1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối? Thật khó quá !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi humde, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nói đúng tức là không còn là chê nữa rồi.
  2. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chữ nghĩa hay cũng chẳng có nghĩa lý gì khi đi lạc đề và không tôn trọng người khác chú ạ.
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tôn trọng người khác thì tốt, nhưng người quan trọng nhất ở ngay bên cạnh mình, là vợ, là người mình yêu thương mà còn không biết tôn trọng (với những suy nghĩ như của gid đây), thì nói chi đến tôn trọng người ở đâu đâu trên mạng.
    Nói vậy chắc chú hiểu chứ. Những người bạn của chú nhiều khi tâm sự với chú họ không yêu chồng, nhưng có thể họ kính trọng chồng họ. Họ tâm sự với chú thời điểm nhất thời vậy thôi, chứ có tg suy nghĩ lại, họ sẽ coi thường chú đó. Đàn ông quan trọng nhất là chiếm được lòng kính trọng từ người phụ nữ. Chứ mà sống với một người mà vừa không yêu vừa khinh, thì trừ những người hơi hâm, chứ còn sống một mình sướng hơn.
  4. gid

    gid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn 5plus1sense đã giải thích và bảo vệ bạn của gid. Vậy nên chăng bạn cũng mở tấm lòng của mình một chút mà dùng cách giải thích đó, áp dụng cho gid được không? Nếu được thế thì còn sung sướng gì bằng! Chân thành cảm tạ.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trùi, đọc đến giờ em mới thấy buồn các bác ạ. Chị em phụ nữ chúng tôi hình như đều chung một quan điểm, đó là chúng tôi yêu và tin tưởng chồng . Vậy mà nhiều bác trai lại luôn bộc lộ sự thiếu tin tưởng vào chính bản thân mình, đang lăn tăn lo sợ ngày nào đó mình không giữ nổi lòng chung thuỷ. Em rất hiểu suy nghĩ của các bác, cuộc sống còn dài mà. Em tự hào về cuộc sống của bọn em và quan niệm về lòng chung thuỷ một cách đơn giản như bác Humde nói, thì đúng là như vậy. Nhưng em tự hào là vì từ khi yêu và lấy đến bây giờ đã là 10 năm rồi bọn em vẫn có thể tin tưởng được nhau bác ạ, chứ còn em cũng đủ khôn để biết không bao giờ nói "không bao giờ". Ai mà biết trong 2 hay 5 năm nữa chồng em hoặc chính em lại đổ đốn ra đi tò te với người khác. Nhưng em không thể sống mà không có lòng tin, chồng em cũng vậy thôi. Nhờ có lòng tin vào nhau mà em sống vui vẻ, chả bao giờ em cảm thấy lo sợ cái gì sẽ xảy ra vào ngày mai cả .
  6. lan_chi

    lan_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, làm gì có cái gì gọi là tuyệt đối hả các bác? Thế nên chỉ nên nói đến sự tương đối thôi. Mà cái sự tương đối ở đây lại là do mỗi người tự đặt ra. Nói đến sự chung thuỷ thì vấn đề tương đối lại không phải do mình mà do nửa kia của mình đặt ra (tức là mức độ thả lỏng mà nửa kia của ta chấp nhận được) và mình không được trèo rào.
    Kể cũng khổ cho bác nào tâm hồn không yên, cứ thập thập thò thò, trèo trèo tụt tụt, to kiss or not to kiss (trêu bác Gid tẹo, đừng giận à nha) nhỉ! (đôi khi em cũng thấy khổ thân em, hi hi)
    Bác nào mà đòi sự tuyệt đối là mơ mộng hão huyền rồi! Nói chung không nên biến cuộc sống gia đình thành một cái vòng kim cô ngột ngạt. Mỗi người nên có tự do riêng, khoảng trời riêng để ngắm sao, ngắm trăng, ngắm rào và thỉnh thoảng mơ mộng: trèo rào or not trèo rào
  7. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tôi xin nói cảm giác đầu tiên của tôi khi đọc tiêu đề của chủ đề này " làm người chồng chung thuỷ tuyệt đối thật khó quá " là vô cùng khó chịu. Và đoan chắc 1 điều tác giả của nó dùng nó như 1 lời biện minh cho hành vi bay **** của mình, hoặc đã từng...hoặc sắp ....
    Chung thuỷ , nếu xét trên nghĩa tuyệt đối thì đúng là khó có ai làm được , xin mở ngoặc là cả nam lẫn nữ , chứ mấy ông anh đừng nghĩ rằng chỉ có mấy ông là có quyền bay nhảy và khó chung thuỷ. Phụ nữ và đàn ông đều biết yêu thương, biết rung động, biết đa cảm. Tôi nói nếu chung thuỷ ở đây là tuyệt đối , tức là bao gồm luôn cả việc " ngoại tình trong tư tưởng" (đôi khi thấy 1 bóng dáng khiến xuyến xao đôi chút , diễn viên điện ảnh đẹp trai , xinh gái gì đó khiến mình nằm mơ gặp v.v...) cũng không được xem là chung thuỷ. Cho nên sẽ có rất ít người làm vẹn toàn được "chung thuỷ" theo nghĩa này , trừ khi là thánh.
    Ngược lại , nếu xét chung thuỷ theo nghĩa bình thường, tức là tất yếu phải có ngoại tình, có đi ngang về tắt , có hẹn hò, có lang chạ thì thật sự mấy ông anh mà nghĩ như vậy, cho đó là điều tất yếu, và tự cho mình cái quyền được làm điều đó thì xin thưa : đem bắn bỏ đi là vừa.
    Dạng tệ hơn nữa là mấy ông tự cho rằng không đáng hổ thẹn khi mình ngoại tình , còn phụ nữ thì ko được phép làm điều đó. Xin thưa các ông biết đau như thế nào khi vợ ngoại tình thì người phụ nữ cũng đau như thế ấy. Nỗi đau cũng sâu như dao cắt và sụp đổ như nhau mà thôi.
    ----
    Sở dĩ tôi viết ra vì cảm thấy khó chịu với 1 bộ phận đàn ông có những suy nghĩ tự cho mình cái quyền nhăng nhít , và xem đó là không phải là điều gì phi đạo đức. Cái tư tưởng rất quan trọng các bạn ạ. , nó sẽ ảnh hưởng tất cả, kể cả hạnh phúc gia đình quý báu của bạn đấy!
  8. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Em đồng ý với chị FireIce áh, ngay cái title của topic đã thấy như là biện hộ cho hành động thiếu chung thuỷ của những ông chồng áh .
    Mà hình như hôn nhân ngày nay càng dễ dàng thì việc chia tay cũng dễ như vậy áh, không được như các cụ ngày xưa .
  9. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lo làm giàu không lo, toàn nghĩ đến những chuyện ngoại tình, chung thủy. Chán cho những con người như thế này quá.

Chia sẻ trang này