1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lắm mối tối nằm không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi numi, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. numi

    numi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    1-1...Tết...Nó ngồi trước cái màn hình vi tính...Mọi người đi ngoài đường có đôi có cặp...Họ ấm áp,hạnh phúc...Nó cô đơn.Nó cũng chẳng dám than với ai.Mất công lại phải nghe chúng nó nói là:tại mày chứ tại ai,cứ ấp ôm mãi cái tên Đ,thì yêu được ai???Tốt nhất là vào topic của nó trút tâm sự.
    Càng ngày nó càng sợ những ngày lễ tết.NOEL vừa rồi,vì sợ buồn,nó nhận lời đi chơi với T.Đi rất vui,nhưng khi về nó thấy người trống rỗng,và cảm giác nhớ Đ lại ùa về...Cảm giác đó làm nó sợ vô cùng.Vậy nên tối nay nó quyết định ở trong phòng,tách rời với thế giới bên ngoài,có lẽ đỡ hơn...
    Cuộc sống của nó không biết đến bao giờ sẽ có thay đổi...Nó bắt đầu thấy sợ hãi rồi,và càng sợ nó lại càng lo nó sẽ nông nổi và quyết định sai lầm trong chuyện tình cảm...Sau đó sẽ là những ngày nặng nhọc,suy nghĩ...Nó sợ.....
    Anh ơi!Tình yêu phải chăng là dây oan?Buộc ta vào với số kiếp bẽ bàng...
  2. traingheotinhle

    traingheotinhle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trai nghèo vốn ít khi có kiên nhẫn ngồi đọc hết 1 lượt 1 cái Topic dài tới 5 trang này . Nhưng hôm nay lại ngồi đọc 1 mạch .
    Một phần vì những tâm sự của Numi giống như tâm trạng của 1 người mà Trai Nghèo quen , 1 phần có lẽ cái cảm giác " lắm mối tối nằm không " đó Trai nghèo cũng cảm nhận được đầy đủ sự cô đơn và trống rỗng trong đó .
    Khi người không yêu ta , buồn đã đành 1 nhẽ
    Khi ta không yêu người , sao cũng buồn đến vậy
    Gặp nhau đã khó , xa nhau lại còn khó hơn .Để mình thực sự yêu được 1 người vốn chẳng phải là điều dễ dàng .Nhưng khi chia tay , muốn quên đi hẳn 1 người mình đã thực sự yêu thì vốn là chuyện vượt quá sức 1 con người .Cho dù sau này Numi có gặp 1 người thực sự làm Numi rung động , thực sự tốt hơn hẳn Đ của Numi thì vĩnh viễn Numi vẫn không thể quên được Đ .Tin Trai nghèo đi . Chính vì vậy , thay vì cố quên , cố sống với những kỷ niệm cũ , hãy mở rộng lòng với những chàng trai xung quanh ( chẳng hạn như Trai nghèo nè , đùa tí )
    Cái điều Trai nghèo vừa nói vốn là 1 điều rất bình thường , hầu như ai muốn khuyên 1 người đang bế tắc tình cảm như Numi đều có thể nói được .Thậm chí có khi numi cười Trai nghèo khuyên 1 câu thừa quá .Nhưng thực sự cảm nhận hết được nó thì không hẳn nhiều người .Lúc xưa Trai nghèo cũng đã từng cười như vậy .Nhưng trải qua 4 năm sống trong sự nuối tiếc để có thể quên đi 1 tình yêu Trai nghèo mới nhận được đó là 1 chân lý . Suốt 4 năm đó , TN cũng đã từng có lúc định kiếm 1 hình bóng thay thế tình yêu cũ như Numi bây giờ , nhưng nhận lại chỉ là sự cô đơn và trống rỗng khi ngồi 1 mình .
    Tình yêu vốn chẳng phải như tình bạn , có bề dày theo thời gian , sự rung động chân chính của tình yêu đến đột ngột lắm vì vậy hãy để ý đến những người xung quanh mình 1 chút ( đi đường liếc mắt ....tống tình nhiều 1 chút , hihi ) đến 1 lúc nào đó Numi sẽ nhận ra tình yêu và hạnh phúc của Numi ở rất gần .
    Có nhiều khi lý trí chẳng thể thắng nổi trái tim , vì vậy nhiều khi những lời khuyên của bạn bè dù đúng cũng chẳng thể làm bản thân ta thay đổi cách suy nghĩ . Dẫu ta biết lời khuyên là đúng nhưng vẫn chẳng chịu làm theo . Chỉ khi nào chính ta nhận thức ra điều ta nên làm thì lúc đó ta mới có thể có hướng đi đúng được
    Là 1 người ít ra đã 4 năm bỏ lỡ tuổi xuân của mình để sống trong kỷ niệm .Từ chối lời khuyên và sự giúp đỡ tình cảm của bạn bè , từ chối những cơ may mà có lẽ sẽ đem lại cho TN hạnh phúc . Đến lúc người yêu cũ đi lấy chồng TN mới nhận thấy 4 năm qua mình đã bỏ phí tuổi xuân 1 cách rất vô nghĩa
    TN không mong Numi làm theo lời khuyên của TN cũng như của bất kỳ ai trong này .TN chỉ mong lời khuyên của TN cũng như của mọi người trong này có thể giúp Numi tự nhận ra con đường Numi cần đi
    Cuối cùng , tặng Numi 1 câu nói của kinh thánh " bất cứ 1 sự quen biết nào cũng đều có 1 lý do của nó " . Sự chia tay của Numi và Đ cũng vậy , và sự quen biết của Numi và những người hiện giờ cũng vậy ( thậm chí cả sự gọi là lần đầu quen nhau qua 1 bài viết trên mạng của Numi và Trai nghèo cũng vậy ) đều mang sẵn 1 lý do , 1 lý do mà khi không giải thích nổi người ta gọi là " duyên phận "
    Chúc Numi vui và sớm nhận ra con đường đi của mình , đừng như Trai nghèo , mất 4 năm lặc lối để bây giờ nuối tiếc là đánh mất tuổi xuân ( mà con gái thì chả có mấy lần tuổi xuân đâu )
    Xấu trai , bất tài , vô dụng , nhà nghèo lém .Gia sản chỉ có 1 thứ đáng giá là trái tim
    [​IMG]

Chia sẻ trang này