1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BO_CONG_ANH

    BO_CONG_ANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nói như chị thì còn nói làm gì. Mấy ông có vì có bồ mà về nhà đánh vợ chửi con đâu, it lắm.Thường là mấy ông chỉ đi ăn vụng thôi. Mà chúi mép khéo lắm. Thế mới cay chứ.
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Cái nghĩa của từ " chung thuỷ " mà các bác nói đến có vẻ rộng nhỉ .
    Em thì chỉ cực lực phản đối cái chuyện là vợ chồng với nhau rồi mà lại nhấm nháy bồ bịch - người ta gọi là ngoại tình ( ở bất kì thể loại nào ). Ko yêu nữa , chán nhau rồi , hết chịu nổi nhau rồi thì bỏ chứ cái kiểu lừa dối như thế là ko chấp nhận được.
    Chứ còn nhìn nọ nhìn kia thì cứ để cho nhìn thoải mái đi, nói đến nhìn nguời đẹp em thấy chả riêng gì các bác nam mà các bác gái thấy trai đẹp đi qua cũng fải ngoái cổ nhìn, hoặc chép miệng ...ước gì mình trẻ đẹp để hắn fải nhìn mình, hay ước gì anh giai, anh xã mình đẹp như thế.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông (cũng như phụ nữ) còn mải vui thì cứ vui. Chưa thấy đủ chín chắn để lập gia đình, đủ nghị lực để chung thủy một vợ một chồng thì đừng lập.
    Còn lập gia đình rồi thì phải sống có trách nhiệm, không phải vì mình, mà còn vì con cái. Hơn nữa một gia đình bền vững mới phát triển được.
    Đã nghĩ đến việc lập gia đình thì chỉ biết có một, yêu thì phải chung thủy. Còn nếu lập gia đình mà còn tính chuyện "ăn vụng", vợ không dạy được thì xã hội luật pháp dạy. Xã hội Mỹ văn minh là vậy. Phụ nữ mang nặng đẻ đau, hy sinh tg lo cho chồng nuôi dạy con cái. Đùng một cái chồng ngoại tình, có vợ bé v.v nếu ở VN chắc phụ nữ đã phải chịu "tay trắng", đến thế nào thì ra đi thế ấy. Luật pháp Mỹ bảo vệ quyền lợi cho người phụ nữ, vậy phụ nữ mới ít bị thiệt thòi.
  4. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc đau, rát thì lại ước rằng "ước gì tôi đã không ước cái điều ước quái gở kia".
  5. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, vào đây toàn thấy sư tử, nhưng cung xin mạo muội đôi nhời, nhỉ? Bác gái nào không thích cứ chửi bới thoải mái, MOD không cần xoá.
    Chính vì ở XH văn minh như Mỹ cho nên con số ngoại tình thống kê được là:
    Nam: Khoảng 60-70%
    Nữ: Khoảng 40-50%
    Tỷ lệ ly hôn: khoảng trên 50%
    Ở VN có lẽ vẫn còn ít hơn con số này. Chia đôi tài sản (chung) thì khi ly dị ở Mỹ thì đúng rồi nhưng người có công ăn việc làm phải trợ cấp cho người không có công ăn việc làm. Vì vậy, vợ cũng phải chu cấp cho chồng (sau ly dị) nếu chồng thất nghiệp mà vợ có việc làm.
    XH Mỹ thì đúng là văn minh, nhưng chủ nghĩa cá nhân được đề cao. QH nào cũng dựa trên lợi ích (có cả tình cảm) là chính. Khi lợi ích không còn nữa thì mới lộ hết cái "văn minh" của nhau ra.
    Chị 5plus1sense nên đi lấy (hay đã lấy rồi) một lão Mỹ gốc mà thưởng thức hết sự văn minh của họ. Rồi sau đó lên đây chia sẻ kinh nghiệm với chị em ở VN để chị em liệu đường xuất ngoại. Đặc biệt, nếu văn minh thế chị nên giúp đỡ (ít nhất là về mặt thông tin) nhiều những chị em muốn lấy Tây Đài Loan.
    Này, cái quan niệm "nếu không vì mình thì cũng vì con cái" của chị thì XH văn Minh như Mỹ hình như không có thông dụng lắm đâu. Đối với họ, phải có tiền, phải fu*k cho sướng đã, nếu không được thì ly dị chứ không có quan niệm như chị đâu (ít nhất là đa số). Nếu vậy, chị lấy Mỹ rồi thuần hoá nó để nó có thêm tố chất Đông Phương đó nữa như vậy mới đúng là hoàn hảo đó.
  6. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Thô quá.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cậu, tôi xin cậu đừng tinh tướng. Cậu nói đúng, tỉ lệ ly dị ở Mỹ và Châu Âu cao hơn ở Việt Nam nhiều, bởi vì có sự khác nhau về cách nghĩ, về văn hoá nói chung. Người Việt chúng ta nặng nề vấn đề gia đình, con cái nên rất nhiều người muốn ly dị đấy mà không dám. Còn về con số ngoại tình, dĩ nhiên lại cũng Việt Nam có tỉ lệ ngoại tình thấp hơn, hay đấy là cậu tư nghĩ ra, bởi ở Việt Nam làm chó gì có thống kê chính thức về con số người ngoại tình, nếu có thì sẽ không ít, thậm chí còn hơn con số thống kê của Châu Âu, nếu ta tính luôn cả nhưng thằng chui rúc thường xuyên trong các ổ massage, karaoke... Tôi lấy đơn giản một ví dụ, ngày trước tôi đi học một khóa học gồm có nhiều giáo viên lớn tuổi hơn tôi, khi học hết khoá học đó thì có tới 3 cô bỏ chồng, nhiều người khác có bồ trong qúa trình trọ học, không dưới nửa lớp.
    Ai muốn ngoại tình đó là việc của họ, sự lựa chọn của họ với cuộc đời họ, tôi chả có thành kiến gì cả. Có điều ngoại tình hay không thì tự mình phải biết, giống như bác Tanng nói, "máu thì làm, không máu thì thôi", tôi thấy cũng đúng đấy, làm đàn ông, chả có gì bất hạnh hơn sống mà không biết mình muốn gì.
    Tôi thích nhất câu nói này : Sự hiểu biết giống như một thứ mứt dâu ( thứ mứt để phết lên bánh mì ), càng có ít người ta càng cố phết cho thật rộng.
    To anh hairyscary : Hơ, thế anh là Giống gì mà sao anh rành mấy cái sắt thép, silicon trên kia vậy ? Em tưởng những cái đó là *******s cho các bà các cô chứ ? Mà em cũng xin bác, mấy cái thứ ấy người ta vẫn nhét đầy quảng cáo vào thùng thư mà mỗi lần thấy các catalogue đó là em phải vội vàng quẳng đi không trẻ con nó nhìn thấy lại hỏi là cái gì, thế mà bác lại đem ra đây khoe rầm làng lên, bác tưởng đọc đến đó các bà các cô sẽ phát ngốt lên chắc. Em không ham gì "đồ gỗ", đấy là em nghĩ cho các bác giai thôi.
    Trở lại vấn đề lòng chung thuỷ, chính vì không có gì là tuyệt đối, nên bọn tôi quan niệm sự chung thuỷ trước hết thể hiện qua lòng tin, chứ không phải lúc nào cũng lo le xem có nên cắm sừng chồng vợ mình, hay không, hay lo giữ chồng vợ mình. Thỉnh thoảng tôi vẫn đi nghỉ một mình, cũng bị cưa cẩm bởi những người con trai chưa vợ và nhưng tên đàn ông đã có vợ, hắn cũng đi công tác một mình thường xuyên, nhưng cho đến giờ phút này, cả hai vẫn có thể nhìn vào mắt nhau mà không cảm thấy xấu hổ với lương tâm mình và nói : "Em/ Anh chưa bao giờ phản bội anh/ em !
  8. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô tính cả loại chui rúc trong các quan gội đầu thư giãn, massage, Karaoke bằng tay ... thì trên đầu cô chắc cũng chi chít đầy sừng rồi. Nhưng mà đúng là nhìn rộng ra cũng hay. Tôi lấy ví dụ về đĩ điếm chẳng hạn. Nếu nói đúng ra thì tất cả những ông/bà/cô/chú nào bán thân kiếm lợi đều là điếm cả. Vậy nên rất nhiều bà/ông (thậm trí rất nhiều trong số họ đang đọc topic này) cũng là đĩ điếm thôi. Mấy bà năm ngửa ra cho các xếp giải trí để được thăng chức, tăng lương cũng là điếm cả. Khác chăng là "điếm thông thường" thì tiếp khách ở những nơi kém hơn, như vỉa hè, gầm cầu, còn các bà đó thì "tiếp xếp" trong office đầy rẫy computer hoặc trong khách sạn sang hơn một chút. Cho nên, nhiều bà "điếm office" cứ vung tay vung miệng chửi thứ gái massage, gội đâu, **** mà quên mình cũng là điếm.
    Cô này còn nói đúng một điểm nữa, là ở lòng tin cả thôi. Fu*k một cô điếm mà đầu nghĩ được đây là cô gái trinh thì cảm giác cũng giống như gái trinh thôi. Chứ còn, chồng cô đi fu*k cô nào đó cũng về viết báo cáo tường trình với cô hay sao?
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nhìn gần, cậu cũng chỉ biết có fu-sao-ca ( fu*k ), nhìn rộng hơn lại vẫn là đĩ điếm. Khá khen cho một đấng mày râu. Tôi đã bảo cậu ngậm miệng lại thì tốt hơn cho cậu, vì cậu càng nói người ta càng chửi vào mặt cậu là thằng ngu. Hay cậu thà để người đọc chửi chứ nhất định không để lỡ cơ hội chứng tỏ mình là thằng ngu nhất ở đây ? .
    Cám ơn cậu có lời mời, nhưng chị chỉ ******** với chồng chị thôi, và nhớ là ********, chứ không phải là fu-sao-ca ( fu*k ) theo cách viết của cậu. Nghe cứ như là tên một đỉnh núi kiểu như Phan-xi-păng hay tên Mù-cang-chải ấy. Bao giờ cậu luyện được nói từ này lúc đó nói chuyện sau, nhé.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 05/10/2004
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    "Yêu" được nhiều người có khi còn dễ hơn so với việc tìm được đủ tình yêu và hứng thú để chỉ yêu mãi một người.
    Vì thế anh em chúng ta cứ cố gắng thôi. Lúc mệt mỏi quá phải buông xuôi thì trách thế nào được... nhở các bác gái nhở? :D]

Chia sẻ trang này