1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ongxa_fireice

    ongxa_fireice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Bạn viết như vậy và nói rằng không chửi nguời ta à ? Viết thế kia mà còn chối nữa. Bạn nói nghe hay lắm, chứng tỏ bạn từng trải với mấy kinh nghiệm chung thuỷ và không chung thủy này, tôi thì góp ý vài dòng và không đồng ý với những gì bạn nói.
    Đàn ông và đàn bà đều khác nhau, không nên so sánh, tôi thế này thì anh cũng phải thế này. Gia đình là của hai cùng gầy dựng nên, mỗi nguời việc khác nhau và trách nhiệm khác nhau. Xã hội Vn có những nét riêng, và các bạn gái la phụ nữ vn, chứ không phải la phụ nữ Mỹ, xin đừng so sánh. Các chị em muốn so sánh tự do kiểu Mỹ, xin hỏi lại có hiểu phụ nữ Mỹ là thế nào không mà so sánh?
    Tôi đoán chắc rằng không ít lần các chồng các chị, các cha các chị em o đây đều ký hợp đồng trong bia ôm cả, không tin thì vể hỏi thẳng họ xem. Nhưng họ vẫn chung thủy đấy thôi, vẫn lo cho gia đình vẹn toàn. ...
    ...đi họp rồi...bạn nào viết tiếp đi....
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ! Mình vào nhầm! Cái topic này sinh ra là để cho mọi người chửi nhau! Có lẽ đi tìm thêm người vào đây để xả hơi thôi! Mods thay title của topic được rồi đó!
    ================== r23)] ================== ​
  3. giacalamcam

    giacalamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ah, hóa ra vì cái đoạn dog í mà có nhiều anh hiểu lầm tôi đang chửi họ . Nhưng tôi nghĩ rồi, không lấy nó ra thì chẳng biết phải lấy cái gì để so sánh cái mà nhiều người vẫn coi là bản lĩnh đó, có vẻ như là một ví dụ không được dễ nghe lắm, nhỉ?
    Tôi thì quan điểm bản lĩnh con người là ở chỗ chiến thắng dục vọng bản thân, hướng tới cái tốt, chứ không phải ở chỗ mặt dày, cứ sống theo bản năng rồi thì mặc kệ thiên hạ nói gì. Đi lên dốc khó, chứ tụt dốc thì chả cần phí sức, cứ ịch ra là nó lăn thôi. Nói thế chắc anh hiểu cái ví dụ về con chó rồi chứ ạ?
    Nếu anh vẫn xem đó là tôi mắng ai đó, thì phiền anh sửa lại bằng một ví dụ nào khác nhẹ nhàng hơn mà vẫn giữ đúng ý nghĩa của cái việc "lang chạ để tỏ rõ bản lĩnh giống đực", thì tôi sẽ sẵn sàng đính chính, để nhiều người khỏi hiểu lầm tôi đang mắng họ vậy. Thế là được rồi anh nhỉ
    Tôi trả lời anh về chuyện anh đưa ra, hơi nhiều chuyện trong cái topic này, mong các anh chị đừng phiền.
    Thứ nhất, tôi chưa bao giờ đòi hỏi phải có công bằng tuyệt đối, cào bằng trong quan hệ giữa nam và nữ, cũng không đòi hỏi công bằng, dân chủ kiểu Mỹ như anh nói.
    Như cái dòng bôi vàng đầu tiên của anh, tôi đồng ý với anh, và cũng chính là ý kiến của tôi, mỗi người sinh ra có một vai trò riêng, tùy vào khả năng, cá tính mỗi người, nên không thể có chuyện cào bằng. Gia đình là của chung, cả hai đều phải có trách nhiệm với nó, bất kể người đó là ai. Nhà anh thì anh phải lo vun quén, anh có lo thì mới có thể yêu cầu người khác cùng lo được, chứ chỉ ngồi đó đập phá, ngáp ruồi mà ngoác mồm ra kêu gọi người khác lo giùm thì.... Tôi nói thế anh có gì phản đối không?
    Thứ hai, mấy chuyện anh đưa ra về "truyền thống gia đình, phụ nữ và đàn ông VN" thì tôi xin lỗi, nó là một chuỗi nguỵ biện.
    Tại sao tôi nói anh ngụy biện? Phụ nữ VN có phải là con người không? Đàn ông VN là người, phụ nữ VN cũng là người, thế mà theo cái truyền thống cổ xưa (nhưng vẫn còn nhiều người chưa muốn đưa nó vào dĩ vãng) thì phụ nữ bị buộc vào Tam tòng tứ đức, trong khi đàn ông có truyền thống năm thê bảy thiếp thì có hợp lý hay không? Anh đừng nói đó đã là truyền thống rồi, không nên thay đổi nhé, truyền thống cũng có tốt có xấu, lựa thời, lựa việc mà theo, nếu không thì bây giờ phụ nữ VN bị bó chân (nghĩa đen) ngồi ở xó nhà hết cả rồi. Nên nếu ai cho rằng truyền thống VN là chồng chúa vợ tôi, chồng kêu vợ dạ, phụ nữ ở nhà bếp núc, cấm hó hé nửa lời, chồng là chúa tể, muốn đi thì đi muốn về thì về, bia ôm, **** mặc tình thì đó là ngụy biện đó anh ạ.
    Nếu nói như ai đó, trong một câu chuyện tôi đã đọc, thì phụ nữ VN bị XH đưa lên bàn thờ với những mớ giáo điều tam tòng tứ đức, để họ dù muốn cũng không thể nhảy xuống bàn thờ mà đòi nói chuyện bình đẳng với đàn ông. Theo tôi thì cái truyền thống đó đẹp, ở một mức độ nào đó, nhưng không phải là điều tốt nhất cho phụ nữ.
    Kế tiếp, tôi đồng ý, ông tôi, cha tôi, đến chú, bác, anh tôi đều có trường hợp phải ký HĐ ở bàn bia ôm, nhưng không phải vì thế mà tôi cho đó là một việc làm đúng, không thể bàn cãi. Nói như anh, ra đường nhiều người vượt đèn đỏ, suy ra vượt đèn đỏ là bình thường, là đúng à? Thế là ngụy biện đó anh.
    Cuối cùng, nếu anh nghĩ chỉ việc đem tiền về nhà, cùng với cái thân xác mỏi mòn, bệ rạc vì bia, rượu, gái gúm là đủ vai trò của người chồng, người cha, người đàn ông trong gia đình rồi, thì tôi xin phép được không nói chuyện tiếp với anh, vì quan điểm khác nhau, nói nữa cũng vô ích.
    Nếu có lòng anh chịu khó đi hỏi tất cả phụ nữ anh quen, để hiểu cảm giác một người phụ nữ thấy chồng mình suốt ngày la cà quán nhậu, bia ôm gác tay, gái gúm (cho dù là vì công việc), là thế nào. Biết rồi sẽ hiểu, quan điểm của hai giới về việc này là khác nhau đấy anh. Và cũng thưa với anh, đàn ông đau như thế nào khi vợ mình (tôi xin lỗi) ngủ với thằng khác, thì phụ nữ cũng đau như thế ấy khi chồng mình đi với người phụ nữ khác, Vì vậy hãy suy nghĩ kỹ, cái gì mình không thích thì đừng làm cho người khác. Đừng nghĩ dao đâm ngực mình thì đau, còn đâm người khác chắc là không đau vì mình không thấy đau.
    Tôi nói thêm một chút, bố tôi, anh tôi đều thuộc dạng đàn ông lăng nhăng ngoài đường nhưng vẫn chu toàn chuyện nhà. Tuy họ có thể "đập chết mèo khi cần bảo vệ hạnh phúc GĐ", nhưng không vì vậy mà tôi cho đó là chuyện tốt, chuyện đương nhiên trong XH. Bố tôi, anh tôi thì tôi chỉ không nể, nhưng không dám hơn, dẫu sao họ cũng là trưởng bối, họ cũng không hèn, dám làm thì dám chịu để mẹ tôi, chị dâu tôi cào xé, chửi rủa, khóc lóc, và biết đó là sai . Nhưng người khác thì tôi không chắc, đàn ông không biết giữ mình trước cám dỗ cuộc sống, tệ hơn, đàn ông coi vợ là cái áo, không thích thì thay..., chỉ đáng để được kêu là một thằng đàn ông, không hơn không kém. Nếu hắn ta là tổng thống thì cũng chẳng hơn gì, tựu trung chỉ là con đực, còn nếu lớn tuổi quá thì sẽ được gọi là thằng già cho xứng với tuổi tác.
    Nói thêm với các anh nào còn cay cú với tôi, không có đàn ông các anh tôi vẫn sống khoẻ, sống tốt, thậm chí còn sống vui hơn, nên đừng nghĩ tôi sẽ sợ ế chồng. Chồng xứng đáng thì tôi nể, tôi thương, tôi chăm sóc, vun quén gia đình, còn không thì chia tay, có con tôi nuôi, không cần trợ cấp, anh tự nhiên đi tìm mối khác vừa ý đẹp đôi, miễn có chuyện "anh vẫn đem tiền về nuôi con, dù đi đâu anh vẫn vác mặt về với em này"....
  4. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    A ha ha...lại sắp có Third World War...cho cái chủ đề này rùi...sao nhân dân ở đây nóng nảy quá nhở?? Bình luận một cách hữu nghị không được à??
    Mà bác gid phát biểu cũng chán lắm!...
    "....tôi được nghe nhiều chị em nói chung lấy chồng cho xong chứ cũng chẳng thương yêu gì chồng cho lắm, bản thân mình và con cái là trọng hơn. Chồng chẳng qua cũng là cái công cụ và là đồ trang trí mà thôi. Nên ... cũng chẳng có gì để mà suy nghĩ nhiều, làm được thì làm, thế thôi. Sống cho mình một chút rồi sau này có chết sẽ không tiếc nuối cuộc đời làm trâu ngựa..."

    Bác nghe chị em nào nói thế...bác cũng buôn dưa..với chị em gớm nhở. Bác nghĩ sao nếu vợ hoặc người yêu bác (nếu có) cũng tuyên bố 1 câu trắng toát như thế với bác??????
    Được wildthings sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 09/10/2004
    Được wildthings sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 09/10/2004
  5. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bravo!!! bác giaca...có thế chứ...Phụ nữ chúng mình mà cứ im ỉm thì các đấng cứ được đàng chân lân đàng đầu!
  6. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa có vợ tuy rằng cũng "băm" vằm rồi. Từ ngày người yêu tớ nhận lời với tớ đến giờ, việc nói chuyện với phụ nữ tớ cũng tự đặt ra một khoảng cách. Tớ là một người thuộc style chung thuỷ, tờ nghĩ thế, ngày còn đi học ĐH tớ ăn duy nhất ở một quán ăn từ khi nhập trường đến khi ... xuất trường, đến bi giờ đi làm cũng thế. Tớ nghĩ rằng cũng chẳng khó lắm để làm một người chồng chung thuỷ, ngoại trừ ... nhìn bởi nhìn nó còn thuộc về thẩm mỹ. Tớ cũng thấy lạ, ở cái tuổi này rồi mà các bác vẫn có thể lao vào những cuộc cãi vã, mạt sát nhau. Nhưng mà thôi, tớ chỉ có một lời khuyên mạo muội rằng: các ông chồng khi định làm một điều gì đó với người phụ nữ không phải vợ mình (nói chuyện, đong đưa, tán tỉnh) nên nghĩ đến những giây phút yêu thương với vợ mình.
  7. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ "nổi sầu" này với tôi. Tôi đôi khi vẫn nói chuyện chơi với chị em, và đó là điều mà tôi buồn nhất về phụ nữ. Có vẻ như họ chẳng có một thứ tình yêu đích thực nào dành cho chồng cả. Họ vẫn thích nói chuyện với một thằng tào lao như tôi vì tôi là người của "bóng tối", nên nhìn ra sáng thấy rất rõ. Đôi khi tôi cũng cố góp chút sức nhỏ của mình làm họ và cuộc sống nói chung của mọi người vui hơn.
    Ai trên kia có kêu réo thằng này thằng nọ, thì tôi xin thưa rằng, tôi là một thằng đàn ông đây, khỏi phải gán ghép chi cho mệt. Tôi rất tôn trọng con chó, đừng có lấy nó ra mà chửi lộn nhé, nó là một loại vật rất đáng quý.
    Được gid sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 09/10/2004
  8. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hé, đừng tổng quát những gì mình nhìn thấy thành TẤT CẢ phụ nữ. Cùng lắm thì cũng chỉ có thể cho rằng:
    --- Trường hợp thứ nhất. Mấy chị em chơi với Gid là người như vậy. Trong trường hợp này có hai câu phương ngôn: "chọn bạn mà chơi" hoặc là "hãy nói cho tôi biết bạn bạn là ai tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai"
    --- Trường hợp thứ hai. Mấy chị em đó không phải là người như vậy, chẳng qua Gid nhà ta đây chỉ hiểu được đến vậy. Trường hợp này phương ngôn "chọn bạn mà chơi" là dành cho mấy cô kia chứ không phải là cho Gid.
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    ehehe, phụ nữ "tào lao" thì tìm người tào lao như you mà nói chuyện. Chứ phụ nữ có "học", có kinh nghiệm cuộc sống, (học ở đây không chỉ trong trường thôi nhé), họ chả hơi đâu tìm ba cái đứa tào lao.
    Đúng, nếu mà sống với đàn ông "tào lao" thì sống một mình khỏe hơn. Phụ nữ lấy chồng là lấy người anh, người để mình kính trọng. Yêu có thể không quan trọng, nhưng "kính" là điều không thể thiếu. Yêu mà không biết giữ cũng có thể chia tay. Còn kính trọng thì không thể xa được.
    chứ còn gặp phải một thằng mà mình khinh, thì sống làm gì cho nó khổ cái thân, đúng không các bạn.
    Bởi vậy đã nói rồi, còn ham chơi thì cứ chơi cho đã. Lập cái gia đình rồi thì không chỉ sống cho mình, mà còn làm gương cho con cho cái.
  10. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì hai người trên nói cũng không sai. Những nói riêng thì không nên chê bạn của gid. Chê gid thì được. họ chẳng có liên quan gì với mấy vị, mà cũng chưa chắc bạn của gid và mấy vị, ai sống vui hơn ai. Mình nên tôn trọng người khác các anh chị ạ.

Chia sẻ trang này