1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người lớn khổ thế ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Làm người lớn khổ thế ?

    Cuộc sống có thật sự khắc nghiệt không ? có thật sự vô tình trước nỗi bất hạnh của con người không ? Người cảm thấy bế tắc trước cuộc sống của mình . Chứng kiến câu chuyện của người mà nó thấy làm người lớn sao phức tạp thế ? người lớn thì phải lo cơm - áo - gạo - tiền những cái tất yếu để tồn tại trên cõi đời này , người lớn quan tâm đến danh dự của mình , là người lớn thì sẽ yêu , sẽ xây dựng gia đình, sẽ phải lo rất nhiều ..

    Người đã quen , đã yêu và cưới nhau qua Net . Khi người cưới nó thấy tình yêu qua Net cũng có kết quả đấy chứ và tự nhủ có lẽ mình cũng sẽ yêu.. Vậy mà ! chỉ vài tháng sau , đám cưới qua Net không như người tưởng tưởng , người bạn đời mà người chọn không như người nghĩ .. Nó tự hỏi : Người ta đem niềm tin đến cho nhau thật khó mà sao lấy nó đi lại dễ dàng thế ? Người già đi vì lo lắng cho người bạn đời của mình , lo cho chính bản thân người , lo chuyện cửa hàng , lo .. Nó biết , giờ đây người chỉ còn mình nó là chỗ dựa duy nhất để cất giấu những tâm sự không thể chia sẽ cùng ai . Nó vốn không phải là đứa biết nói dối vậy mà giờ đây nó lại nói dối , nó nói dối mọi người trong gia đình.. cũng chỉ vì người . Nó sợ nó sẽ gục mất , nó sợ chỗ dựa duy nhất của người - Nó - sẽ sụp đổ một ngày nào đó..

    Tâm sự của người - nó giữ , nhưng tâm sự của nó ai giữ bây giờ ? Nó chỉ còn cách cố gắng , cố gắng hết sức , nó phải mạnh mẽ để giúp người vượt qua khó khăn này . Để giúp người nó phải trả giá , nó tự hỏi không biết kiếp trước có nợ gì người hay không mà kiếp này nó phải giúp người . Nó sợ nếu nó bỏ người thì người không trụ được mất . Buồn cười thật ! Nó có thực sự ngu ngốc không ? khi mà nhiều lúc lại bỏ học để giúp người ?? có phải nó đã sai lầm ?

    Khi nghe thầy dạy môn Quản Trị Doanh Nghiệp nói : " Các em hãy lo cho tương lai sau này của mình , đừng ham chơi , sau này các em cầm cái bằng tốt đi xin việc sẽ dễ dàng hơn là cái bằng sửa chữa nhoe nhoét " Nó bật chợt nghĩ tới chính nó . Từ sau khi thi dh xong nó đã làm được gì cho chính nó chưa ? chưa , nó thấy xấu hổ quá ! Nó chẳng có gì , gia đình ư ? nhắc đến làm gì cho thêm buồn , việc học cũng chỉ ở một ngôi trường trung học . Nó thấy mình vô dụng quá ! Có chăng nó chỉ có cái tài lẻ về mấy thứ linh tinh . Nó hỏi những người mà nó biết rằng nó có nên thi tiếp hay không ? đa số đều tán thành . Nhưng , khi hỏi nó thi vào đâu thì chính nó lại không biết .. Nó bắt đầu tìm kiếm mục đích sống của chính mình... Có ai biết không ? Nó cần lời khuyên ... Mọi người khuyên nó hộ cái .

    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  2. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm gì còn ai là người hả em.Toàn ngợm thui.Cứ sống trẻ trung nhí nhảnh con cá cảnh là trẻ tuốt.


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn di.............
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  4. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ^_^
    thế àh, làm người lớn mà con đi kể khổ <=== only kid
    tất nhiên chả cấm chuyện tâm sự nhưng mà người lớn này trẻ con quá.
    Nếu là con gái thì....... thật ra cũng chả tốt
    Nếu là con trai chả còn gì mà nói
    Thế mà cũng bảo làm người lớn, người lớn làm trẻ con buồn thì ...
    hơ hơ mình viết linh ta linh tinh cái gì nhưng mà thấy cái ông hay bà người lớn này không chấp nhận được có cần qua một lớp huấn luyện không?
    tớ free cho, tuy không phải là người lớn nhưng chắc đủ trình độ với cái người lớn trẻ con kia
    cái chủ đề nghiêm túc thế này mà mấy cháu chỉ được cái bôi bác nó, true thích đánh đít không trẻ con ra chỗ khác chơi.
    - - - - - - - - - - - - - - -^_^Sinh năm 1969, người già nhất TTVNOLYahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! www.ChatterVN.com - Trang chủ lớn nhất về Chatterz và Internetterz Việt Namwww.Chatter-VN.com - Site yêu thích nhất^_^
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng thật ! cháu chỉ viết những gì cháu nghĩ , thế mà chú lại bôi bác cháu thế à ?
    <------ ức ................. gần ..................... khóc
    Thì cháu cũng chỉ gần là người nhớn thôi ! thế mới nói chứ . Không thì nói làm rì . Chú là người lớn mà lại đi chấp với trẻ con à ?
    Cháu viết nghiêm túc , viết = những gì cháu cảm nhận được . Thật quá đáng ! quá thể . Hu hu ....
    Không có gì tàn nhẫn = chính câu nói của con người .
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Phải mất đến 9 tháng 10 ngày để một con người ra đời . Nhưng chỉ trong 1 giây thôi lại kết thúc cuộc đời con người một cách nhanh chóng . Nó tự hỏi : Khi chết đi con người sẽ như thế nào nhỉ ? Nó vẫn thắc mắc lắm ! Có lần nó muốn chết . Làm cách nào để chết bây giờ ? chết có nhiều cách , nhiều kiểu lắm ! Làm thế nào để chết một cách nhanh chóng mà không gây đau đớn ? đó lại là điều phải cân nhắc kĩ . Không nhỡ ra .. không chết được mà thành.. dở hơi thì .. còn khổ hơn nữa . Vậy là nó đã lên kế hoạch để .. chết . Một cái chết nhẹ nhàng như.. trong phim . Mua vài vỉ thuốc ngủ rồi cất công nghiền thành bột ( để dễ uống ) nhưng rồi cái í định đó lại không thành vì .. mấy ngày sau nó lại quên mất cái ý định chết đó và vì nó bỗng thấy tiếc công mẹ nó nuôi nó mười mấy năm . Chết đi thì .. ai trả ơn dưỡng dục cho mẹ nó ? Đó là nó của 15 năm về trước . Nó bây giờ đã khác rồi ! đã biết suy nghĩ hơn rồi . Ai mới quen thì bảo nó trẻ con , ai quen lâu thì bảo nó chả ra làm sao : lúc thì như bà cụ , có lúc lại không khác gì đứa trẻ con . Tính nó là thế ! Đủ tuổi đi ... tù rồi mà vẫn tiếc nuối cái thời trẻ con ngây ngô , ngốc nghếch . Nó bây giờ vẫn ngốc , vẫn trẻ con lắm ! Đi qua công viên vẫn muốn vào chơi những trò chơi của trẻ con . Những người biết nó bảo nó trẻ con , ừ thì .. nó cũng đã lớn hẳn đâu ?
    To All : có thể mọi người sẽ cho rằng những điều nó viết khó hiểu , là nhảm nhí . Tuỳ mọi người thôi ! mỗi người có một cách nghĩ khác nhau mà . Cũng chỉ vì bức xúc wá thôi ! Nếu mọi người cảm thấy fiền hãy cứ báo với mót del topic này đi . Nó không trách mọi người đâu . Vì nó vẫn còn trẻ con mà ! Nhanh giận rồi nhanh quên vậy thôi !
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay đấy... cũng giống tâm trạng của tôi lúc này. Cảm ơn
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao "Nhocvet" đang nhanh chóng đi vào quĩ đạo của "Tâm sự" . Thế thì mời sang đó viết nhá , hì hì...Sang đó tha hồ thả hồn treo ngược cành cây .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  9. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang trút tâm sự thì bác lại đá 1 cái rất xoáy.Ko được làm thế đâu bác Mail à Cứ để nhocvet viết tiếp đi.Thấy cũng hay và thú vị đấy chứ.
    Always Smile
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác đùa hơi quá rồi đó
    Bác không thíc cứ việc del bài của em đi chứ đừng có nói kiểu thế
    <----- bực rồi đó
    Tại sao lại có những kẻ thíc cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ ?
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua

Chia sẻ trang này