1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm người lớn khổ thế ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NhocVet, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! anh béo làm ơn del hộ em mấy bài chat chit trong topic này với . Đến là bực mình vì mấy ông này , chỗ nào cũng có thể nói lung tung được .
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Là người lớn mà đôi khi thấy nản quá ! Những chuyện không theo ý muốn , công việc thì trục trặc , có nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc , bỏ hết tất cả những gì nó đang làm . Sức ép của công việc , của nhà trường , của lòng tin mà người dành cho nó càng ngày càng chồng chất khiến nó cảm thấy rất mệt mỏi .. có lúc nó nghĩ - thà cứ như mấy con mèo nhà mình còn sướng hơn . Chẳng phải lo lắng , suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt . Tự dưng nó muốn khóc , khóc mà chẳng bít nó khóc vì cái gì nữa ừ thì nó đã lớn hẳn đâu ?
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  3. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Câu bài quá nhé nhóc vẹt .


    Mai khong kha len duoc !!!
  4. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Câu bài không đã tốt lại còn kâu cả các anh gà nữa chứ
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Ai thèm kâu mày hả thằng kia
    Sense system was closed successfully.
    Thanks, but No thanks. Denied all.
  6. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Toàn dân câu bài .. mà đã câu lại câu lấy được mới chết cứ câu rồi còn la làng nữa chứ ..
    Mình còn trẻ con lắm chưa nghĩ chuyện người lớn
  7. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    bài hát gì của Trần Tiến ấy nhểy, bảo người lớn hư lắm. Ặc ặc.... đúng vãi linh hồn, mình mới dập dòm làm người lớn mà đã thấy mình hư vãi *ái con gà mái
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Bác khoá cái gì nào hả True ?
    Thích thì khoá , làm gì mà doạ dẫm . Em đek thích kiểu doạ đấy đâu . Trẻ con lắm . Có gì thì PM nhá , đừng kiểu úp úp mở mở này , người ta hiểu nhầm .
    Đời là cái đinh , tình là cái que
    Ngo ngoe là bẻ hết .
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác trật tự nhá ! đã có một topic chat chit rồi còn chạy sang đây câu bài nữa hủh ?
    Khổ cho cái kiếp người ... nhớn . Đằng sau những cơm , áo , gạo tiền lại thêm những hục hặc gia đình . Người lấy chồng , người ngoài nhìn vào bảo : vợ chồng người hạnh phúc , người lấy được người chồng nhà cũng đầy đủ thế là sướng quá còn gì ? Đâu ai bít rằng bên trong đó là bít bao nhiêu lần cãi nhau , người đã vội vã khi lấy chồng mà không xem xét kĩ lưỡng . Để đến bây giờ mắc vào mớ bòng bong của cuộc sống gia đình . hic , làm người nhớn khổ thế đấy !
    Khi bước qua tuổi mà pháp luật đã qui định là ta đã trở thành người nhớn ít nhất là trước pháp luật . Xung quanh cái việc làm người nhớn còn bít bao nhiêu dây mơ rễ má như : pải làm chứng minh thư này , pải tự kiếm việc để còn lo cho những nhu cầu cần thiết của mình này , còn các môí quan hệ trong và ngoài xã hội nữa chứ , bít bao nhiêu thứ pải lo . Khổ nhờ !

    Nếu được chọn mọi người thíc làm trẻ con mãi mãi hay là làm người nhớn mãi mãi ?
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  10. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Định vào viết cái gì ở đây lâu rồi nhưng lại quên mất. Hừm làm người lớn thì trách nhiệm với bản thân, với những người xung quanh phải cao hơn. Nhưng tôi thích làm người lớn. Trẻ con như vậy là đủ rồi. Mà nói chung thì làm người lơn thích lắm. Này nhé, đi đâu cũng không bị bố mẹ hỏi. Làm gì là do mình, sướng thì tốt cho mình. Không thì một mình mình chịu. Hic, mọi người toàn kêu chán làm người lớn. Trish thì đang muốn, thòi gian trôi nhanh để được đây, 20 tuổi mà mami lúc nào cũng coi như trẻ con.
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.


Chia sẻ trang này