1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. elegant

    elegant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thì bây giờ cô nghĩ vậy, đến lúc cô chán chồng, muốn tìm một anh để thổi kèn, cưỡi ngựa, thì chắc là cô sẽ tìm đến tôi thôi mà. Lúc đó nếu bị đau cổ họng cũng ráng mà chịu, ai bảo tham cái vừa dài vừa to. Mà tôi thì lại không thích cái chỗ dưới của cô đâu (vì đã từng sinh con mấy lần thì còn gì nữa) cho nên cô chọn tôi thì phải biết tôi sẽ fk vào đâu.
    Về lòng chung thuỷ mà cô đề cập đến, topic không yêu cầu phải là những người có lòng chung thuỷ mới có thể thảo luận. Bởi lẽ rất đơn giản, người ta nói rằng người ta chung thuỷ thì cô cấm được sao? Cũng như cô nói rằng cô chung thuỷ (như trong bài trước) nhưng mà mỗi lần cô đi công tác xa nhà có những ai fuk cô thì ai biết được? Biết đâu cô lên đây thì ra vẻ thỏ non chung thuỷ, nhưng mà dâm dục đĩ thoã lắm thì sao? Cũng có vẻ hợp lý, bởi tôi mới nói đến hình thức điếm văn phòng đã làm cho cô ***g lên, vậy nếu cô thực sự không phải thì đâu cần như vậy.
    Tôi nói là ai không thích cứ chửi thoải mái, nhưng tôi cũng không nói rằng tôi sẽ không phản hồi lại, đúng không? Về cái trí tuệ bề thế của cô, tôi viết như vậy mà cô không thể hiểu ra thì cần gì phải bàn đến trí tuệ & hiểu biết của cô. Còn việc cô nói tôi ngu hay giỏi thì không quan trọng, bởi lẽ rất đơn giản, nếu cô ca tụng tôi giỏi, thông minh cũng không hề làm cho tôi thông minh thêm chút nào, ngược lại, nếu có nói tôi ngu dốt cũng không làm cho tôi ngu thêm chút xíu nào. Cũng như cô dùng những từ như hèn hạ, ngu dốt, bựa ... chắc tưởng tôi sợ rằng tôi sẽ hèn, sẽ dốt ngay lập tức nên phải cầm dép mà chạy chắc? Chỉ có những kẻ như cô mới trọng cái danh hão ấy, chứ tôi thì không. Cho nên còn lời lẽ nào chưa dùng cho ra nốt đi xem từ vựng của cô có khá không!
    À, sao cô vẫn chưa đổi nick thành wild&horny nhỉ? Như thế mới phản ảnh hết cái dâm dục bề thế của cô chứ. Cô lên đây cuối cũng là để tìm hiểu xem DV của đàn ông dài bao nhiêu (chắc để so sánh với chồng mình phải không? Sao ngày xưa không yêu nhiều, chơi nhiều vào để biết được nhiều cái khác nhau. Nếu vậy bây giờ đâu cần phải dùng cách này để tìm hiểu!). Có gì đâu mà ngại, ai đọc những bài cô viết chẳng biết là cô thích được thưởng thức cả cái kích thước của nợ ấy của tôi.
    To others: Sorry everyone nhé! Tôi vào đây lúc đầu là để thảo luận, nhưng cô bé này nứng quá nên kéo tay tôi ra một góc để fk. Vậy chứ mọi người để tôi hoàn thành xong tư vụ này rồi sẽ quay lại thảo luận tiếp. Mod đừng xoá gì hết nhé!
    Được elegant sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 06/10/2004
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ặ bĂc này hay nhỏằ?? Box này có phỏÊi là box ThỏÊo luỏưn 'Âu mà bĂc "hàng tôm hàng cĂ" thỏ. Tôi sỏẵ không treo nick hay xoĂ bài cỏằĐa bĂc 'i 'Âu mà sỏẵ 'ỏằf nguyên 'ỏằf mỏằi ngặỏằi biỏt 'ặỏằÊc bĂc 'Ê viỏt nhỏằng gơ và suy nghâ ra sao. Tuy bĂc 'Ê sorry mỏằi ngặỏằi rỏằ"i nhặng chỏc gơ sorry xong mỏằi ngặỏằi 'Ê tha lỏằ-i. Mỏằ>i sĂng 'Ê ra 'ỏằc bài này cỏằĐa bĂc, tôi xin lỏằ-i nhâ nó nhỏằâc mỏt lỏm. Rỏằ"i không phỏÊi chỏằ? wildpony hay humde phỏÊi viỏt lỏĂi cho bĂc 'Âu mà tôi nghâ mỏằi ngặỏằi rỏằ"i sỏẵ nói lên chưnh kiỏn cỏằĐa mơnh. Mong bĂc trỏằY lỏĂi vỏằ>i 'úng mỏằƠc 'ưch cỏằĐa topic.
  3. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đúng từ chuyên môn là "Hết thuốc chữa"
    [/quote]
    Thì bây giờ cô nghĩ vậy, đến lúc cô chán chồng, muốn tìm một anh để thổi kèn, cưỡi ngựa, thì chắc là cô sẽ tìm đến tôi thôi mà. Lúc đó nếu bị đau cổ họng cũng ráng mà chịu, ai bảo tham cái vừa dài vừa to. Mà tôi thì lại không thích cái chỗ dưới của cô đâu (vì đã từng sinh con mấy lần thì còn gì nữa) cho nên cô chọn tôi thì phải biết tôi sẽ fk vào đâu.
    Về lòng chung thuỷ mà cô đề cập đến, topic không yêu cầu phải là những người có lòng chung thuỷ mới có thể thảo luận. Bởi lẽ rất đơn giản, người ta nói rằng người ta chung thuỷ thì cô cấm được sao? Cũng như cô nói rằng cô chung thuỷ (như trong bài trước) nhưng mà mỗi lần cô đi công tác xa nhà có những ai fuk cô thì ai biết được? Biết đâu cô lên đây thì ra vẻ thỏ non chung thuỷ, nhưng mà dâm dục đĩ thoã lắm thì sao? Cũng có vẻ hợp lý, bởi tôi mới nói đến hình thức điếm văn phòng đã làm cho cô ***g lên, vậy nếu cô thực sự không phải thì đâu cần như vậy.
    Tôi nói là ai không thích cứ chửi thoải mái, nhưng tôi cũng không nói rằng tôi sẽ không phản hồi lại, đúng không? Về cái trí tuệ bề thế của cô, tôi viết như vậy mà cô không thể hiểu ra thì cần gì phải bàn đến trí tuệ & hiểu biết của cô. Còn việc cô nói tôi ngu hay giỏi thì không quan trọng, bởi lẽ rất đơn giản, nếu cô ca tụng tôi giỏi, thông minh cũng không hề làm cho tôi thông minh thêm chút nào, ngược lại, nếu có nói tôi ngu dốt cũng không làm cho tôi ngu thêm chút xíu nào. Cũng như cô dùng những từ như hèn hạ, ngu dốt, bựa ... chắc tưởng tôi sợ rằng tôi sẽ hèn, sẽ dốt ngay lập tức nên phải cầm dép mà chạy chắc? Chỉ có những kẻ như cô mới trọng cái danh hão ấy, chứ tôi thì không. Cho nên còn lời lẽ nào chưa dùng cho ra nốt đi xem từ vựng của cô có khá không!
    À, sao cô vẫn chưa đổi nick thành wild&horny nhỉ? Như thế mới phản ảnh hết cái dâm dục bề thế của cô chứ. Cô lên đây cuối cũng là để tìm hiểu xem DV của đàn ông dài bao nhiêu (chắc để so sánh với chồng mình phải không? Sao ngày xưa không yêu nhiều, chơi nhiều vào để biết được nhiều cái khác nhau. Nếu vậy bây giờ đâu cần phải dùng cách này để tìm hiểu!). Có gì đâu mà ngại, ai đọc những bài cô viết chẳng biết là cô thích được thưởng thức cả cái kích thước của nợ ấy của tôi.
    To others: Sorry everyone nhé! Tôi vào đây lúc đầu là để thảo luận, nhưng cô bé này nứng quá nên kéo tay tôi ra một góc để fk. Vậy chứ mọi người để tôi hoàn thành xong tư vụ này rồi sẽ quay lại thảo luận tiếp. Mod đừng xoá gì hết nhé!
    Được elegant sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 06/10/2004
    [/quote]
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đúng cảnh 1 gia đình nhá.
    Vừa có yêu thương, vừa có giận hờn, rồi động viên, chia sẻ, hài hước, v..v... bây giờ thì đến giai đoạn mạt sát nhau thậm tệ nữa.
    Ko chữa nhanh là lại kéo nhau ra toà bây giờ.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nếu những dòng trên đây không làm phiền Mod và người đọc, thì mình cũng có quyền có vài nhời chứ nhỉ ?
    Cậu "10 cm" ạ,
    Đúng như tôi nghĩ, cái chiều sâu trong đầu cậu không hơn kích thước 10 cm của cái ấy của cậu, cho nên có mỗi một việc đơn giản thế mà cậu làm ô nhiễm hết cả môi trường mỗi khi cậu há miệng.
    Tôi thấy cậu khoe không ngừng là cái của cậu dài lắm, "dư nhiều lắm", (thực ra hôm đầu cậu nói hớ, cậu cho là hơn 10 cm đã là "dư nhiều lắm", chỉ đến khi chị vạch cho cậu thấy thế nào là size chuẩn thì cậu mới vội vàng chữa thẹn), cậu lại bệnh hoạn ở giai đoạn cuối, lúc nào cũng chỉ khụt khịt muốn tống cái ấy của cậu vào cổ họng người khác. Vậy thì chị suggest thế này, tại sao cậu không cố rướn lên, làm một phát, quăng thẳng cái ấy của cậu vào chính miệng của cậu ( nó dài đến thế kia mà ), như vậy tha hồ "sưng cổ họng", được không ? ( Cậu làm tôi nhớ đến một loại động vật mà cái ấy của nó có thể quăng dài ra tới 1,2 m )
    Chị không bao giờ tấn công một ai, nhưng nếu tự nhiên nhào zô giở giọng mất dậy thì khó mà sống với chị. Còn sau khi đã thử cái cách mà chị vừa nói mà cậu vẫn bệnh hoạn, thì chị cũng bó tay, đừng cầu kíu chị nữa, nhé.
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 06/10/2004
  6. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi nói thật nha: 49 gặp 50
    Câu elegant gì đó quá phô.
    Cô wildpony là phụ nữ mà nói "chó" trong lời nói là quá tệ.
    Em xin hết cho các bác đấu tiếp
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chắc trong đầu của chú elegant chỉ có mỗi một khái niệm duy nhất là về cái ấy và chuyện ấy thôi hay sao ấy nhỉ? Chú ko nghĩ ra cái gì hay ho hơn để nói hay sao? Nếu chú ý về cái đó nhiều quá người ta sẽ gọi là bệnh hoạn, mà cái này nặng quá hết thuốc chữa thì đúng là.....Và có lẽ như thế tôi mới thấy chú lèm nhèm như đàn bà. Bệnh quá rồi
  8. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vui quá!...đọc topic này được thư giãn thoải mái thật đấy...
    Nhân dân đi từ ''người chồng chung thuỷ'' đến ''đĩ điếm văn phòng'' rồi ''10cm''...rồi ''kéo nhau ra 1 góc''...à còn có ''đàn voi'' với ''tâm sự phân trần'' nữa...xời ơi..sao mà bom, đạn, pháo kích, nã nhau chí choé...
    Đọc xong 5 trang lạc đường mất tiêu luôn!
    Các bác ơi! trở về với ''người chồng chung thuỷ '' đi...Có hay không có được người đàn ông như thế? Tại sao lại khó? Người vợ có giữ vai trò gì trong sự chung thuỷ của đấng ông chồng không nhở???
  9. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bi bô theo mấy ý kiến trên.
    NQ đọc cũng chẳng hiểu các bác này cãi nhau vì cái gì nữa.
    Nghi ông bà này ngày xưa đã một thời yêu thương lắm giờ đây chia tay nên thấy nhau là không chịu được phải khích cho nó chết.
    "Thôi, cầm tay làng, nhìn vào mắt làng đi, nhanh nhanh để làng còn về với trồng"
  10. hachimo

    hachimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi. stop cái chủ đề này đi thôi... quá đà quá rồi... em đọc mà thấy nhức cả mắt....
    Hoa sữa nở rồi, trời se se lạnh... Hà nội mùa này đẹp thật đấy, bác Hairyscary nhỉ!!!

Chia sẻ trang này