1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm ngoài giờ (mở rộng thêm với sinh viên Thái Nguyên)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi nhungayxanh, 17/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Làm ngoài giờ (mở rộng thêm với sinh viên Thái Nguyên)

    Thật buồn khi chúng ta, "những người sinh viên nghèo"
    phải buôn ba trong quán net để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học. Đau buồn hơn khi đứng nhìn lũ bạn ăn chơi chát tán, tiêu tiền như nưóc. Trong khi ta đang kiệt quệ làm việc...

    Các bạn ơi....đôi khi tiền bạc lại là thứ không thể không nhắc tới, mà nhắc tới thì thật đau lòng......

  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Muốn có tiền thì phải có quan hệ
    Muốn có quan hệ thì phải có huynh đệ
    Mà muốn có huynh đệ thì lại phải có tiền
    Tiền là giấy,đốt là cháy.................
    .................Tình là bụi,phủi là bay
  3. traitim007

    traitim007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Việc làm! bàn về vấn đề này Traitim007 thấy hay hay nên mạn phép tham gia đôi chút. Nếu có vấn đề gì không phải các bạn bỏ qua. OK?
    Sinh viên, công việc ma dễ dàng tìm kiếm được và có số lượng SV tham gia đông nhất là Gia Sư. Nhưng làm việc này chỉ tốt và thiết thực cho các bạn Sinh Viên sư phạm nhiều thôi.
    Có một thế mạnh của SV mà nhiều bạn chưa cảm thấy được. Đó là môi trường giao lưu và tiếp xúc của các bạn, hơn thế nữa là nhu cầu về mọi mặt vật chất cũng như tinh thần - Các bạn là một nhân tố quan trọng, cực kỳ quan trọng đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển môi trường - cuộc sống xã hội nơi bạn cư ngụ. Sinh viên nghèo, điều này không hoàn toàn đúng trong thời điểm này. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm vật chất được sản xuất ra chủ yếu là chú trọng vào thế hệ trẻ, trong đó các bạn sinh viên chiếm số lượng lớn.
    Nhiều Doanh nghiệp cũng rất muốn quảng bá sản phẩm của mình và muốn giới thiệu chúng đến người tiêu dùng - đặc biệt là các bạn SV. Các bạn có thể liên kết nhau ( Lập một công ty chẳng hạn) để thực hiện vấn đề này. Tôi nghĩ tính khả thi rất cao. Các bạn thử nhìn nhận xem, có những doanh nghiệp tài trợ cho giải bóng đá sinh viên, mục đích của họ là gì? nhưng hiệu quả theo tôi thì không thu được như những gì họ mong muốn.
    Tôi mong rằng chúng ta hay trao đổi bàn luận và nhìn nhận về vấn đề này. Biết đâu, đây lại là một ý tưởng hay. Hoặc nếu muốn có thể trao đổi trược tiếp qua Email: cocobuchi@yahoo.com.sg
    Rất mong nhận được sự phản hồi của các bạn!
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Công việc làm thêm tuy rằng vất vả nhưng bù lại nó làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Học hỏi được rất nhiều điều trên đường đời. Các bạn sẽ thấy được cuộc sống có nhiều rắc rối , nhưng không vì vậy mà chúng ta phiền muộn.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, fải khẳng định việc học { có thể là tự học, có thể là học từ giảng viên } là quan trọng nhất. Làm ngoài giờ của SV chỉ mang tính chất là làm thêm để có thêm tiền, chứ mấy ai nghèo đến nỗi thiếu ăn, thiếu mặc đâu nào ?=====> kô nhất thiết là fải mở công ty , làm ăn to tát làm gì cả . NẾu SV học tốt----> vừa tích luỹ đc kiến thức, vừa đc xiền học bổng, học bổng tuy ít thật nhưng cũng đủ tiêu một số thứ vặt vãnh như : online, sinh nhật..... Mấy cái đồng tiền kiếm thêm này đáng bao nhiêu? Có thể giờ là nhiều, nhưng cứ lao vào làm thêm , có nhiều tiền thì ăn chơi nhiều, mà không biết các bạn thấy thế nào .............với tớ...........thì ngay cài kiểu ngồi uống cafe tán phét với nhau đã rất tốn tiền mà chẳng để làm gì. Có lắm tiền thì tiêu lắm, ít ta tiêu kiểu ít, miễn là biết chi tiêu thì nghèo đói là điều không bao giờ xảy ra
    Theo em thì Công việc làm thêm tốt nhất là làm gia sư, hoặc dịch tài liệu { nếu là khoa ngoại ngữ}. Nếu không tìm đc những công việc này, muốn kiếm tiền thì cũng nên hạn chế, có giới hạn, không nên vì tiền mà bỏ bê học hành. 4 năm ĐH sở hữu đc số tiền ít ỏi và cái đầu rỗng tuếch thì thật đáng buồn.
    P/S : LÀm thêm cũng tốt, nhưng fải đặt việc học nên đầu tiên.
    Nếu làm thêm với mục đích là có nhiều tiền thì ....thôi ! stop ngay cho khỏe. Với tớ thì làm thêm để ta tích luỹ thêm một vài bài học từ cuộc sống, đc gặp muôn mặt của con người, đc biết thêm các mối quan hệ ...v....v.......v...........
    TRên kia là ý kiến của bản thân tớ, nên còn nhiều hạn chế.

  6. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ừa
    Các bạn nhiều tiền rồi nên đứng trên vinh quang mà gào thét...
    Còn tớ thì ngày ngày lóc cóc xe đạp tới trường. Đôi bàn chân này đã trai lì theo tháng ngày.
    Buôn ba làm ăn tính tới ngày nộp học phí. Ai hiểu được nỗi buồn khi khát khô cả họng mà không dám vào uống ước vì sợ tốn tiền, bạn gái hẹn đi chơi mà không dám đi.... Cuối cùng để cho thiên hạ cười chê.
    Nhưng cuộc sống thì" Vẫn đứng thẳng trên đường đầy máu lửa
    Chân kiêu căng không thoái bộ bao giờ."
    Tiếc rằng chẳng có ai đồng cảnh ngộ với tớ cả.
    Mà có đi chăng nữa thì sao vào nổi đây mà post bài cơ chứ.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Sinh viên nghèo vượt khó !
    Một câu chuyện muôn đời .
    Thực ra sinh viên ngày nay được ba mẹ chu cấp cho khá đầy đủ , không đến nỗi dùng mỳ tôm .......... trừ bữa . Xong đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm .
    Sinh viên ngày nay được chu cấp đủ sống , nhưng lại muốn sống một cách cao cấp hơn . Tỷ dụ không đâu xa ngay trong lớp tôi , có bạn được ba mẹ chu cấp cho khá đầy đủ , nhưng vẫn lao vào đề đóm để hy vọng có tiền ăn chơi hơn nữa . Nhưng kết quả ra sao : Học tập bê bối , nợ môn trường kỳ , trong khi đó nợ hàng đề đóm cả chục triệu đồng . Cứ tình trạng này thì khi ra trường phải kéo cày trả nợ , thậm chí ba mẹ trả nợ thay .
    Bản thân tôi , sinh viên kiếm tiền không phải là chuyện xấu , nhưng phải biết tiêu tiền đúng cách , chẳng hạn như dùng khoản tiền ấy để đi sinh nhật bạn bè , hoặc phòng lúc ốm đau .
    Tôi cũng là sinh viên , cũng đi kiếm tiền bằng nghề gia sư , tôi rất hiểu .
    Chỉ mong rằng các bạn sinh viên hãy biết suy nghĩ , hãy thương cho ba mẹ ở quê ngày ngày góp nhặt từng hạt lúa củ khoai để mong con học thành tài .
    Hãy đừng là những kẻ " phá gia chi tử " !

Chia sẻ trang này