1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. humde

    humde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    to Hashalys : Tôi không có cả hai .
    to Wildpony : Niềm tin vào lòng thuỷ chung tuyệt đối của bạn khi nghĩ về chồng được bạn thể hiện rất tự hào và cũng thật ... quá giản đơn . Khi nào đó bạn thử nói vu vơ " đàn ông thằng nào chả thế! " xem chồng bạn phản ứng ra sao ? Theo kinh nghiệm của tôi , những người vợ sành sỏi và thực tế nhất thường đặt ra mấy điều lệ sau với chồng (trong chuyện này):
    1- Phải khuất mắt bà và những người quen biết 2 vợ chồng .
    2- Không được dính líu chuyện tình cảm lằng nhằng .
    3- Không được để lây nhiễm về làm khổ vợ con , phải an toàn tuyệt đối .
    4- Không được ba hoa khoe khoang , một mực phải coi vợ con là "duy nhất" .
    v.v.
    Nếu bạn sống ở nước ngoài thì những quy ước "chặt mà thoáng" như trên sẽ làm bạn ngạc nhiên , nhưng hình như phụ nữ Á Đông thường thâm sâu như thế .
    To others : theo tôi "cái của nợ" ấy dài hay ngắn chưa chắc đã quyết định gì , gậy dài mà múa may vụng về thì có khi thua anh gậy vừa vừa mà giỏi võ , chả biết đường nào mà lần, là chưa nói đến việc người ta đâu chỉ "đánh nhau" bằng mỗi gậy thôi đâu ?
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là tuyệt đối trên đời cả, ngay định nghĩa của "chung thuỷ". Tôi còn nhớ có một topic trong chính box này mọi người đã tranh luận sôi nổi thế nào là chung thuỷ. Tôi công nhận khó có thể tìm được người chồng chung thuỷ tuyệt đối trên cõi đời này nhưng không phải là không có những người đàn ông như thế. Yêu thì phải tin mà đã không tin thì đừng yên, một khi lòng tin bị mài mòn thì đừng cứu vãn tình yêu làm gì! Riêng mấy điểm mà bác humde đưa ra tôi thấy nhiều điểm tương đồng. Nhiều khi phải nghĩ thoáng rằng "khuất mắt trông coi" hay "mắt không nhìn thì tim không đau", tha thứ cho những phút yếu lòng chứ quyết không "dung tha" những gì bất chính, dây dưa đến tình cảm. Sợ nhất là cô gái nào yêu thật chồng mình, cứ sống chết lao vào thì có khi mình lại là "kẻ dạt ra" trước cho yên thân vì không mù quáng được đến mức thế!
    Thôi kệ đi, sống với nhau hạnh phúc được ngày nào thì hay ngày đấy, nghĩ nhiều nhức đầu, nhức đầu thì nhăn nhúm mặt mày, mà nhăm nhúm mặt mày thì xấu đi già nhanh trông thấy, xấu đi già nhanh trông thấy thì mình tự kịp chán mình trước khi chồng chán.
  3. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá, yêu thì phải tin. Chồng yêu vợ thì phải tin vợ, mà vợ yêu chồng thì phải tin chồng. Ai xấu thì tự người ấy sẽ hổ thẹn.
    Mà còn cái loại không biết hổ thẹn thì chắc cũng chẳng yêu nổi ai đâu!
    ''Làm trai phải tự ở trên đời
    Há để càn khôn tự chuyển dời''
  4. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm trên hình như phổ biến trong suy nghĩ của nhiều phụ nữ, lấy chồng để cho yên thân, yêu chứ chưa chắc đã hết lòng.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Họ dơ nhỉ , chị nhỉ ?
    Thấy nguời ta có vợ con rồi mà cứ lao vào. Khiếp thế !
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oẹ! Chú Elephant này nói chuyện thô quá. Chắc chú này thuộc băng mới, mới xuất hiện ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh gần đây. Băng cũ ở Bình Thuận đã bị hốt lên Tây Nguyên lâu rồi. Băng mới này kiểm lâm còn đang theo rõi.
    Xem lại đi chú! Topic này là về chuyện tò te tí sau lưng vợ của đàn ông con trai, chứ không phải chỗ để mạt sát phụ nữ. Đừng khoe vòi nữa, elephant!
    70% anh em ta léng phéng, theo nhà đài!!! Tỉ lệ theo tự thú của một số chàng là 90%!!? Shattering fact! Vậy phải chăng có chừng đấy chị em đặt lòng tin sai chỗ?? Dream on, ladies!
    Goose nói với Marverick: you live your life between your legs, man. Một chàng đi ra đường, thấy một nàng trông hay hay, thế là mất 15 phút ngẩn ngơ ngẫm nghĩ chuyện nếu được tò te với nàng thì sẽ thích biết bao. Pure *** thoughts. Không có tình cảm gì cả, chỉ ngoại tình tưởng thôi. Vậy nên cần định rõ giới hạn của sự tuyệt đối, và câu ''Không được ngoại tình dù chỉ là trong tư tưởng''. Bé Global viết: ừ, cho nhìn thoải mái, chị em phụ nữ còn thỉng thoảng nhìn người ta rồi ước chàng của mình cũng đẹp như thế (Chàng đột nhiên trở thành vế thấp trong phép so sánh. Tội nghiệp!).
    Hard fact: đàn ông là dạng động vật mà hành động của chúng bị ảnh hưởng nhiều bởi nồng độ testosteron trong máu. Get real, women.
    Wildpony, nhìn thấy dưới cái nick của bạn có đề địa chỉ ở Iraq. Nếu ở Iraq, người ta cũng quảng cáo ******* tới tận cửa thì ở VN người ta còn tổ chức khuyến mại rầm rộ, kiểu mua một hộp OK được một cái không có rung, kèm phiếu dự thưởng với giải là một bộ đồ chơi, có rung, và kèm pin. Kidding again. Guess what: ******* không còn là bí mật của riêng chị em từ lâu rồi. Loosen up, girly. ---Here end the chapter on ******---
    Hôm qua tớ đi làm về muộn. Đang đi tà tà cho đỡ mệt, chợt thấy thoáng mùi hoa sữa, tỉnh cả người. Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất. Bác nào xem topic này xong, thấy nóng quá, thì lấy xe đi lượn một vòng đê. Bác nào đang ở nước ngoài thì cố thu xếp mà về.
  7. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    --------..............---
    Tôi va?o đây không pha?i nói vê? cái vụ chung thu?y đâu. Vi? cái vấn đê? na?y tôi sợ ră?ng nói hu?ng hô?n, nói hu?ng hô? rô?i sau đó mi?nh lại co chân đá đánh..póc va?o mô?m mi?nh một cái thi? cufng thật la? tệ hại. Tôi không triết lý vê? đơ?i chi? biết chúng ta không thê? nói được nhưfng gi? sef xa?y ra trong nga?y mai.
    [red]Tôi post ba?i lên đây chi? muốn nói với chú hairyscary một va?i điê?u thôi. Tôi xin giới thiệu với chú tôi la? ngươ?i Nghệ An - Ha? tifnh, tôi muốn biết rof: Cái băng thô ma? chú đê? cập ơ? trên la? thô như thế na?o? Thô vê? cái gi?? Nếu la? tội phạm thi? chú nói rof ra luôn, đư?ng lập lơ? đánh lận con đen. Điên không ra điên, lafng mạn không ra lafng mạn, lang thang đi ngoa?i đươ?ng lại co?n ba?o đê? ti?m hương hoa sưfa (cái điên na?y tôi không nói chú đâu nhá). Mạn phép xin chi? ba?o chú đôi điều: Đư?ng độ̣ng chạm đến bất cứ vu?ng na?o. Đừng độ̣ng chạm đến tự ái dân tộc. Chú có biết ră?ng Ngươ?i Ha? Nội bây giơ?, nếu nói vê? gốc gác thi? có lef chiếm đến hơn 50% có nguô?n gốc Nghệ tifnh (Nghệ an-Ha? tifnh) không. Tôi cufng thương chú ma? nói thế thôi. Nếu chú không tin, hôm na?o Đại hội TTVNOL ơ? Ha? nội, chú cứ lên diêfn đa?n nói dân Nghệ tifnh thô, tôi chắc ră?ng chú: Mặt đo? chét, hai mắt tím bâ?m, chú không ăn cháo khoa?ng 1 tháng thi? tôi không bao giơ? xuất hiện trên na?y nưfa. Hay có cách thư? khác, chú đứng giưfa đươ?ng Ha? nội hoặc va?o mấy cái Trươ?ng ĐH, chú cứ nói như trên ma? không cắt nghifa rof thi? đa?m ba?o ră?ng chú có kết qua? chú tự hiê?u. (tuy nhiên va?o Trươ?ng Đại học thi? tôi khuyên chú đư?ng vi? các cháu Nghệ tifnh cu?a chúng tôi lại cho chú đi buôn hoa qu?a ngay đấy, ngô?i nóc tu? buôn hoa qua? ma?)
    Va?i do?ng gư?i? chú thế thôi. Tôi thấy chú có ve? văn hay, ngoại ngưf gio?i, sinh vật gia?i phâfu ngươ?i cufng khá ra phết, mong chú đư?ng du?ng nhưfng thứ đaf học được đi la?m nhưfng điê?u dại dột. Chắc chú đọc truyện Buratino hay Dế me?n rô?i nhi?? Tôi nghif nó có nhiê?u điê?u giúp ích cho chú đây.
    Chú lại nha? bi?nh yên
    Cô Mard va? bác Vịt đói thông ca?m, tôikhông gây sự với ai đâu a? nha. Không khiêu khích ai. Chi? tâm sự thế thôi, đư?ng có ma? treo cái nick cu?a tôi lên la? .....tôi la?m nick khác ngay.[/red]
    a4u

    Bác này nóng quá đấy!!! Em chả treo nick bác lên đâu, chỉ chỉnh lại font chữ cho bác thôi. Bác mà làm nick khác thì box này mất vui, bác a4u nhỉ? Vùng miền nào cũng có người tốt kẻ xấu bác ạ, nhiều lúc chẳng còn nhiều lời làm gì thì mọi người cũng hiểu thôi mà. Hạ hoả hạ hoả!!! Làm mấy vại bia hạ hoả đi bác.
    Đồng thời cũng cảm ơn bác đã gọi em bằng "cô" chứ không bằng "bà", kẻo về em "tổn thọ" vì lo nghĩ mất.
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 05/10/2004
    Được mard sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 05/10/2004
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
  9. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 05/10/2004
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 05/10/2004
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này