1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chỉ giỏi ăn thua đủ với phụ nữ .
  2. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Chú Elephant này mỗi lần cãi nhau với chị em là hay thò "vòi" ra doạ chị em, được vài lần hiệu quả rồi cứ tưởng là hay. Lần này chẳng may gặp phải cô Wild chuyên làm nghề hoạn lợn thiến chó, cầm kéo xẻo phát đi tong. Xem lần sau còn gì để mà thò ra không nào.
  3. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chắc là đang nằm mơ
  4. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác ạ, mình làm việc mình thôi, nhiều lời với những người như vậy làm gì , chỉ bẩn mồm thôi.
    Nếu khônng phải là không còn chút lòng tự trọng nào thì có lẽ là bị bệnh đấy, thông cảm vậy.
    Em té, kẻo sình dây vào người.
    Đề nghị các admin nghiên cứu cho dân đen bọn em cái công cụ ignore những người nói chuyện bẩn mắt quá, chứ thế này mãi thì còn thư giãn gì nổi
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Pony nói chuyện "trừu tượng" ở đây! Hí hí hí! Pony ơi không biết quan niệm của ông xã WP về chung thuỷ thế nào cứ bà xã Wm bảo, anh cứ lam tròn trách nhiệm của một người chồng, một người cha, không đi sớm về muộn, ... thế là chung thuỷ với em rồi! Vợ thằng bạn Wm thì lại có cái giới hạn, quy định về sự chung thuỷ thoáng hơn: Anh làm gì thì làm, đừng để em biết, những người xung quanh biết là được! Một ông lão thì than thở với một bà lão hàng xóm mà ông ngày nào cũng sang chơi: "bà ấy nhà tôi thật chung thuỷ" hỏi ra mới hay, bà ấy đã mất từ năm ông 35 tuổi! Híc híc . . . không biết sự chung thuỷ nó như thế nào nữa?
  6. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá ngạc nhiên trước sự tranh cãi mãnh liệt giữa elegant và Wild. Lời lẽ rất "mặn" nhưng thật sự thì tôi không thấy khó chịu lắm, những nếu được thanh hơn thì vẫn tốt hơn dù rằng vẫn biết là các anh chị rất nóng giận. Nhưng tôi cho rằng khi nóng giận thì con người nói chung mới thể hiện được bản chất thật của mình, và điều mới đúng là có sức lôi cuốn lớn. Và đó chính là mặt tốt của cái dở. Mọi thứ đều có tính hai mặt mà. Trong diễn đàn nhà mình nói chung vẫn có tính hội đồng, điều này không phải lúc nào cũng tốt bỡi lẽ điều đúng có khi không phụ thuộc số người ủng hộ. Đặt biệt là có một số anh chị giỏi văn, hay đưa đẩy không đúng chỗ làm một số người tức giận, đi lạc đề bài không cần thiết.
    Về chuyện đề tài này tôi ý kiến như sau: Chuyện anh humde đưa ra là chính xác, 10% còn lại là do chưa có điều kiện hoặc là quá sợ mà thôi. Tuy nhiên các chị cũng đừng lo lắng nhiều quá, các bác trai cũng biết mình cần phải làm gì để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng khái niệm gìn giữ này không tuyệt đối như các bác gái mong chờ, tôi nghĩ thế, các bác gái nên thực tế một chút.
    Một phần nữa cũng là do (hơi lạc đề một chút): tôi được nghe nhiều chị em nói chung lấy chồng cho xong chứ cũng chẳng thương yêu gì chồng cho lắm, bản thân mình và con cái là trọng hơn. Chồng chẳng qua cũng là cái công cụ và là đồ trang trí mà thôi. Nên ... cũng chẳng có gì để mà suy nghĩ nhiều, làm được thì làm, thế thôi. Sống cho mình một chút rồi sau này có chết sẽ không tiếc nuối cuộc đời làm trâu ngựa.
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào ấy chứ, ko yêu ko thương thì lấy về làm gì, có con với họ làm gì? Chẳng qua là ở với nhau lâu rồi, quen tính quen nết ko còn thấy có cảm hứng mới mới, là lạ như thuở còn yêu thôi. Em thấy người ta bảo đó là lúc tình chuyển thành nghĩa. Mà ở đời, sống với nhau vì nghĩa thì bền vững hơn là vì tình.
  8. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    À, bác này đã từng tạo một topic hỏi chuyện có nên kiss cô nàng đồng nghiệp không thì quan niệm thế này có gì là lạ. Xin lỗi bác nếu tôi nhớ nhầm
    Thế này anh nhé, phụ nữ cũng là con người thôi, anh biết lạc lòng thì người ta cũng biết lạc nhịp, anh biết rung động với người khác giới ngoài đường thì họ cũng không ngoại lệ.
    Chồng đối xử với vợ tốt, chung thủy thì vợ cũng sẽ đối xử tốt với chồng, giữ đúng mức các mối quan hệ xung quanh, làm vợ hiền, dâu thảo.... Nhưng nếu anh đàn ông coi chuyện vợ mình ở nhà làm osin cho anh ta và gia đình, phải giữ đạo vợ chồng trong mọi tình huống là đương nhiên, còn anh ta thì ngược lại, có quyền đi sớm về khuya, đi ngang về tắt thì xin lỗi, anh ta chẳng có tư cách gì để đòi hỏi bất kỳ chuyện gì, hiểu chửa? Anh có tư cách gì mà đòi vợ chung thủy, đòi vợ phục vụ, chăm sóc chu đáo khi anh chẳng coi đó là mái ấm gia đình của anh, và anh phải có trách nhiệm giữ gìn nó? Thậm chí anh cũng chẳng có tư cách để mà dạy con đâu, một thằng đàn ông phản bội, giả dối với ngay cả người đầu ấp tay gối thì làm gì có lòng tự trọng, sự chân thật, ngay thẳng để mà dạy dỗ, làm gương cho con?
    Tôi là tôi loại trừ những anh lạc lối lầm đường khi ở xa vợ con, hoặc khi tình yêu không còn phải chia tay nhau nhé, chứ những thứ đàn ông thích ở sau lưng vợ tí toáy để tỏ rõ bản lĩnh đàn ông thì tôi khinh. Bản lĩnh cái nỗi gì, khi ở ngoài đường con chó nó cũng biết làm chuyện đấy, và cũng làm ngon lành với n con chó cái, là con người, lại là người có học, không lẽ ngẫm ra lại cũng chẳng hơn gì... nhỉ? Đến là buồn cười.
    Xin lỗi tôi nói thẳng, nhưng nếu cứ nghĩ như vậy thì anh nên về ly dị vợ đi thôi, rồi tha hồ ngang dọc, chứ thêm một người cha như anh xã hội lại thêm lo cho những bé con phát triển từ cái tế bào đó. Nói thật, đừng nóng .
  9. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chào gacalamcam,
    U co trí nhớ tốt lắm. U cũng có vẻ nóng tánh, lại muốn cải vã rồi à? U sỉ vả tôi trực tiếp mà không thương tiếc nhỉ. Tuy nhiên tôi cũng chẳng nóng giận vì:
    1. U mới làm điều đó có 1 lần, làm nhiều lần thì tôi sẽ nóng. Với lại nói kiểu như u thì như nước đổ lá khoai, thuộc loại nói suông, chẳng có lợi ích gì. Người mà đang cần giáo dục mà nghe u nói thì càng mất dạy thêm mà thôi. Nên chẳng ai thèm mướn u đâu. Thằng phất phơ như tôi mà nói chuỵện còn biết điều hơn nhiều.
    2. Những điều tôi nói và những gì tôi làm có thể có sai số tùy tình hình lúc đó. Giống như kiểu vận dụng học thuyết Mác theo tư tưỏng HCM vậy. Vì tôi cũng có cái đầu suy nghĩ như ai. Cái đó người ta gọi là sự hướng thiện của một người không hoàn hảo.
    3. Những điều u gán ghép cho tôi đều không đúng, đọc nghe rất là buồn cười, đúng chuyên gia chụp mũ và tưởng tượng. Làm người thì cần phải khuyến khích sự yêu thương và tôn trọng, khuyến khích sự hiếu thảo của con cái. Đừng khuyến khích điều ngược lại mà lầm đường lạc lối nhé.
    Xin chào u và chúc cuối tuần vui vẻ. Tôi rất thích sự thẳng thắng và bản chất con người tốt trong u. Người tốt thì cần phải nuôi dưỡng để nó có nhiều hơn.
  10. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    1. Anh có vẻ mắc bệnh tưởng hơi nhiều nhỉ? Tôi có chửi anh à? Nếu anh thực sự nghĩ vậy thì tôi xin lỗi vậy, tôi chỉ nói bâng quơ thôi, không ngờ làm anh hiểu lầm
    2. Anh lầm rồi, tôi không hề có ý dạy dỗ hay khuyên răn ai, anh không cần lo phản tác dụng hay không. Tôi đâu rảnh rang dữ vậy, đi dạy dỗ người dưng. Nếu em út con cháu tôi có cần khuyên răn thì tôi cũng chỉ nói ra ý kiến riêng của mình, còn lại ai muốn làm gì cứ làm, có đầu có óc cả, không lẽ phải đợi người ta cầm tay chỉ việc cả đời à? Vả lại, trẻ con cũng phải tập chịu trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình chứ, nhất là đàn ông, đàn ông mà vô trách nhiệm thì đem thả trôi sông cũng không xứng, chỉ làm bẩn nước thêm.
    3. Tôi chụp mũ anh à? Chỗ nào nhỉ? Tôi nói anh phản bội, giả dối, vô trách nhiệm.. à? Tôi có nghề nghiệp đàng hoàng, không có nhu cầu thêm nghề làm mũ, anh không phải lo.
    Anh lại hiểu xa quá rồi, thông minh không đúg chỗ đôi khi không tốt đâu anh nhé
    4. Ôi, ai có con thì nấy lo, nếu lỡ làm gì để không dám nhìn thẳng mắt con cái khi nói chuyện, thì phải chịu thôi, sao lại trách hàng xóm anh nhỉ? Tôi chẳng khuyến khích dạy dỗ con cái ai không hiếu thảo.., chuyện đó bọn trẻ phải tự mình nhận thức, anh không lo tôi lầm đường rồi nhé.
    Cám ơn từ thẳng thắn của anh nhận xét, người tốt thì tôi không dám nhận, nhường anh ạ.
    Đừng nghĩ tôi muốn mắng anh, chụp mũ anh, hoặc muốn cãi vã... với anh nhé, coi trọng tôi quá. Thế nhé, xin phép anh tôi không reply những bài sau liên quan đến "cáo buộc" của anh về việc này. Chúc vui.

Chia sẻ trang này