1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

    Tôi cá độ với các bạn là 99% đàn ông chúng ta khi có vợ rồi vẫn không thể chung thuỷ với vợ theo nghĩa tuyệt đối mà các bà ấy mong muốn được , mặc dù trên quan điểm của chúng ta thì chúng ta rất yêu vợ và đã "cố gắng" hết sức .
    Ngoại trừ một số ít thích những cuộc phiêu lưu mang màu sắc "lãng mạn" kéo dài , đa số chúng ta , nhất là những người hay phải đi xa , thường "phải" trải qua những "quan hệ" thoáng qua mà không hề áy náy về "đạo đức" và cái tình của mình đối với vợ . Thậm chí xem đấy như là cách bìn thường để khẳng định "bản lĩnh đàn ông" trong đời !
    Vì sao như thế ? Nhiều giải thích xuất phát từ suy luận rằng giống đực mang trong mình bản năng "chinh phục" , ham cái mới lạ và mạo hiểm , hoặc là giống đực luôn mang khát khao duy trì nòi giống (sự đa dạng của đối tượng giao phối bảo đảm xác suất di truyền cao hơn) v.v. Nhưng nói gì thì chuyện này tôi thấy cũng chứa chấp một phần nguy hiểm (cho hạnh phúc gia đình chứ không phải nói về chuyện lây bệnh tật) bởi vì không ai dám chắc là một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp "ma" trong lúc đi đêm .
    Đừng ông nào trách tôi "vạch áo cho người xem lưng" vì phụ nữ cũng phải cảm thông với chúng ta về những khiếm khuyết mà tạo hoá đã gắn chặt (hay là chưa sữa chữa được)trong gien của giống chúng ta , phải không? Tôi chỉ mong các bạn giữ lấy chữ AN TOÀN làm trọng , cả về thực thể và tâm hồn .
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Bác Humde viết bài này hay lắm nhưng cho HAHSHALYS mạn phép hỏi bác một câu nhé bác đang lên án tính không chung thủy của những đức ông chồng hay vì bác cảm thấy áy náy vì "tính không ngoan" của mình đối với vợ nên bác mới viết nên bài này coi như là một cách chuộc tội? (một câu hỏi vui không có ý gì đâu ạ)
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là tuyệt đối, ngay cả lòng chung thuỷ cũng vậy
  4. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ông trời không có mắt thật. Câu nói của bác humde làm tôi nhớ tới sự tích "tại sao con chó lại ghếch một chân lên khi đi tiểu ?" Vâng, chả là thế này, ngày xưa Ông Trời tạo nên con người, động vật và muôn loài. Một lần, khi đang nặn đến hình Con Chó thì Ông Trời hết đất nặn nên Ông chặc lưỡi : "Thôi thì ta lấy tạm khúc gỗ này làm cái chân sau còn thiếu cho nó vậy !" Thế là từ đấy Con Chó mang một chiếc chân sau bằng gỗ, và vì sợ khi đi tiểu nhỡ làm ướt cái chân gỗ đó thì lâu ngày nó sẽ mục mất nên nó luôn ghếch một chân lên khi hành cái sự này.
    Tôi cứ tiếc mãi, giá mà lúc ấy Ông Trời cũng thiếu vật liệu, rồi thay Cái Ấy của Con Người Giống Đực bằng một khúc gỗ thì có lẽ giờ này họ đã bớt hùng hồn chứng minh "bản lĩnh đàn ông" hơn nhiều.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 02/10/2004
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Anh Humde ah, em hỏi bạn em, thì anh ấy bảo là 99.999999 % đàn ông chưa có vợ hay đã có vợ rồi vẫn kô thể chung thuỷ tuyệt đối. Híc, chẳng nhẽ bây giờ đàn ông chung thuỷ tuyệt chủng hết rồi sao
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em sure với bác là ko có chị em nào chấp nhận bất kì 1 kiểu ngoại tình nào như bác kể trên cho dù ở cả mức độ minimum level . Mà ngay cả các bác giai cũng vậy, thử nghĩ cảnh vợ mình, người yêu mình ngày đêm mơ tưởng về 1 thằng khác xem, các bác chả gầm lên ngay ấy chứ.
    Mà kể cũng lạ, nhiều bác giai có bồ nhí, nghe tin vợ có "le le" thì ghen ***g lộn lên. Người ta gọi đấy là gì nhỉ?
  8. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vốn không tuyệt đối, những mong muốn tuyệt đối đều là tự lừa dối mình. Bản thân tôi không mong muốn vợ mình ngoại tình, nhưng có một điều là tôi chấp nhận chuyện đó nếu... tôi không có tài cán gì, không làm làm được gì hay một việc đơn giản là tôi không đáng để hưởng sự chung thủy đó. Cuộc đời là một cuộc đấu tranh công bằng... nếu tôi yếu, tôi chấp nhận chiến bại không la lối, nếu tôi mạnh, tôi có thể đem tình yêu lại cho nàng mà nàng khỏi cần phải ngoại tình mà vẫn có thể có một cuộc đời hạnh phúc đến chết với tôi. Đó là sự tự nguyện hiến dâng cho tình yêu, không phải là sự cố gắng trong mệt mỏi. Tôi thà có người đàn bà thương mình thật tình chứ không bao giờ cần một con người luôn cố gắng không ngoại tình. Một người đàn bà mà sống như vậy là phí một đời. Tôi cũng kêu gọi những người đàn ông hãy can đảm lên, khi tình không còn, hãy để tình đi. Những chú ếch, hãy nhảy ra khỏi giếng để được thấy trời cao.
    Làm người đàn ông thì cứ làm gì mà mình muốn, miễn là phải an toàn về tinh thần lẫn thể chất, không khó lắm đâu. Đừng mong rằng ai sẽ hiểu cho... Nhưng hãy sống cuộc đời mình, đừng để người khác sống dùm, vì làm thế đến trước lúc chết sẽ ân hận. Tạo hoá đã tạo ra đàn ông rất không giống đàn bà vì thế đừng mong là suy nghĩ về bản năng sẽ giống nhau. Cứ nhìn cách mà "tinh trùng" gặp "trứng" thì cũng phần nào hiểu được bản chất đấy.
    Tóm lại, nếu thích thì làm, nhưng không nên khoe! Nhưng có điều kiện thì chỉ giáo để anh em học hỏi nhé.
  9. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Khoe thằng khác nó thèm, nó lại ko giữ được lòng chung thuỷ với vợ bác nhờ?
    Mà tớ chẳng hiểu, đàn ông thấy gái mắt cứ sáng lên nhìn chằm chằm, đo bằng mắt. Mà cũng có thể đúng, vợ mình thì giấu kín ko cho thằng khác nó nhìn, nhưng mình có thể nhìn được vợ thằng khác thoải mái. Con gái ngoài đường đẹp như thế, bóng bẩy như thế, đường nào ra đường đấy như thế, giữ được lòng chung thuỷ cũng khó nhỉ???
    Bây giờ các ông chuẩn bị ko chung thuỷ thử tưởng tượng đến lúc vợ mình nó chẳng để ý đến mình nữa, lấy xong rồi, quen rồi, cần gì nhìn, ra đường cũng nhiều chú đẹp thế, lại trẻ nữa, bắp tay bắp chân như Lý Đức ấy, giọng nó lại ngọt như mía ấy, nó lại biết nói nghe hay, biết mua hoa tặng, biết hỏi khi nàng chau mày, chẳng nhẽ cũng khó lòng mà chung thuỷ với chồng được hử?
    Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại đi các ông giời, thế thì lúc đấy chẳng cần bác phải lên đây than vắn thở dài để giữ hạnh phúc nữa đâu. Tỉnh đi nào
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông VN cứ để cho ra nước ngoài sống, phải lo đi cày, về nhà phải lo chăm sóc vợ con.
    Không chung thủy, mà vợ biết được, đâm đơn li dị một cái thì tài sản chia nửa, cả đời đi làm chỉ để trả tiền chu cấp cho vợ.
    Cứ ra sống nước ngoài đi rồi "ngoại tình" hay không. Bởi vậy đàn ông đang sống ở VN sướng đừng có tìm cách đi nước ngoài nhé. Đừng đứng núi này nghĩ núi khác cao hơn. Phụ nữ bên nay được bảo vệ, quyền lợi rất nhiều.

Chia sẻ trang này