằng thạc sĩ, tiến sĩ rồi mới lo tới chuyện yêu thì đã chẳng còn ai "ngon" mà chọn nữa sao? Con đường đấy "chông gai" là phải rồi, nhưng có đến được "bến bờ hạnh phúc" ko thì nghi lắm .
    M ko thúc giục Numi phải chọn ngay trong số những người hiện tại, nhưng lúc nào cũng mở to mắt, suy xét sự việc, chuẩn bị tinh thần, vũ khí đầy đủ để đến khi "con mồi" ưng ý xuất hiện 1 phát là giựt bẫy ngay . (nghe ghê nhỉ, kinh nhgiệm này là học lóm của mấy người đi trước để lại đấy)
    So far I have found many "Genii in the Bottle" of my own. But unfortunately (or fortunately?) none has the key to my life.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi ,tối nay về nằm cùng anh nhé .

Chia sẻ trang này