1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người lớn khổ thế ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi nhocvet,he he,làm người lớn được yêu đương,này nọ,hay lắm,sao phải khổ
    Hik,đừng làm sinh viên thôi,vừa nghèo,vừa đói,vừa rét,ko ai yêu,khổ lắm
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  2. OngGiaXauXiNgheo

    OngGiaXauXiNgheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự àh , ò thì tâm sự
    Khi ta sắp bước sang tuổi 40, sự nghiệp không, già trước tuổi, xấu xí, và nghèo rớt mồng tơi.
    Liệu có còn đủ thời gian để làm gì không nhỉ? Uống rượu không say thì biết lấy gì giải sầu để quên đi tất cả
    Thôi buồn quá chả biết viết gì. Mai thứ 7 khi mọi người được nghỉ ngơi cuối tuần. Mình vẫn phải đến công ty quét dọn.
    Nghề Lao công chả biết có được gọi là nghề.
    Tối thứ 7 (như mọi tối khác ) vác chiếc bơm ra đầu ngã tư gần nhà ngắm phố phường và cầu mong trời đừng có mưa và mong cả có khách bơm xe. Nhiều khi nghĩ mình có nên giải đinh ra đường để đông khách và tăng thu nhập cho mình. Nhưng khi nhìn vào những khuôn mặt nhăn nhó, và cả những lời nguyền rủa kẻ nào rải đinh ra đường lương tâm tôi lại cắn rứt rằn vặt.
    Những lúc rảnh rỗi không có khách, ông chủ hàng nét đầu ngã tư rủ vào chơi vài ván cờ tướng, nếu thắng thì được online ( như hôm nay chăng hạn) còn nếu thua thì phải đi dắt xe và trông xe cho khách.
    ...........................
    to be continue plz wait......
    - - - - - - - - - - - - - - -^_^Sinh năm 1969, người già nhất TTVNOLYahoo! ID: onggiaxauxingheoinhellThích nhất trên đời là xem phim!!! www.ChatterVN.com - Trang chủ lớn nhất về Chatterz và Internetterz Việt Namwww.Chatter-VN.com - Site yêu thích nhất^_^
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Ông về nhà đi, không được đi lang thang ở đây
    Kỷ niệm màu kỷ niệm thời gian
    Tháng năm và tháng năm mình ta......
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    chà chà càng ngày chuồng gà càng nhiều top tâm sự này lọ quá , toàn buồn không thôi à , chán quá ,,, nào là than vãn ,trach móc , rồi là vân vân và vân với nhưng sự buồn , mà mình vui thế này thì vao nhìn thấy buồn thế thì viết lách cái giè ,,,,,,, lăm tâm sự quá
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  5. noface

    noface Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    công nhận làm người lớn khổ thật. Sáng phải làm, chiều phải làm, tối cũng phải làm... nửa đêm đang ngủ dựng dậy bắt... làm (cái này mới nguy hiểm, lao động nặng nhọc trong môi trường độc hại, không bồi dưỡng) . Khốn khổ cho kiếp người
    Nhục Underwear
  6. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tại chú cứ thích làm vào lúc nửa đêm đấy chứ
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi viết ra một bài thì nói lên tâm trạng của mình , cũng gần giống như là viết nhật ký thôi NhocViet , nếu nhật kí thì sẽ chẳng ai trả lời bài đó , nhưng nếu em đặt lên một topic và cần câu trả lời thì nên chấp nhận các câu trả lời đó . Có thể sẽ có nhiều câu trả lời không được bằng lòng , hoặc câu chung chung , nhưng vẫn là câu trả lời phải không . Nếu muốn viết , anh khuyên là em cứ viết , đừng bận tâm là ai sẽ trả lời , hay câu trả lời thế nào .


    Mai khong kha len duoc !!!
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Thằng mail nhá, chưa biết ai lắm tâm sự à nghen. Kệ nó Vân ạ Trong này có nhiều hội hâm mộ rồi, Lập hội Anti-Mail đê
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nghề nào cao quí cũng chẳng có nghề thấp hèn . Các nghề khác nhau chỉ ở mục đích sử dụng và phục vụ cho mọi người khác nhau mà thôi ! . Chú đã xem chương trình chuyện nghề trên gặp nhau cuối tuần chưa ? Nghề nghiệp là thứ rất quan trọng cho con người , con người có nó sẽ có : trước hết là việc để làm , có tiền ( tất nhiên rồi , tiền là giá trị của sức lao động ) mà có tiền thì có tất cả .... những thứ có thể mua được = tiền . Vậy suy cho cùng mọi người cố tìm lấy cho mình một cái nghề cũng chỉ vì ... tiền để nuôi sống chính bản thân mình mà thôi! Lao công , quét rác , rửa bát hay nhặt rác cũng là một nghề , làm gì thì làm miễn là không phạm pháp , không lừa đảo , không làm chuyện bất nhân , thất đức là được . Chẳng có gì là đáng xấu hổ cả . Nghề của mẹ cháu cũng gần giống chú đấy . Chỉ khác mỗi tên gọi đó là làm tạp vụ mà thôi ! mà tạp vụ với lao công thì có khác gì nhau đâu . Cháu chẳng thấy xấu hổ vì mẹ cháu làm tạp vụ cả , vì chính những đồng tiền từ việc làm tạp vụ của mẹ cháu đã đóng tiền học cho cháu , cho cháu ăn , mua đồ dùng cho cháu , nuôi sống 3 mẹ con đến tận bây giờ . Bây giờ thì mẹ cháu chỉ phải lo cho đứa em thôi ! Cháu luôn muốn tự lập , ý nghĩ này nung nấu từ hồi cấp 2 rồi Cháu ngoan không ?
    Nhưng cháu cũng phải thú nhận một điều là hồi còn học cấp I á ! mẹ cháu lúc đó vẫn còn bán phở cháu cảm thấy rất xấu hổ khi nói với các bạn rằng mẹ cháu làm nghề bán phở . Do vậy mà không bao giờ cháu nhắc đến nghề của mẹ cháu trước mặt các bạn . Xấu hổ là vậy nhưng hàng ngày cháu vẫn phải giúp cho quán phở của mẹ : nào là đi lấy bánh phở này , đi lấy xương để ninh nước dùng này , đi lấy quẩy để mẹ bán thêm này và kiêm luôn rửa bát mỗi lần khách ăn xong nữa chứ . Cứ sáng sớm dậy phụ mẹ dọn bàn ghế , đồ nghề bán phở để kịp bán cho những người phải đi làm sớm . Bây giờ khi ra ngoài hàng ăn phở cháu mới rút ra một điều : mẹ cháu làm phở rất ngon , hic , cả nấu sốt vang nữa .. chẹp chẹp .. ực.. nhắc đến mà thấy thèm phở mẹ nấu quá ! ùi ! cháu lại viết linh tinh rùi !
    Túm lại là : chú không cần phải tự ti về nghề của mình đâu . Cứ đường hoàng mà sống , mặc kệ người ta noi gì , mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ . Ít ra chú còn hơn chán những kẻ ăn không ngồi rồi , chỉ bít ăn bám bố mẹ rồi ngồi một chỗ mà phán xét người khác . Kệ !

     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    làm giè mà gào ầm như con mẹ hàng thịt bị chọc tiết thía hả chị True ?
    Thích làm trò gì cũng được , miễn vui . Cái box này đang xuống dốc tệ hại roài .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .

Chia sẻ trang này